Ôm em bé trên tay để dễ dàng móc túi

Pháp luậtThứ Sáu, 30/12/2011 06:09:00 +07:00

(VTC News) – Bế trẻ 5 tháng tuổi, Cúc lẩn nhanh vào đám đông, khi chị này đang móc túi của những người đi hội chợ thì bị các trinh sát bắt quả tang.

(VTC News) – Bế đứa trẻ 5 tháng tuổi trên tay, Cúc lẩn nhanh vào đám đông, khi chị này đang móc túi của những người đi hội chợ thì bị các trinh sát bắt quả tang.

Nguyễn Thị Cúc và đứa trẻ 5 tháng
tuổi trên tay tại trụ sở Công an.
 

Ngày 30/12, Công an phường Phạm Ngũ Lão (Q.1, TP.HCM) vừa tiến hành bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Cúc (SN 1965, quê ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho Công an quận 1 để lập hồ sơ, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào lúc 21h tối 29/12, trong lúc đang tiến hành tuần tra ở khu B – Công viên 23/9 (Q.1), nơi đang tổ chức hội chợ ẩm thực món ngon các nước chào mừng năm mới 2012, anh Trần Văn Tấn Đạt – An ninh trinh sát TP.HCM đã phát hiện có 1 đối tượng có dấu hiệu bất thường.

Đối tượng này bế trên tay 1 đứa trẻ nhỏ, lẩn vào bên trong đám đông, tiếp cận những người đang đi dạo trong hội chợ. Đúng lúc này, có 1 người đang hô hoán bị móc túi, anh Đạt liền bám theo người khả nghi này, thì thấy đối tượng giấu chiếc túi xách xuống dưới ghế đá để phi tang vật chứng.

Anh Đạt đã nhanh chóng thu giữ chiếc túi xách, phối hợp với nhiều người dự hội chợ, và lực lượng bảo vệ tại chỗ bắt gọn đối tượng này. Tại trụ sở cơ quan Công an phường Phạm Ngũ Lão, đối tượng khai tên Nguyễn Thị Cúc. Ban đầu Cúc khai chỉ ôm con đi chơi lòng vòng công viên, ra sức thanh minh.

Thế nhưng, trước hành động bị bắt quả tang, và tang chứng vật chứng rõ ràng, Cúc đã phải thừa nhận hành vi “trộm cắp tài sản” của mình.

Kiểm tra túi xách của Cúc, cơ quan công an phát hiện có đến 6 loại điện thoạt đắt tiền, 90 euro tiền mặt cùng nhiều tài sản khác. Lúc đầu, Cúc nói đứa trẻ 5 tháng tuổi là con mình, sau lại nói là chỉ có họ hàng.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

V.D

Bình luận
vtcnews.vn