Đôi nam nữ sinh viên chết trong phòng trọ

Pháp luậtThứ Ba, 25/02/2014 07:00:00 +07:00

Ngày 24/2) người dân ở phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế bàng hoàng phát hiện một đôi nam nữ là sinh viên chết trong phòng trọ.

Được biết, Nguyễn Hữu Tuân đang là sinh viên một trường cao đẳng tại Đà Nẵng, còn Thy đang là sinh viên năm 1, Khoa Luật - Đại học Huế.

Sáng nay, một người bạn gái của Thy không thấy Thy đi học nên gọi điện thoại nhưng không được. Đoán chuyện chẳng lành nên người bạn này đã đến phòng trọ của Thy. Sau đó, người bạn gái này cùng chủ nhà trọ phát hiện Thy và Tuân đã chết trong phòng trọ.

Theo các bạn của Thy, Tuân và Thy chênh nhau hai lớp và vốn học cùng trường tại quê. Họ yêu nhau mấy năm nay. Cách đây 3 ngày, Tuân từ Đà Nẵng ra Huế thăm Thy và hai bên từng xảy ra cãi vã. Trong đêm xảy ra vụ việc trên, một số người cùng trọ cũng nghe những âm thanh cãi vã từ phòng của Thy.

Khi cơ quan chức năng tiến hành giám định tử thi, trên cổ Thy có một số vết bầm, Tuân treo cổ bằng dây thắt lưng, tay trái có nhiều vết thương. Vụ án mạng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khu trọ xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Trước đó, vào khuya ngày 13/2, tại ký túc xá sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Huỳnh Quang Thức (SN 1993, trú xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã dùng dao đâm chết người yêu là Huỳnh Ngọc Như Ánh (SN 1993, ở xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), rồi nhảy lầu 9 tự tử.

Được biết, giữa Thức và Ánh vốn có mối quan hệ yêu đương từ phổ thông. Thời gian gần đây ra Đà Nẵng học, Ánh cảm thấy không hợp nên quyết định chia tay với Thức. Tuy nhiên, Thức không đồng ý và vẫn ra sức níu kéo.

Ngay trước Lễ tình nhân (14/2), Thức chủ động điện thoại rủ Ánh đi chơi nhưng cô gái không đồng ý. Tức giận, Thức lận theo con dao trong người, sang nơi ở của Ánh yêu cầu ra ngoài lan can “nói chuyện rõ ràng”. Lời qua tiếng lại một lúc, Thức dùng dao đâm liên tiếp 3 nhát vào người Ánh. Trong lúc các sinh viên khác phát hiện, tìm cách đưa nạn nhân đi cấp cứu thì Thức bỏ chạy lên tầng 9 của ký túc xá. Tại đây, đối tượng luồn qua khung cửa lan can rồi tự tử, mặc cho những lời khuyên của những người chứng kiến.

Phần nạn nhân, do vụ việc xảy giữa đêm khuya, quá trình sơ cấp cứu không được tiến hành kịp thời, hơn nữa vết thương khá nặng nên cũng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Cả Thức và Ánh đều là sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

Bình luận
vtcnews.vn