Nửa giờ "chat" với "Đặng Thùy Trâm"

Tổng hợpThứ Tư, 17/03/2010 01:02:00 +07:00

(VTC News) – “Trước đây, tôi luôn nghĩ mình là kẻ ngoại đạo với điện ảnh. Tuy nhiên, giờ, tôi nghĩ mình đã là một diễn viên chuyên nghiệp" - Minh Hương chia sẻ.

(VTC News) - Sau khi giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Cánh Diều vàng 2010 cho vai diễn nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm, diễn viên kiêm BTV truyền hình đã có nửa giờ "chat" cùng phóng viên VTC News, chiêm nghiệm lại chặng đường chị đã đi để đến thành công cùng với Đừng đốt. 

Tôi nghĩ mình đã được phần thưởng xứng đáng

- Niềm vui vì giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Cánh Diều Vàng 2009 còn khiến chị lâng lâng chứ?

- Không, niềm vui thì có lẽ vẫn còn nguyên vẹn nhưng giờ thì tôi đã cân bằng lại sau bất ngờ khi được xướng tên đêm trao giải. Đúng là tôi hi vọng nhưng sự kỳ vọng không quá lớn. Tôi nghĩ đó cũng là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của mình với điện ảnh.

MC - BTV Minh Hương, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Cánh Diều Vàng 2009. 

- Đã có rất nhiều ý kiến khác nhau về giải thưởng cho Đừng đốt và vai diễn của chị, chị có đọc hết những phản ứng như vậy không? Chị đã lựa chọn cách nào để đi qua các luồng dư này?

- Sau khi đoạt giải, tôi cũng đã đọc hết những bài báo có liên quan đến giải thưởng và đêm trao giải. Tôi nghĩ, những bài báo nói chưa hay, chưa đúng về mình không phải là tất cả suy nghĩ của công luận. Nó chỉ là tiếng nói của một vài người với cái nhìn của họ. Vì vậy, tôi không quan tâm đến chuyện đó. Có lời khen chê, tôn vinh thì cũng là xã hội. Trăm người, trăm ý kiến. Mà mình làm dâu trăm họ thì khen chê cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, tôi hy vọng, trong tương lai sẽ có nhiều cơ hội đến với mình hơn để thể hiện. Tôi hài lòng với những gì mình đạt được và cảm thấy mình may mắn.

- Những người đánh giá giải Cánh Diều Vàng đã xem tất cả các phim đề cử năm nay và đưa ra so sánh. Còn chị, chị có xem hết những bộ phim được đề cử cùng hạng mục và chị đánh giá ra sao về những ứng viên khác?

- Tôi nghĩ mình hơn các diễn viên khác ở kết quả mà BGK đã cân, đo, đong, đếm và đưa ra lựa chọn. Tôi có xem các vai diễn của những diễn viên khác, mỗi người có một lối diễn riêng và tôi nghĩ tất cả những diễn viên đều đã cố gắng hết sức cho vai diễn của mình. Tôi khâm phục lối diễn xuất của họ. Tuy nhiên, để so sánh tôi và họ thì tôi nghĩ mình không làm được.
 
Tự đánh giá về việc mình làm là điều rất khó. Có thể tôi xuất hiện không nhiều trong bộ phim nhưng với tất cả các cảnh diễn của mình tôi đều hết sức đầu tư. Nhiều người không biết nhưng tôi thường chỉ diễn một đến hai đúp là hoàn thành một cảnh quay. BGK có thể nhận ra sự chu toàn của tôi cho từng chi tiết nhỏ khi mình xuất hiện để có được hiệu quả tốt nhất. Tôi làm cho đoàn phim bằng lòng, đạo diễn bằng lòng và tôi cũng bằng lòng với vai diễn của mình.

- Có một luồng dư luận cũng cho rằng, trao giải cho Đừng đốt là giải pháp an toàn cho Cánh Diều Vàng năm nay. Chị nhận xét gì về ý kiến này?

- Bộ phim đề cập đến tình yêu thương con người, cách đối xử giữa con người với con người. Cả Liên hoan phim lần thứ 16 và Cánh Diều Vàng 2009, Đừng đốt đều đoạt giải cao. Tôi nghĩ, bộ phim phải thực sự xứng đáng thì các BGK mới có chung mẫu số về sự đánh giá như vậy. Vì thế, chẳng biết sự đánh giá của cả hai hệ thống giải thưởng này có nên gọi là an toàn?!

- Điều đọng lại nhiều nhất trong chị đến tận bây giờ về quá trình làm phim là gì?

- Điều này, trước sau thì cũng chỉ có một thôi. Đó là tâm hồn của chị Thùy và tôi có sự đồng cảm. Sau phim, cuộc sống vẫn tiếp diễn, tôi sống trong tập thể và chan hòa, đối xử thân thiện, sống thật bằng tình cảm chân thành với mọi người. Tôi rất thích câu nói của chị Thùy đại ý như thế này: “Hãy quan tâm đến nhau khi còn đang sống cùng nhau, đừng để khi đồng đội hi sinh mới nhỏ nước mắt”.

Trong phim, tôi đóng những bối cảnh rời rạc nhưng nhiều cảnh cũng rất xúc động như khi đồng đội bị thương, khi tiễn Sang và Lãnh đi tìm cứu viện rồi đứng trơ trọi một mình giữa suối, cảnh ngoáy cháo, trên phim có thể khóc hay không khóc nhưng phải có sự rung động thực sự thì mới có sự đồng cảm từ khán giả nhiều đến vậy. Những giọt nước mắt không phải lúc nào cũng trào ra mà còn nuốt vào bên trong.

Một cảnh quay của Minh Hương và bạn diễn trong Đừng đốt.  

- Cảm giác khi xem phim của mình là gì?

- Tôi khâm phục đạo diễn Đặng Nhật Minh.

- Xin hỏi, mối quan hệ của chị và gia đình liệt sỹ Đặng Thùy Trâm sau  khi tham gia bộ phim này hiện tại như thế nào?

- Tôi đọc cuốn nhật ký này khi còn là một sinh viên. Thực lòng tôi nghĩ mình sống bằng tấm lòng nhiều hơn là sự thể hiện ra bên ngoài. Tôi không thích nói nhiều về những hành động của mình. Nhưng tôi nghĩ những nén hương mà tôi và chồng thắp bàn thờ và mộ của chị Thùy cũng thể hiện tình cảm của mình trước vong linh chị.

Đích đến vẫn là truyền hình

- Đoạt giải Cánh Diều Vàng, đó là một khởi đầu tốt để chị tiếp tục nghiệp diễn của mình. Chị tự tin bước tiếp chứ?

- Trước đây, tôi luôn nghĩ mình là kẻ ngoại đạo với điện ảnh. Tuy nhiên, sau khi đoạt giải, tôi nghĩ mình đã là một diễn viên chuyên nghiệp và những cống hiến của mình với nghệ thuật thứ bảy đã được ghi nhận. Tôi đã lao động nghệ thuật thực sự và không nghĩ sự lao động đó là sự rong chơi. Rõ ràng việc đoạt giải là một cơ hội tốt để tôi tiếp tục sự nghiệp của mình. Tôi nghĩ mình cũng là người bình thường và những cơ hội đến tại sao lại không nắm lấy và phát triển nó.

- Nếu không đoạt giải thưởng lần này, chị có tự tin nói như vậy?

- Dù có đoạt giải hay không, kể cả bước phát triển với điện ảnh sau này thì với tôi cũng không có gì biến động. Tôi xác định công việc và cuộc sống của tôi là truyền hình. Tôi hiện không chỉ là MC mà còn là một biên tập viên. Hiện tại, tôi nắm giữ chương trình Nhịp cầu quê hương (VTC 10 - Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC), nơi ghi nhận trao đổi những tâm tư tình cảm của kiều bào.

- So khi làm Đẹp +… với công việc hiện tại, chị thấy thế nào?

- Tôi đã trưởng thành nhiều hơn, làm chương trình chắc tay hơn, dẫn chương trình đằm thắm hơn. Sự đẹp giờ đã mặn mà hơn, hợp hơn với vai trò phát ngôn viên với kiều bào ta trên khắp thế giới.

Minh Hương rạng rỡ hạnh phúc với con gái. 

- Sau một thời gian dài theo đuổi công việc MC, chị hướng đến hình ảnh như thế?

- Chất MC của mỗi người khác nhau, người thủ thỉ tâm sự, người hoạt náo vui nhộn. Tôi thấy mình hợp với chương trình dạng tâm sự, thủ thỉ nhiều hơn. Trước khi làm Nhịp cầu quê hương, tôi cũng đã từng làm Talk chủ nhật, nói chuyện, giao lưu với người nổi tiếng, ngồi làm MC nhưng như đang chia sẻ tình cảm vậy thôi. Tôi không phát triển theo hướng hoạt náo. Hướng của tôi là những MC như cô Tạ Bích Loan, Đoàn Kim Ngân, chỉ có điều chưa đạt được đến đó. Hy vọng trong tương lai tôi sẽ khẳng định được bản thân hơn trong công việc. Tôi cũng không diễn khi làm MC, với tôi, sự thẳng thắn, chia sẻ càng chân thành vẫn cuốn hút.

- Chị muốn phát triển như thế nào với công việc truyền hình của mình trong tương lai?

- Tôi hi vọng mình sẽ có nhiều cơ hội để phát triển và khẳng định mình trong công việc hiện có tại VTC. Với tôi, người tham vọng sẽ nghĩ đến chức quyền, còn tôi, chỉ muốn khẳng định mình và được ghi nhận trong công việc thôi. Bởi vì mỗi năm mình sẽ già đi, sẽ có một lớp người trẻ mới có những góc nhìn mới mẻ hơn về công việc. Tôi chỉ muốn, lớp đi sau mình nhìn mình với những kinh nghiệm và khả năng làm việc đã có.

- Xin cảm ơn chị!

Gia Vũ(Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn