Ôm bụng đầy máu, nạn nhân kịp nói tên hung thủ trước khi tử vong

Pháp luậtThứ Bảy, 07/06/2014 07:24:00 +07:00

Khi đến gần quán cà phê, chị D. thấy chồng loạng choạng chạy tới, tay ôm bụng đầy máu nói vừa bị đâm.

Khi đến gần quán cà phê, chị D. thấy chồng loạng choạng chạy tới, tay ôm bụng đầy máu nói vừa bị đâm.

Ngày 6/6, Công an TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho hay đang truy xét Trần Nhật Tân (tự Tân Tàu, SN 1975, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) vì bị tình nghi có liên quan đến vụ giết người xảy ra trên đường 30/4, phường 11, TP. Vũng Tàu vào rạng sáng 5/6. Nạn nhân là anh N.H.T (SN 1985, quê tỉnh Kiên Giang), đã tử vong trên đường chuyển đi cấp cứu.

Theo điều tra bước đầu, anh T. và chị D. sống như vợ chồng và đang kinh doanh 2 quán cà phê trên đường 30/4, phường 11, TP. Vũng Tàu. Trong những người anh T. quen biết có Trần Nhật Tân, người này cũng đã vài lần đến nhà anh T. chơi.

 Công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Lệ Thủy)
Công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Lệ Thủy) 

Vào rạng sáng 5/6, sau khi ăn khuya xong, anh T. về quán cà phê T.T và  nhờ chị D. mang quần áo đến. Lúc chị D. cùng một nhân viên đến quán T.T thì thấy anh T. chạy tới gần tay ôm bụng, máu ra nhiều.

Chị D. hỏi chuyện thì anh T. chỉ kịp trăng trối vài câu với nội dung bị Tân đâm. Anh T. được chuyển lên taxi đưa đến Bệnh viện Lê Lợi, TP Vũng Tàu nhưng đã không qua khỏi do vết thương nguy hiểm.  


Thông tin vụ án mạng được cấp báo đến Công an TP. Vũng Tàu, các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường để làm rõ. Tại đây, đối tượng gây án bỏ lại chiếc xe gắn máy, 1 cây xóc gạo nhọn (dài 24 cm).

Từ lời khai của các nhân chứng và dấu vết thu thập được, cơ quan điều tra xác định Trần Nhật Tân là kẻ tình nghi số một gây ra cái chết cho anh T.  Công an TP. Vũng Tàu đang khẩn trương truy xét đối tượng này.


» Mẹ tử vong sau khi lãnh trọn nhát dao cho con
» Hai người phụ nữ bị sát hại dã man
» Can ngăn bạn hành hung vợ, bị đâm chí mạng

Theo Infonet
Bình luận
vtcnews.vn