Pháp bị loại: Xảy nhà ra… tử huyệt

Tổng hợpChủ Nhật, 24/06/2012 06:30:00 +07:00

(VTC News)- Pháp được kì vọng sẽ là đội bóng hoàn thành lời tiên tri lịch sử dành cho Tây Ban Nha ở Euro 2012: Không có nhà ĐKVĐ nào bảo vệ được ngôi vương....

(VTC News)- Pháp được kì vọng sẽ là đội bóng hoàn thành lời tiên tri lịch sử dành cho Tây Ban Nha ở Euro 2012: Không có nhà ĐKVĐ nào bảo vệ được ngôi vương. Song thực tế thì....

Những virus chưa thể tiễu trừ

Còn nhớ tại World Cup 2010, khi Anelka bị đuổi về nước vì thói vô kỷ luật, các cầu thủ Pháp đã đồng lòng...bỏ tập để phản đối HLV trưởng Raymond Domenech. Bộ trưởng TDTT Pháp ngày ấy, Valerie Fourneyron, đã gọi đó là một “thảm họa đạo đức”. Và thảm họa đó cũng nhấn chìm luôn cả nền bóng đá xứ sở lục lăng khi Les Bleus bị loại một cách tủi hổ trên đất Nam Phi.

Một cuộc cải tổ mạnh mẽ đã được tiến hành hậu World Cup, đế chế Laurent Blanc được thiết lập và tạo nên những niềm tin nhất định khi họ xách vali đến Ba Lan – Ukraine bằng chuỗi 23 trận bất bại.

Nhưng 4 ngày trước khai mạc Euro 2012, hình ảnh hậu vệ Patrice Evra dùng áo đấu của Mathieu Valbuena… lau mông rồi đưa lên mũi ngửi đã khiến người hâm mộ Les Bleus rúng động.

Ám ảnh “thảm họa đạo đức” Nam Phi cuồn cuộn đổ về.

 Patrice Evra gợi lại ám ảnh về thảm họa đạo đức!

Để rồi cơn lũ ấy được đẩy lên cao trào sau khi những lục đục nội bộ trong lòng ĐT Pháp được hé mở với báo giới. Chi tiết những cuộc cãi vã sau trận thua 0-2 trước Thụy Điển có thể phần nào là thêu dệt của cánh truyền thông nhưng không ai phủ nhận nó... tồn tại và theo cách nói của tiền vệ Malouda, nó gần giống một sự xỉ nhục nhắm vào danh dự của ĐTQG.

Tiếc rằng, Laurent Blanc chỉ có thể dùng những lời lẽ xã giao làm thứ thuốc hạn chế tạm thời sức công phá mãnh liệt của con "virus mắt xanh" đang ngày ngày làm hao mòn chú gà trống thành Gaulois khốn khổ.

Laurent Blanc thỏa hiệp

Với sức lực và tinh thần như thế, nhiều người đã đoán trước kết cục của ĐT Pháp trong trận thư hùng ở Donbass Arena. Tuy nhiên, việc  kéo Debuchy từ hậu vệ cánh phải lên đá tiền vệ cánh, đồng thời đưa Anthony Reveillere lấp vào vị trí của Debuchy khiến tử huyệt của Pháp hiện ra quá đỗi nhanh chóng.

Tử huyệt mang tên Anthony Reveillere của ĐT Pháp

Reveillere đã ở đâu trong bàn thua đầu tiên của Pháp? Ở một nơi rất xa buộc Debuchy phải lùi về đánh chặn nhưng mất đà trượt ngã, trước khi Jordi Alba tạt bóng để Xabi đánh đầu mở tỷ số.

Reveillere đã ở đâu trong bàn thua thứ hai của Pháp? Ở ngoài vòng cấm nhìn Xabi Alonso sút thành công quả 11m – cú phạt đền được tạo ra bởi sự vụng về, non nớt trong việc theo kèm Pedro của chính hậu vệ mang áo số 13.

Hai lần Tây Ban Nha khoét vào tử huyệt của Pháp thành bàn chỉ là ví dụ điển hình cho cả chục lần trong trận đấu cầu thủ Tây Ban Nha biến Reveillere thành người khốn khổ.

 Laurent Blanc đã thỏa hiệp

Reveillere bị tấn công liên tục và bất lực chống đỡ. Không ít người xem Pháp đá đã tự hỏi, tại sao Laurent Blanc không thay đổi? Vì muốn trừng phạt những kẻ nổi loạn còn ngồi ngoài sân chăng?

Vậy việc để Nasri- kẻ khơi mào ngọn lửa chiến tranh- vào sân từ giữa hiệp 2 có ý nghĩa gì?

Để thấy Blanc là một người vị tha, một HLV chuyên nghiệp? Hay đơn giản là thỏa hiệp với chính mình để vớt vát chút hi vọng sau chót?
 
Giá như Laurent Blanc kiên định cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên thì hình ảnh về ông trong mắt người Pháp dẫu có thua cũng bớt nhòe đi chút ít.

Đêm qua, Blanc chỉ còn là  "màu trắng"***


*** Chú thích: (tiếng Pháp: Blanc nghĩa là màu trắng)


Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn