Nữ VĐV Việt Nam thở oxy, chườm đá toàn thân: Tự hào vì cống hiến sức lực cho Tổ quốc

Thể thaoThứ Sáu, 06/12/2019 14:09:00 +07:00

Phạm Thị Hồng Lệ phải nhờ các đồng đội dìu ra nhận huy chương sau khi đã nỗ lực tận cùng trên đường chạy manrathon.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30

Sáng sớm 5/12, Phạm Thị Hồng Lệ bước vào tranh tài ở nội dung marathon của SEA Games 30. Mọi thứ không hề suôn sẻ với Hồng Lệ khi chủ nhà Philippines cố tính "chơi xấu", giấu đường chạy tới sát ngày thi đấu. 24h trước khi bước vào cuộc thi, Hồng Lệ mới được biết đường chạy và công không có đủ thời gian để chạy thử.

Hồng Lệ cũng phải đối mặt với cung đường dốc bên cạnh thời tiết khắc nghiệt của Philippines. Nhưng vượt qua tất cả, cô đã cán đích ở vị trí thứ 3 (sau 2 VĐV của nước chủ nhà).

Tại vạch đích, Hồng Lệ khụy xuống sân vì kiệt sức. Cô bị chuột rút toàn thân không thể cử động được và được đưa tới phòng y tế cấp cứu.

Trong phòng cấp cứu, cô gái quê Bình Định khóc oà vì quá đau đớn. Các bác sỹ không ngừng chườm đá, xoa bóp để giúp cô vượt qua cơn đau. Nhìn Hồng Lệ khóc, các đồng đội không cầm được nước mắt, họ cũng liên tục giúp cùng các bác sĩ chườm đá và động viên đồng đội.

co gai nho copy 18

 Phạm Thị Hồng Lệ thở oxy sau khi về đích.

hong le- 12 copy 16

Hồng Lệ gào khóc đau đớn, các bác sỹ không ngừng chườm đá, xoa bóp để giúp cô vượt qua cơn đau. 

hongle-01 17

 Nhìn Hồng Lệ khóc, các đồng đội không cầm được nước mắt.  

Cho đến khi ra bục nhận huy chương, VĐV sinh năm 1998 vẫn không đi được. Các đồng đội phải dìu, hỗ trợ Hồng Lệ thay quần áo và đi giầy. Do không thể nhớ ra balo đựng đồ để ở đâu nên Hồng Lệ phải mượn giầy và quần áo của Vũ Thị Oanh.

Trên bục nhận huy chương, Hồng Lại lại bật khóc nhưng lần này là những giọt nước mắt xúc động và hạnh phúc.

Thi đấu ở đấy quá khác biệt so với những gì em tập luyện ở nhà. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp em bị chuột rút toàn thân như thế. Em chưa bao giờ gặp sự cố như vậy. Dù không thể đạt được thành tích tốt nhất nhưng em tự hào và hạnh phúc vì mình đã cống hiến một phần sức lực của mình cho màu cờ sắc áo của Tổ quốc để có được tấm huy chương hôm nay”, Hồng Lệ xúc động chia sẻ.

78842234_580254659400050_2168802194915065856_n 12

Ở thời điểm về đích, Hồng Lệ vẫn chưa biết mình đã giành huy chương đồng.

Hong Le (1)

Cô là VĐV duy nhất của Việt Nam tranh tài ở nội dung manrathon SEA Games 30. Cô gái quê Bình Định đến Philippines với mục tiêu giành huy chương sau khi đã chiến thắng liên tiếp ở các giải trong nước.

NNA_0948 3

Thế nhưng mọi thứ không hề suôn sẻ với Hồng Lệ khi chủ nhà Philippines cố tính chơi xấu, giấu đường chạy tới sát ngày thi đấu. 24h trước khi bước vào cuộc thi, Hồng Lệ mới được biết đường chạy và cô không đủ thời gian để chạy thử.

Thành tích tốt nhất của Hồng Lệ ở nội dung marathon là 2 giờ 55 phút. Về đích thứ 3 ở SEA Games 30 là một thành quả rất đáng ghi nhận. Cần phải nói thêm, trong 8 VĐV nữ tranh tài nội dung marathon sáng 6/12, có 2 VĐV phải bỏ cuộc, người về nhì là Mary Joy của Philippines cũng đã lịm ở vạch đích và phải rời sân bằng cáng. Điều đó đủ để thấy, đường chạy marathon ở SEA Games 30 khắc nghiệt tới mức nào.

Ngoài marathon, Hồng Lệ còn tham gia nội dung 10.000m tại SEA Games 30.

NNA_0986 9

Không chỉ bị chơi xấu, Hồng Lệ còn phải đối mặt với cung đường dốc bên cạnh thời tiết khắc nghiệt của Philippines. Nhưng vượt qua tất cả, cô đã cán đích ở vị trí thứ 3 (sau 2 VĐV của nước chủ nhà) với thành tích 3 giờ 02 phút 52.

NNA_0953 5

Tại vạch đích, Hồng Lệ không thể đứng vững, cố khụy xuống vì kiện sức. Sau đó bị chuột rút toàn thân và phải cấp cứu trong phòng y tế. 

NNA_0961 5
le1 19

 Khi bước ra nhận huy chương, VĐV sinh năm 1998 không thể đi được. Các đồng đội phải dìu cô, đồng thời hỗ trợ cô thay quần áo và đi giầy.

78607452_3254797437894742_8254436807970652160_n 10

 Trên bục nhận huy chương, Hồng Lệ bật khóc

78613426_446640079598624_17972011477237760_n 10

“Thi đấu ở đấy quá khác biệt so với những gì em tập luyện ở nhà”, Hồng Lệ nói mà chân đứng vẫn không vững.

78910476_432664227623980_1001724765863411712_n 14

“Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp em bị chuột rút toàn thân như thế. Em tự hào và hạnh phúc vì mình đã cống hiến một phần sức lực cho màu cờ sắc áo của tổ quốc để có được tấm huy chương hôm nay”, Hồng Lệ xúc động.

Mời quý độc giả đón xem các trận đấu của Đội tuyển U22 Việt Nam và các môn thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 trên các kênh sóng truyền hình, phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài THKTS VTC: VTC1, VTC3, VTC9, VOV1, VOV2, VOVTV, VTC Now; Báo điện tử VTC News (VTC.VN), Báo điện tử VOV.VN.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn