Phản hồi: Đừng phê phán người giàu một cách thiển cận!

Bạn đọc viếtThứ Hai, 24/01/2011 12:19:00 +07:00

(VTC News) - Từ câu chuyện bát phở sáng bạc triệu, cuộc tranh luận đã chuyển hướng sang vấn đề lối sống, với sự khác biệt rõ ràng trong quan điểm mỗi người.

(VTC News) - Từ câu chuyện bát phở sáng gần bạc triệu, cuộc tranh luận đã chuyển hướng sang quan điểm về lối sống, về cách chi tiêu và hưởng thụ trong một xã hội Việt còn nhiều khó khăn, khi mà chênh lệch mức sống giữa các nhóm dân cư ngày càng trở nên sâu sắc. Dưới đây là thêm một ý kiến của độc giả về vấn đề này.


Thật nực cười! Sau khi đọc những comment của những quý vị phản đối, tôi có cảm giác như người giàu là nguyên nhân của mọi sự nghèo khó hay sao ấy?!

Tại sao người nghèo cứ chỉ trông chờ vào những đồng tiền từ thiện? Những em bé mồ côi, những bệnh nhân đơn thân hay những phận đời éo le, đương nhiên lòng hảo tâm và từ thiện là cần thiết và hữu ích. Còn những người, gia đình được gọi là nghèo trên khắp đất nước Việt Nam thì nhiều vô kể, ai có thể giúp họ hết nghèo? Các vị có biết tâm tư tình cảm của họ không?

Giúp ngặt chứ không giúp nghèo. Tặng người ta cần câu chứ đừng cho họ thức ăn. Cho bao nhiêu sẽ đủ nếu họ cứ mãi trông chờ vào những đồng tiền từ thiện?

Quý vị hãy về các miền quê và ở đâu có nhiều người nghèo, hãy xem cách sống, cách làm việc, sinh họat, tiêu xài của họ. Nhưng nhớ là đi một mình, để quan sát thấu đáo hơn chứ đừng đi theo đoàn. Bảo đảm quý vị sẽ thấy, bất kể khi nào và ở đâu, cũng có những quý ông lai rai cùng chiến hữu. Lúc ấy quý vị sẽ không nghĩ là họ nghèo đâu. Nếu những người nghèo, thỉnh thoảng chi vài chục ngàn để lai rai cùng anh em chòm xóm, liệu quý vị có nói họ nghèo mà đòi học làm sang không nhỉ? Hay quý vị thấy đó là điều bình thường?
 
Còn về những người giàu có ăn bát phở 750 ngàn hoặc chi tiêu nhiều hơn, mà quý vị chỉ trích ấy, quý vị biết gì về họ? Quý vị có biết họ tạo công ăn việc làm cho bao nhiêu người? Xây dựng bao nhiêu công trình? Họ hao tâm khổ trí như thế nào để họ có được như ngày hôm nay? Họ có rảnh rỗi như quý vị để chạy ra chợ mua về và chế biến? Họ đã, đang và sẽ làm từ thiện như thế nào không?
 
Nếu quý vị biết rõ tất cả những điều ấy, biết rõ người mình đang chỉ trích thực sự là ai, ở đâu, thế nào, lúc đó hãy nói, hãy bình phẩm, còn cứ vơ đũa cả nắm như vậy sẽ bị nói là "ếch ngồi đáy giếng" thôi. Hãy bỏ lối tư duy thiển cận đi, mở mắt mở lòng mà nhìn người, nhìn cuộc sống. Đừng nói nhiều, đừng chê bai nhiều. Quý vị ai cũng biết và hiểu câu nói của ông bà mình để lại: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Hãy xem lại bản thân mình đã làm, đã phấn đấu và đã đạt được gì trước khi chê bai người khác!

Còn những người nghèo ư? Họ đã và đang làm gì để hết nghèo? Câu trả lời ở trong đầu của họ, chứ không phải ở nhà và tài khoản của những người giàu có!

Jacky

Diễn đàn:

Bạn ủng hộ hay phản đối ý kiến trên? Bạn có cho rằng chi tiêu kiểu "đại gia" là không phù hợp, hay thậm chí là lố bịch trong hoàn cảnh mặt bằng chung người Việt hiện nay? Hay việc chi tiêu đó nằm trong quyền hưởng thụ chính đáng của những người bỏ công sức làm ra đồng tiền?

Hãy chia sẻ quan điểm của bạn qua ô thảo luận cuối bài, hoặc mail về
[email protected]. Trân trọng! 

Bình luận
vtcnews.vn