Nữ sinh cao 1m trốn nhà thi đại học

Giáo dụcThứ Ba, 09/07/2013 05:48:00 +07:00

Sáng 8/7, tại đại học KHXH & NV Hà Nội xuất hiện một thí sinh "hạt tiêu", cao khoảng 1m có tên Nguyễn Thị Hải Yến, đến từ Hải Dương.

Sáng 8/7, tại đại học KHXH & NV Hà Nội xuất hiện một thí sinh "hạt tiêu", cao khoảng 1m có tên Nguyễn Thị Hải Yến, đến từ Hải Dương.

Đăng ký dự thi vào ngành báo chí của trường nhưng muốn giấu bố mẹ nên bạn ấy đã một mình lên Hà Nội dự thi.

thí sinh đặc biệt đại học 2013
Trong buổi làm thủ tục sáng nay, Yến đã làm mất giấy báo dự thi và được thầy cô giúp đỡ nhiệt tình để có thể tham gia kì thi vào ngày mai. 
Điểm ấn tượng nhất khi lầu đầu tiếp xúc với Yến đó chính là ngoại hình rất giống con trai với mái tóc tém, quần âu, áo sơ mi cũng theo phong cách nam. Cô còn tạo sự chú ý của người đối diện bằng sự cởi mở, hài hước. Yến cho biết mình bị ảnh hưởng chất độc màu da cam, nên cơ thể không phát triển bình thường được như bạn bè cùng trang lứa.

Khởi hành từ nhà lúc 5h30 nhưng do đi nhầm xe và không biết địa điểm nên mãi đến khoảng 9h, Yến mới đến được trường. Dù thân hình nhỏ bé, việc đi lại cũng không được thuận tiện nhưng Yến vẫn quyết tâm thi đại học để thực hiện ước mơ “trở thành một nhà báo giỏi, giúp đỡ thật nhiều người nghèo, hoàn cảnh khó khăn”.             
thí sinh đặc biệt đại học 2013
Yến là một cô gái cởi mở, lạc quan trong cuộc sống. 
Khi được hỏi về lý do lén bố mẹ đi thi, Yến cho biết: "Do mình sợ bị áp lực từ sự kỳ vọng quá lớn của bố mẹ, mình thích được thoải mái và chỉ biết cố gắng làm bài thật tốt thôi”.

Yến cũng chia sẻ thêm về quá trình học tập khó khăn của mình: “Các môn học khối C này đều khó cả, đã có nhiều lần mình định từ bỏ vì không thể nhớ được nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mình lại quyết định dự thi. Mặc dù hiện tại mình cũng đi học tại trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh, được chu cấp tiền học ăn ở miễn phí, nhưng mình vẫn thích ngành báo hơn”.
thí sinh đặc biệt đại học 2013
Chụp ảnh kỷ niệm cùng các tình nguyện viên. 
Yến có sức khỏe khá tốt nên việc đi lại nhiều không phải là trở ngại, đó cũng là một yếu tố thuận lợi cho bạn ấy khi nuôi ước mơ trở thành nhà báo. Hải Yến cũng thể hiện sự quyết tâm cao độ khi nói rằng, nếu năm nay thi kết quả không như muốn sẽ tiếp tục thi lần 2, lần 3. Nếu cả 3 lần không đỗ, bạn ấy sẽ đi đường vòng để thực hiện giấc mơ của mình.

Ngay sau khi biết được hoàn cảnh của Yến đi thi một mình, các bạn đội tình nguyện trường đại học KHXH & NV đã tìm cho cô bạn một chỗ ở miễn phí trong ký túc xá.


Theo Báo Đất Việt

Bình luận
vtcnews.vn