Phẫn nộ bảo mẫu phòng trọ sát hại bé trai 18 tháng tuổi

Pháp luậtThứ Hai, 18/11/2013 09:00:00 +07:00

(VTC News)- Chỉ vì khóc thét lúc ăn cơm, một bé trai 18 tháng tuổi đã bị bảo mẫu đánh đập dã man dẫn đến tử vong.

(VTC News) - Chỉ vì khóc thét lúc ăn cơm, một bé trai 18 tháng tuổi đã bị bảo mẫu đánh đập dã man dẫn đến tử vong.

Ngày 17/11, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ đối với Hồ Ngọc Nhờ (SN 1995, quê Cần Thơ) để điều tra làm rõ hành vi “giết người”.

Nạn nhân trong vụ án là cháu Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi), con của vợ chồng chị Võ Thị Huyền (24 tuổi, quê Nghệ An) và Đỗ Trọng Đức (27 tuổi, quê Bình Định).
TP.HCM, bảo mẫu, Thủ Đức, bé trai 18 tháng tuổi, tử vong, đánh đập
Bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ tại cơ quan công an

Vụ án mạng đau lòng trên xảy ra tại một căn trọ số 9/45 tổ 9, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Theo điều tra ban đầu, trưa 16/11, khi đang đi làm, chị Huyền nhận được điện thoại từ chồng là ở nhà cháu Long gặp chuyện.

Ngay lập tức, chị Huyền xin nghỉ việc chạy về nhà thì bàng hoàng trước sự thể trên. Cháu Long bất tỉnh trong phòng trọ của bảo mẫu Nhờ và được chuyển gấp vào bệnh viện Quân Dân Miền Đông cấp cứu, song khi đến nơi các bác sĩ cho biết cháu đã tử vong trước đó do chấn thương quá nặng.

Ngay sau khi sự việc được trình báo lên lực lượng chức năng, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức đã vào cuộc, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định cơ thể cháu Long có đầy thương tích như: đầu, mặt, cổ, ngực bị bầm tụ máu dưới da; sưng màng sụn thanh khí quản; khoang màng phổi có máu; dập phổi; rách, bầm túi máu vùng đáy tim; vỡ tiểu nhĩ; ổ bụng có máu tụ quanh gan; rách gan…

Đối tượng bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ nhanh chóng bị lực lượng chức năng bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan điều tra, Nhờ đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, sáng 16/11, trong lúc cho cháu Long ăn cơm thì cháu bé khóc thét. Ngay lập tức, Nhờ cầm tay, chân cháu Long lên cao để dọa nhưng chẳng may tuột tay làm cháu té xuống nền nhà. Lúc đó, cháu Long càng thét dữ dội hơn khiến Nhờ bực tức dùng chân đạp mạnh lên ngực và bụng cháu bé. 

Nhờ khóa trái phòng rồi bỏ đi vệ sinh được hơn 20 phút thì quay lại. Ngay khi mở cửa phòng thì Nhờ phát hiện cháu Long nằm bất động trên nền nhà nên tri hô người dân đến hỗ trợ chở đi cấp cứu tại bệnh viện Quân dân Miền Đông.

Chị Võ Thị Huyền cùng chồng là anh Đỗ Trọng Đức lấy nhau đã hơn 2 năm và có với nhau bé Long mới 18 tháng tuổi.

Chị Huyền vốn là một cử nhân trường Đại học Kinh tế Luật (ĐHQG TP.HCM), tuy nhiên khi ra trường đến nay vẫn chưa kiếm được việc làm, riêng chồng chị hành nghề sửa chữa điện tử cho một công ty trên địa bàn quận Thủ Đức.

Cách đây hơn 4 tháng, hai vợ chồng chị Huyền chuyển đến thuê trọ tại dãy trọ thuộc tổ 9, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Cũng trong thời gian này, Nhờ cũng ở trọ đối diện phòng chị Huyền và đang hành nghề giữ trẻ (số lượng 3 em nhỏ- PV).

Thương chồng vất vả và muốn kiếm thêm khoản thu nhập cho gia đình, chị Huyền đã xin vào làm công nhân cho một công ty đóng trong khu chế xuất Linh Trung. Cháu Long cũng được gia đình chị gửi cho Nhờ chăm sóc với giá 1,5 triệu đồng/tháng.

Thời gian gần đây, Nhờ xảy ra xung đột  với mẹ chồng nên chuyển chỗ trọ đến sống tại số 9/45 tổ 9, khu phố 6 và vẫn hành nghề giữ trẻ. Thời gian này, chị Huyền vẫn tiếp tục đưa con đến chỗ Nhờ để giữ và phát hiện bé Long có biểu hiện lạ, xuất hiện vết bầm trên tay và trán. 

Tuy nhiên, khi hỏi, Nhờ cho biết do cháu nghịch không nghe lời nên đánh ở tay, còn vết thương ở trán là do cháu nghịch đụng phải cầu thang và tường nên bị bầm.

Đến sáng 16/11 thì xảy ra sự thể đau lòng trên.

Hiện tại cơ quan công an quận Thủ Đức vẫn tiếp tục làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng này.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn