Phạm Hồng Phước: 'Tôi thường xuyên cảm thấy cô đơn'

Sao ViệtThứ Sáu, 24/02/2023 11:39:09 +07:00
(VTC News) -

Sau khoảng thời gian “mất tích” trên thị trường âm nhạc, Phạm Hồng Phước trở lại với những chia sẻ sâu sắc về tình yêu, sự cô đơn và nghệ thuật.

Xuất hiện trong chương trình Không gian cảm xúc mùa 2, Phạm Hồng Phước tâm sự: “Sự trưởng thành và cô đơn ở thời nào cũng có. Thời đại có thay đổi như thế nào, cảm xúc của con người cũng sẽ không thay đổi. Nó chỉ xoay quanh những chuyện như vui vì được yêu, buồn vì thất tình hay những vấn đề cơm áo gạo tiền mà thôi”.

Anh chia sẻ thêm rằng là một người nghệ sỹ, anh thường xuyên cảm thấy cô đơn, thậm chí bạn bè còn thắc mắc rằng tại sao anh chàng có thể buồn nhiều đến như vậy. Với Phạm Hồng Phước, anh cảm thấy bản thân rất may mắn vì có thể gửi gắm những cảm xúc riêng tư của bản thân vào các tác phẩm nghệ thuật.

“May mắn là tôi được chia sẻ cảm xúc bằng khả năng của mình để mọi người có thể biết đến. Ai cảm thấy đồng cảm thì người ta sẽ được chia sẻ, tôi tin rằng thông qua những cảm xúc đó người ta sẽ cảm thấy yêu thêm cuộc sống thực tế của mình và từ đó sống tốt hơn. Đó là giá trị gốc và nguyên bản của nghệ thuật”, nam ca sỹ nói.

Phạm Hồng Phước: 'Tôi thường xuyên cảm thấy cô đơn' - 1

Phạm Hồng Phước trở lại âm nhạc sau thời gian "mất tích".

Nói về “sự mất tích” trên thị trường âm nhạc thời gian qua, Phạm Hồng Phước chia sẻ có một khoảng thời gian anh bị khủng hoảng về chuyện bản thân phải tìm kiếm hướng đi mới, sự phát triển mới cả trong sự nghiệp và trong định hướng tinh thần. Chia sẻ thêm, anh cho biết khi chính bản thân anh còn chật vật trong tâm hồn của mình thì việc viết ra những tâm tư sẽ là một mớ hỗn độn mà anh không muốn chia sẻ đến với khán giả. 

Với sự trở lại lần này, Phạm Hồng Phước lựa chọn thể hiện ca khúc Giá như có thể ôm ai và khóc như một lời cảm ơn đến người phụ nữ quan trọng đã luôn bên cạnh anh trong khoảng thời gian “im hơi lặng tiếng” đó. “Mỗi khi có những chuyện buồn, em gái luôn bên cạnh, lắng nghe và chia sẻ cùng tôi”, giọng ca Đã có anh hai tiết lộ.

Bên cạnh đó, Phạm Hồng Phước cũng chia sẻ về một người em khác luôn mang trong mình những năng lượng tích cực và vui vẻ là ca sỹ Trương Thảo Nhi: “Nhi là một trong những người đầu tiên ủng hộ quán ăn chay của tôi, từ lúc quán còn nhỏ là ngày nào Nhi cũng qua ủng hộ hết”.

Chia sẻ về những nỗi lo sợ lần trở lại thị trường âm nhạc lần này, nam ca sỹ cho biết mặc dù thời gian gần đây có khá nhiều gương mặt mới đi theo dòng nhạc tự sự giống anh, nhưng anh chàng vẫn tự tin với vị trí của bản thân mình trong lòng khán giả. “Tôi tự hào là người vẽ nên cảm xúc cho khán giả. Khi nhắc đến người nghệ sỹ nào đó mà người ta nhớ ngay đến bài hit cũng như phong cách viết nhạc, phong cách hát của họ thì đó là một thế đứng kiêu hãnh ở giữa thị trường mà sẽ rất khó để tạo dựng được”, Phạm Hồng Phước chia sẻ.

Phạm Hồng Phước: 'Tôi thường xuyên cảm thấy cô đơn' - 2

Phạm Hồng Phước từng có khoảng thời gian mất phương hướng trong sự nghiệp.

Là một người nghệ sỹ có chỗ đứng nhất định, Phạm Hồng Phước mong muốn bản thân sẽ giữ vững và phát triển âm nhạc của bản thân nhiều hơn để người hâm mộ có thể tự hào về anh. Cụ thể, Phạm Hồng Phước chia sẻ anh sẽ không nói trước về những dự định trong lần trở lại này bởi vì “nói trước thường bước không qua”, nhưng nam ca sỹ hứa hẹn sẽ gửi đến khán giả những sản phẩm âm nhạc chỉn chu và đầu tư kỹ lưỡng.

Phạm Hồng Phước được khán giả biết đến khi lọt Top 8 Vietnam Idol 2012. Sau cuộc thi, anh sáng tác hàng loạt ca khúc sâu lắng được khán giả yêu mến như Khi người lớn cô đơn, Giá có thể ôm ai và khóc, Cha già rồi đúng không...

Từ năm 2017, Phạm Hồng Phước dường như lặng lẽ hơn hẳn. Anh gần như rút hẳn khỏi nghệ thuật để tập trung vào kinh doanh và chăm lo cho gia đình. Nam ca sỹ nhận thấy sự bình lặng trong công việc và cuộc sống của mình. 

Tùng Thanh
Bình luận
vtcnews.vn