Hà Nội: Một phụ nữ chết nổi trên hồ Xã Đàn

Pháp luậtChủ Nhật, 06/11/2011 07:41:00 +07:00

(VTC News) - Xác chết nằm sấp trên mặt nước. Nạn nhân mặc bộ đồ ngủ còn nguyên, bên cạnh là đôi dép được xếp ngay ngắn...

(VTC News) - Xác chết nằm sấp trên mặt nước, mặc trên mình bộ đồ ngủ. Phía trên bờ có một đôi dép xếp ngay ngắn. 
Khoảng 6h sáng nay (6/11), trong lúc đi kiểm tra hồ đề đánh cá, ông Tiến – chủ thầu hồ Xã Đàn (phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội) phát hiện thấy một xác chết nổi ở góc hồ.
 
Hiện trường vụ việc 

Ông Tiến liền gọi một người lái xe taxi đỗ gần đó đến hỗ trợ. Xác chết nằm sấp trên mặt nước, mặc trên mình bộ đồ ngủ. Phía trên bờ có một đôi dép xếp ngay ngắn. Tại hiện trường, xác chết là một phụ nữ, thân thể trắng bạch do ngâm nước. 
Qua xác minh ban đầu, người phụ nữ này tên Minh (1970, ở số nhà 37, ngõ 145, đường Trần Hữu Tước, phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội), chồng cô Minh đã mất cách đây mấy năm, hiện chỉ còn cô và con gái đang học đại học. 
Khoảng 23h tối 5/11, khi mọi người đang chuẩn bị cho lễ cưới của người cháu con ông anh trai ở số nhà 50 (đối diện nhà cô Minh) vẫn thấy cô Minh ở đó. 
Đến khoảng 0h sáng, không thấy mẹ đâu, con gái của cô Minh liền hỏi han, thông báo cho mọi người. Sau đó, anh em trong nhà chia nhau đi tìm các hướng nhưng vẫn không thấy. Đến 6h sáng nay thì nghe tin cô đã chết ở hồ Xã Đàn. 

Anh Tuân - Nguyễn Dũng
Bình luận
vtcnews.vn