Nuốt hàng chục viên kim cương để qua mặt cảnh sát, kẻ buôn lậu nhận kết đắng

Thế giớiThứ Năm, 18/04/2019 12:17:00 +07:00

Nghi phạm nuốt trọn số kim cương với hi vọng không bị các sỹ quan cảnh sát phát giác hành vi buôn lậu bất hợp pháp của mình.

Lực lượng cảnh sát điều tra trọng án Nam Phi (DPCI), thường được biết đến với tên gọi Hawks hôm 12/4 bắt giữ một đối tượng buôn lậu kim cương trong chiến dịch truy quét ở thị trấn Strand cách thành phố Cape Town khoảng 50km. 

Nghi phạm được xác định là Hamukwaya Eliakim, 58 tuổi là công dân Namibia. 

shutterstock_588666281 3

Nghi phạm nuốt vội số kim cương buôn lậu khi bị cảnh sát bắt giữ. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Một quan chức của Hawks tiết lộ Eliakim đã cố nuốt số kim cương định giao dịch sau khi cảnh sát tiếp cận y. 

Nghi phạm sau đó được đưa vào bệnh viện. Tại đây, các bác sỹ soi dạ dày và xác định được vị trí hàng chục viên kim cương nằm trong bụng Eliakim. 

"Nghi phạm bị giám sát nghiêm ngặt và số kim cương sau đó đã được thu hồi thành công", vị quan chức của Hawks cho hay. 

Eliakim sẽ ra hầu toà trong ngày hôm nay 18/4 và nhiều khả năng y sẽ yêu cầu trả tiền bảo lãnh để được tại ngoại. Tuy nhiên, đại điện của Hawks cho biết họ sẽ đề nghị tòa án bác yêu cầu này vì cho rằng nghi phạm sẽ tẩu thoát về quê nhà và thoát truy tố. 

Nam Phi là một trong những quốc gia có trữ lượng kim cương lớn nhất trong khu vực. Venetia, mỏ kim cương lớn nhất tại Nam Phi cho trữ lượng khai thác lên tới hàng triệu tấn kim cương mỗi năm. 

Nhưng cũng chính điều này khiến quốc gia giàu có của châu Phi trở thành điểm nóng của nạn buôn bán đá quý bất hợp pháp. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn