Nuôi chó để bán, người đàn ông thiệt mạng khi bị 13 con chó tấn công

Chuyện bốn phươngThứ Năm, 11/04/2024 14:13:46 +07:00
(VTC News) -

Người đàn ông 35 tuổi ở Mỹ đã bị 13 con chó Pitbull mình nuôi tấn công ngay trong sân nhà; nạn nhân tử vong vì mất máu quá nhiều.

Dominic Cooper (35 tuổi, sống ở Los Angeles, Mỹ) kiếm sống bằng nghề nuôi chó. Cách đây mấy ngày, vào khoảng 19h, 13 con chó Pitbull mà Dominic nuôi tấn công anh liên tục trong khoảng 5 - 6 phút.

Người đàn ông cố hết sức thoát khỏi sự tấn công của đàn chó và trốn trong một chiếc cũi trống. Tuy nhiên do có quá nhiều vết thương lớn, Dominic Cooper tắt thở sau đó không lâu. Mãi đến ngày hôm sau, thi thể anh mới được phát hiện.

Pitbull là giống chó nguy hiểm.

 Pitbull là giống chó nguy hiểm.

Nhân viên y tế cho biết, thời điểm Dominic Cooper được tìm thấy, họ xác định anh có nhiều vết cắn ở bàn chân, cẳng chân và tay. Các vết thương sâu khoảng 0,6cm đến 2 cm. Mặc dù các cơ quan nội tạng cũng như động mạch không bị tổn thương nhưng anh mất máu quá nhiều và kiệt sức;  đó là nguyên nhân gây tử vong.

Những con chó tấn công Dominic Cooper đã được gửi đến Sở Chăm sóc và Kiểm soát Động vật Los Angeles, nơi chúng đã được an tử sau một cuộc điều tra. Hiện, ba cô con gái nhỏ của Dominic được cha mẹ anh nuôi dưỡng.

Giống chó Pitbull Terrier được nhiều người nuôi chó ưa chuộng, có thể bán với giá khá cao. Chúng có thân hình cường tráng và tính khí hung dữ, hay tấn công người, vật nuôi, chó hoang và đã gây ra nhiều vụ tử vong trên khắp thế giới.

Theo DogsBite.org, Pitbull chiếm 8% trong số chó ở Mỹ nhưng tỷ lệ người bị thương và tử vong do chúng gây ra cao hơn nhiều. Trong 15 năm kể từ 2005 đến 2019, ở Mỹ có 521 người chết vì bị chó tấn công, trong đó chó Pitbull chiếm 66% (346 trường hợp).

Tùy Ý(Nguồn: Sohu)
Bình luận
vtcnews.vn