Giết người trong quán ốc: Nhóm thanh niên cười tươi tại tòa khiến dư luận phẫn nộ

Pháp luậtThứ Năm, 07/12/2017 08:38:00 +07:00

Nhóm thanh niên vẫn tươi cười trong phiên toà xét xử hành vi giết người khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ.

Sau 1 ngày xét xử, chiều 6/12, TAND TP HCM tuyên án Nguyễn Trọng Nghĩa (22 tuổi, quê Cà Mau) lãnh 18 năm 6 tháng tù về tội "Giết người", 2 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích"; tổng hợp hình phạt là 20 năm 6 tháng tù.

Liên quan tới vụ án, Nguyễn Đoàn Duy Quang (26 tuổi, quê Khánh Hòa) lãnh 18 năm tù về tội "Giết người", 4 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích"; Lê Thế Anh (21 tuổi) lãnh 19 năm tù về tội "Giết người"; Trần Vĩnh Linh (28 tuổi, cùng quê Hậu Giang) 4 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích"; Nguyễn Văn Trường An (30 tuổi) 2 năm tù và Trần Quốc Bảo (17 tuổi, cùng ngụ TP HCM) 1 năm 2 tháng tù cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Giết người trong quán ốc, nhóm thanh niên cười tươi tại tòa - Ảnh 2.

Các bị cáo tỏ ra thoải mái, trò chuyện vui vẻ và cười tươi tại phiên tòa. 

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 25/12/2016, quán ốc đêm tại ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh xảy ra đánh nhau giữa nhóm người ở hai bàn nhậu. Thấy vậy, Nguyễn Trọng Nghĩa (con chủ quán) đến can ngăn thì bị tấn công nhưng không có thương tích.

Bực tức, Nghĩa điện thoại tập hợp Lê Thế Anh, Trần Vĩnh Linh, Nguyễn Đoàn Duy Quang, Trần Quốc Bảo cùng mang hung khí đi trả thù.

Nghĩa lấy 2 cây mã tấu và một cây côn 3 khúc, chạy xe máy còn Quang cầm mã tấu phía sau. Linh cầm cây côn 3 khúc chở An cầm theo 2 cây cơ bida. Bảo, Thế Anh và một số thanh niên khác cầm hung khí đi xe theo sau.

Khi cách quán ốc đêm khoảng 500 m, Nghĩa thấy nhóm gây sự với mình bên lề đường liền bảo đồng bọn tấn công. Quang cùng Thế Anh liền cầm mã tấu chém thẳng vào một thanh niên khiến nạn nhân ngã gục, tử vong do mất máu. Một nạn nhân khác cũng bị đánh thương tật 17%.

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn