Nữ sinh cấp 2 bất ngờ nổi tiếng khi xuất hiện trên sóng truyền hình hiện ra sao?

Diễn đànThứ Hai, 17/07/2023 15:55:00 +07:00
(VTC News) -

Nổi tiếng từ khoảnh khắc lên sóng truyền hình, hiện Phan Thị Mỹ Uyên chọn sống khép kín, không chia sẻ quá nhiều cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội.

Năm 2020, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nữ sinh sở hữu nét đẹp khả ái, giản dị xuất hiện trên truyền hình. Phan Thị Mỹ Uyên trở nên nổi tiếng bất ngờ, bởi khi đó em không nghĩ rằng 30 giây lên sóng lại được mọi người chú ý. Điều đó khiến em cảm thấy áp lực. "Ở thời điểm được chú ý trên mạng xã hội, em chỉ mới là học sinh cấp 2. Khi ấy, em vui vì được mọi người biết đến, nhưng em cũng khá buồn vì đọc những bình luận thiếu thiện chí. Bây giờ, em không còn để tâm quá nhiều đến những bàn tán mà muốn tập trung học hành, rèn luyện để khẳng định chính mình", Mỹ Uyên nói.

Năm 2020, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nữ sinh sở hữu nét đẹp khả ái, giản dị xuất hiện trên truyền hình. Phan Thị Mỹ Uyên trở nên nổi tiếng bất ngờ, bởi khi đó em không nghĩ rằng 30 giây lên sóng lại được mọi người chú ý. Điều đó khiến em cảm thấy áp lực. "Ở thời điểm được chú ý trên mạng xã hội, em chỉ mới là học sinh cấp 2. Khi ấy, em vui vì được mọi người biết đến, nhưng em cũng khá buồn vì đọc những bình luận thiếu thiện chí. Bây giờ, em không còn để tâm quá nhiều đến những bàn tán mà muốn tập trung học hành, rèn luyện để khẳng định chính mình", Mỹ Uyên nói. 

Sau 3 năm nổi tiếng, Mỹ Uyên hiện là học sinh lớp 12, trường THPT Sơn Tây (Hà Nội). Em nói cuộc sống không quá nhiều thay đổi, chỉ bản thân trở nên trưởng thành và chín chắn hơn mà thôi. Việc nổi tiếng bất ngờ cho em cơ hội mới, nhưng nữ sinh cho rằng nếu bản thân cứ mải mê ngủ quên trong đó thì rất dễ bị sa đà. Em muốn có cuộc sống bình dị và được làm những gì mình muốn ở thế giới thực, chứ không phải trong thế giới ảo.

Sau 3 năm nổi tiếng, Mỹ Uyên hiện là học sinh lớp 12, trường THPT Sơn Tây (Hà Nội). Em nói cuộc sống không quá nhiều thay đổi, chỉ bản thân trở nên trưởng thành và chín chắn hơn mà thôi. Việc nổi tiếng bất ngờ cho em cơ hội mới, nhưng nữ sinh cho rằng nếu bản thân cứ mải mê ngủ quên trong đó thì rất dễ bị sa đà. Em muốn có cuộc sống bình dị và được làm những gì mình muốn ở thế giới thực, chứ không phải trong thế giới ảo.  

Dù chỉ mới học cấp 3 nhưng Mỹ Uyên chứng tỏ bản thân là nữ sinh "đa-zi-năng" khi vừa học giỏi, vừa năng nổ trong các hoạt động tập thể. Em luôn giữ thành tích học tập ở mức khá, giỏi và năng nổ tham gia công việc trong nhóm truyền thông với vai trò biên kịch.

Dù chỉ mới học cấp 3 nhưng Mỹ Uyên chứng tỏ bản thân là nữ sinh "đa-zi-năng" khi vừa học giỏi, vừa năng nổ trong các hoạt động tập thể. Em luôn giữ thành tích học tập ở mức khá, giỏi và năng nổ tham gia công việc trong nhóm truyền thông với vai trò biên kịch.

Công việc này đúng với sở trường và mong muốn của Mỹ Uyên. Em dự định sẽ theo học lĩnh vực truyền thông, báo chí.

Công việc này đúng với sở trường và mong muốn của Mỹ Uyên. Em dự định sẽ theo học lĩnh vực truyền thông, báo chí. 

Trên trang cá nhân, Mỹ Uyên hiếm khi đăng tải hình ảnh cuộc sống đời thường mà chủ yếu chia sẻ các hoạt động của trường, đội nhóm. Em cho rằng, mạng xã hội là thế giới ảo, không nên "trưng bày" quá nhiều về bản thân. Sự cân bằng giữa cuộc sống thực tế và thế giới ảo là điều quan trọng mỗi người cần đạt được.

Trên trang cá nhân, Mỹ Uyên hiếm khi đăng tải hình ảnh cuộc sống đời thường mà chủ yếu chia sẻ các hoạt động của trường, đội nhóm. Em cho rằng, mạng xã hội là thế giới ảo, không nên "trưng bày" quá nhiều về bản thân. Sự cân bằng giữa cuộc sống thực tế và thế giới ảo là điều quan trọng mỗi người cần đạt được. 

Với em, ba năm cấp 3 ghi dấu những kỷ niệm đẹp bên thầy cô, bạn bè. Đây sẽ là hành trang Uyên mang theo suốt cuộc đời. "Em cảm thấy bản thân may mắn vì luôn được gia đình, bạn bè, thầy cô bên cạnh trong mọi khoảnh khắc. Năm học cuối cấp sẽ có nhiều áp lực, nhưng em tin với sự quyết tâm, em sẽ đạt được mục tiêu của mình", Uyên nói.

Với em, ba năm cấp 3 ghi dấu những kỷ niệm đẹp bên thầy cô, bạn bè. Đây sẽ là hành trang Uyên mang theo suốt cuộc đời. "Em cảm thấy bản thân may mắn vì luôn được gia đình, bạn bè, thầy cô bên cạnh trong mọi khoảnh khắc. Năm học cuối cấp sẽ có nhiều áp lực, nhưng em tin với sự quyết tâm, em sẽ đạt được mục tiêu của mình", Uyên nói.

Mỹ Uyên cũng đang lên kế hoạch chinh phục các học bổng hệ đại học. Em mong muốn theo đuổi lĩnh vực truyền thông. Để chạm đến mục tiêu đó, Uyên luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để ôn tập kiến thức cũng như chuẩn bị những kỹ năng mềm cần thiết.

Mỹ Uyên cũng đang lên kế hoạch chinh phục các học bổng hệ đại học. Em mong muốn theo đuổi lĩnh vực truyền thông. Để chạm đến mục tiêu đó, Uyên luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để ôn tập kiến thức cũng như chuẩn bị những kỹ năng mềm cần thiết.

THI THI
Bình luận
vtcnews.vn