Trai làng bị đánh chết sau hỗn chiến, hàng trăm người mang quan tài đòi 2 tỷ đồng bồi thường

Pháp luậtThứ Năm, 03/05/2018 07:36:00 +07:00

Sau vụ hỗn chiến khiến một người chết, hàng trăm người dân kéo nhau tới địa phương khác đòi bồi thường hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 2/5, UBND huyện Ia Grai cho biết, cơ quan này vừa có báo cáo lên UBND tỉnh Gia Lai về vụ giết người xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 28/4, do có mâu thuẫn từ trước, nhóm thanh niên làng Tung (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) và làng Dọch Krót, làng Dọc Kuế, làng Bi (xã Ia Krái, huyện Ia Grai) cùng kéo nhau đến làng Yom (xã Ia Khai, huyện Ia Grai) để giải quyết. Tại đây, xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau giữa các nhóm thanh niên hai làng.

Ksor Su (17 tuổi, người làng Yom) bị đâm nhiều nhát dao thiệt mạng và Puih Thiên (20 tuổi, cùng trú tại làng Yom) bị thương.

Đến sáng ngày 1/5, khoảng 200 người dân làng Yom tập trung tại đám ma của Ksor Su, sử dụng xe công nông chở quan tài Ksor Su đến làng Dọch Krót để đòi bồi thường. Số tiền họ yêu cầu lên tới 2 tỷ đồng và một số trâu bò để tổ chức cúng làng.

Trước tình hình trên, người dân làng Dọch Krót đã huy động được số tiền 1 tỷ đồng, hẹn trưa ngày cùng ngày sẽ mang đến gia đình Ksor Su để hỗ trợ tiền mai táng trước.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND huyện Ia Grai đã đến hiện trường để chỉ đạo, phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc. Đồng thời chính quyền địa phương cũng tuyên truyền, vận động gia đình nạn nhân và người dân làng Yom ổn định tình hình an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã chỉ đạo công an huyện bố trí lực lượng để bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện, Phòng PC45, Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ 17 nghi phạm có liên quan đến vụ việc nói trên để điều tra, xử lý theo quy định. 

Video: Hỗn chiến ở Đồng Nai như phim hành động

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn