Nổ lớn khiến hai bà cháu thương vong ở Thái Nguyên: Con trai nạn nhân nói gì?

Pháp luậtThứ Ba, 14/11/2017 12:02:00 +07:00

Trước khi xảy ra vụ nổ, bà Dần đang công tác tại hội chữ thập đỏ của phường, con trai nạn cũng khẳng định bản thân và gia đình không có mâu thuẫn với ai.

Liên quan đến vụ nổ khiến hai bà cháu thương vong ở Thái Nguyên, sáng 14/11, vị tổ trưởng tổ dân phố số 8 (phường Chùa Hang, Thái Nguyên) cho biết, khoảng 6h15 ngày 13/11, ông nhận được tin báo xảy ra vụ nổ mìn ở nhà bà Dần nên nhanh chóng thông báo cho các lãnh đạo trong tổ dân phố số 8 đến hiện trường, khi đó bà Dần đã tử vong.

23549649_2027165607514588_404686046_n

 Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Theo vị tổ trưởng tổ 8, trước khi sự việc xảy ra, bà Dần đang công tác tại hội chữ thập đỏ của phường Chùa Hang.

“Bà Dần có 3 người con, gia đình sống hòa thuận với bà con hàng xóm và không có mâu thuẫn với ai nên sự việc xảy ra khiến người dân trong khu vực không khỏi bàng hoàng, đau xót” - tổ trưởng tổ 8 cho biết.

Cũng trong sáng 14/11, anh Bùi Công Thành (SN 1981, con trai bà Dần) – là Đội trưởng Ban bảo vệ dân cho hay: “Lúc đó, gia đình tôi đang ngủ say thì nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ phía ngoài cửa chính.

Nghĩ có chuyện chẳng lành, mọi người trong gia đình cùng bật dậy, chạy nhanh ra ngoài xem xét tình hình thì thấy bà Dần nằm chết trước cửa, xung quanh gạch đá vỡ tung tóe.

23602100_874048062765108_1168659826_n

 Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể bà Dần được đưa về nhà để lo các thủ tục mai táng.

Hiện gia đình đang chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng, tôi cũng khẳng định bản thân tôi và bố mẹ không có mâu thuẫn gì với ai”.

Được biết, ngay cạnh ngôi nhà 2 tầng (nơi xảy ra vụ nổ) là quán ăn của con trai nạn nhân.

Vào sáng 13/11, cháu ngoại bà Dần là H.D.Q.C. (SN 2000) có mở cửa để hai bà cháu đi ra ngoài. Khi hai bà cháu vừa đi ra thì bà Dần nhớ ra quên chìa khóa của hàng ăn nên quay vào trong nhà lấy chìa khóa.

Đúng lúc bà Dần vừa quay lại cánh cửa sắt thì vụ nổ xảy ra khiến bà Dần chết tại chỗ, còn cháu C. đứng góc tường gần quán ăn nên bị thương nhẹ do sức ép của vụ nổ.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, ông Lê Quang Tiến - Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên cùng lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đã đến động viên, chia sẻ đau buồn cùng gia đình nạn nhân.

Bước đầu lãnh đạo thành phố Thái Nguyên cùng lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 5.400.000 đồng để bước đầu khắc phục hậu quả.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, chiều 13/11, gia đình đã tổ chức tang lễ cho bà Dần.

Video: Nổ mìn đào vàng, 4 người tử nạn

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn