Phá cửa cứu người đàn ông trên vũng máu

Pháp luậtThứ Hai, 30/06/2014 02:15:00 +07:00

Nghe tiếng la hét vang ra từ căn nhà, người dân đã phá cửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu với vết cắt sâu ở tay.

Nghe tiếng la hét vang ra từ căn nhà, những người dân quanh đây đã phá cửa và lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu với vết cắt sâu ở tay.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 30/6 tại một căn nhà nằm trên đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Người bị thương là ông D. 54 tuổi.

Căn nhà xảy ra sự việc
Căn nhà xảy ra sự việc 

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên dù căn nhà đang đóng kín nhưng nhiều người nghe tiếng kêu la đau đớn phát ra từ phía trong. Lập tức người dân đã phá cửa kiểm tra. Ngay khi chạy vào trong nhà họ phát hiện ông D. đang nằm quằn quại trên vũng máu ở gần cửa sau với vết cắt sâu ở tay.

Ngay sau đó ông D. được người dân băng bó tạm thời và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Được biết ông D. đã chuyển đến căn nhà này ở được 2 năm nay cùng một người phụ nữ. Vào thời điểm trên chỉ có một mình ông D. ở nhà nên nhiều khả năng ông D. đã tự mình gây ra vết thương trên.

Sau khi sự việc xảy ra cơ quan công an huyện Hóc Môn đã có mặt phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân sự việc.

» Nữ sinh tự tử do kết quả thi tốt nghiệp?
» Mẹ ôm con 4 tháng tuổi định nhảy sông Hàn tự tử
» Thi thể nam sinh viên treo cổ ở đèo Mang Yang

Theo Infonet
Bình luận
vtcnews.vn