Paul Scholes: 'Man Utd đã thua đậm nếu gặp Liverpool hay Man City'

Bóng đá AnhThứ Năm, 21/10/2021 09:26:35 +07:00
(VTC News) -

Cựu danh thủ Paul Scholes không hài lòng dù Man Utd vừa có chiến thắng then chốt trước Atalanta ở lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League.

Man Utd đánh bại Atalanta 3-2 trên sân nhà Old Trafford để chiếm lấy ngôi đầu bảng Champions League. Từ chỗ bị dẫn 0-2, các học trò của HLV Ole Solskjaer ghi liền 3 bàn để thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Đây là lần thứ ba từ đầu mùa, Quỷ đỏ lấy trọn 3 điểm dù để đối thủ vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, Paul Scholes không hài lòng với màn trình diễn này. Cựu tiền vệ Man Utd cho rằng nếu đội bóng cũ đá như thế trước Liverpool và Man City, họ sẽ không tránh được một thảm bại.

Video: Man Utd 3-2 Atalanta 

"Nếu Man Utd đá với đội bóng mạnh hơn, họ có thể đã thua 4 hay 5 bàn. Cách chơi của Man Utd trong hiệp 1 khiến tôi lo lắng. Tôi đang nghĩ tới Liverpool - đối thủ của họ vào Chủ nhật tới, hay nghĩ tới cả Man City. Man Utd đã chơi quá rời rạc trong 45 phút đầu.

Đá như thế với Liverpool hay Man City, Man Utd có thể đã thua 0-3 hoặc 0-4, và tất nhiên là không có cơ hội ngược dòng", Scholes nhấn mạnh. 

Theo tiền vệ người Anh, Man Utd để đối thủ tạo ra quá nhiều cơ hội. Dù hưng phấn sau chiến thắng ngược, nhưng không thể đảm bảo Quỷ đỏ sẽ chơi với tinh thần tương tự khi gặp Liverpool ở trận đấu tâm điểm cuối tuần này.

"Tinh thần thi đấu của Man Utd là miễn chê, nhưng họ vẫn để đối thủ tạo ra nhiều cơ hội. Các cầu thủ đang hưng phấn, nhưng họ sẽ chơi như thế trước Liverpool vào cuối tuần này sao?

Paul Scholes: 'Man Utd đã thua đậm nếu gặp Liverpool hay Man City' - 1

Ronaldo tỏa sáng với pha đánh đầu ấn định chiến thắng. 

Điều tuyệt vời nhất là tất cả đều có thể mỉm cười và hạnh phúc. Nhưng cứ chơi như thế trước Liverpool, rồi xem điều gì sẽ xảy ra. Hãy tưởng tượng Jurgen Klopp đang xem hiệp 1 ở nhà, ông ấy chắc đang xoa tay hài lòng lắm", Scholes chia sẻ. 

Trong khi đó, cựu danh thủ Gary Lineker nói một lần nữa HLV Solskjaer lại được học trò đưa "phao cứu sinh". 3 năm qua, cứ mỗi khi HLV người Na Uy có nguy cơ bị sa thải, Man Utd lại bất ngờ chơi tốt để giúp ông giữ ghế. Tuy nhiên, thông thường đà hưng phấn của nửa đỏ thành Manchester không kéo dài lâu.

"Mỗi khi Solskjaer để mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, ông ấy lại được cứu, bằng cách nào đó hoặc một lý do nào đó mà không ai biết", Lineker đánh giá. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn