Nữ quái 9X với những chiêu lừa siêu đẳng

Pháp luậtThứ Năm, 14/08/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Biết đánh động tâm lý của người khác, nữ quái 9X Lê Thị Mỹ Huyền đã liên tục gây án lừa và cướp tài sản của người khác.

(VTC News) - Biết đánh động tâm lý của người khác, nữ quái 9X Lê Thị Mỹ Huyền đã liên tục gây án lừa và cướp tài sản của người khác.

Ngày 13/8, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 10 (TP.HCM) cho biết, đơn vị này đang xem xét, xử lý nghi can Lê Thị Mỹ Huyền (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) về 2 hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cướp tài sản”.

 Khách sạn Thiên Mã nơi nữ quái 9X Lê Thị Mỹ Huyềnthuê để liên tục lừa đảo gia đình bạn trai tiền lấy tiền tiêu xài

“Nổ” là con Thiếu tướng để lừa tiền ăn chơi

Theođiều tra, Huyền quen biết với Đỗ Hoàng Minh Ph. (SN 1992, ngụPhường 6, quận Tân Bình) đang đi nghĩa vụ quân sự ở Nha Trang) và từngvề nhà Ph. chơi. Nắm bắt được tâm lý của bà Đỗ Thị H. (mẹ của Ph.)đang mong muốn con trai được đi nghĩa vụ quân sự gần nhà nên Huyền đã“bật mí” với bà H.

Theođó, Huyền “nổ" với bà H. là có bố làm thiếu tướng quânđội nên có thể lo cho Ph. chuyển nghĩa vụ quân sự về TP.HCM chogần nhà. Nghe Huyền nói vậy, bà H. tin răm rắp và tỏ ra yêu mến nữquái 9X này.

Ngày25/7, bà H. đi thăm Ph. ở Nha Trang thì Huyền nói sẽ đi theonhưng lấy cớ đi xe khách không được vì say xe. Do đó, Huyền nói sẽ đimáy bay để ra Nha Trang thăm Ph. cùng bà H.

Huyền đề nghị bàH. cho Huyền dắt theo 2 em của Ph. tên Nguyễn Hoàng Minh Lộc (SN1998) và Nguyễn Hoàng Minh Tâm (SN 2002) đi chung.

Sau khi bà H.đi, Huyền dẫn Lộc và Tâm theo nhưng không phải ra sân bay mà làđón xe đi Trà Vinh. Trên đường đi, bà H. nhiều lần gọi điệncho Huyền thì Huyền nói đang ra sân bay làm thủ tục rồi khóamáy.

ĐếnTrà Vinh, Huyền thông báo cho bà H. biết cô đang ở một kháchsạn tại Nha Trang. Theo lời Huyền, bà H. tìm đến khách sạn như đã cungcấp, tuy nhiên đến nơi cả hai mẹ con bà H. “té ngửa” vì không có. Bựctức nên bà H. gọi điện lại để hỏi Huyền sự việc.

Huyền rất mưu mô nên “rỉ tai” ngay với Lộc để nói với bà H. rằng mình đang đi chơi cùng gia đình của Huyền và bảo mẹ về TP.HCM trước. Nghe con trai gọi điện nói như vậy, bà H. yên tâm, tin tưởng và không hề nghi ngờ gì về Huyền con của “thiếu tướng quân đội” nữa.

Sau khi xài hết tiền ở Trà Vinh, Huyền gọi điện cho bà H. mượn 3 triệu đồng, chuyển vào tài khoản của một người bạn của Huyền ở Trà Vinh. Nhận được tiền, Huyền dẫn Lộc và Tâm đón xe về TP.HCM và thuê phòng ở khách sạn Thiên Mã trên đường Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 10 để đi chơi tiếp.

Sau khi hết 3 triệu đồng, Huyền gọi điện cho bà H. nói mẹ Huyền đang đi Nha Trang bị giật giỏ xách nên mượn thêm tiền bà H. Bà H. tin tưởng nên đồng ý chuyển tiếp 10.280.000 cho Huyền thông qua một người tên Ánh tại TP.HCM (Huyền nói người này sắp ra Nha Trang).

Tiếp tục “cháy túi”, Huyền lại điện thoại cho bà H. mượn thêm 5 triệu với lý do mẹ đang bị bệnh “lạ” sùi bọt mép. Vốn thương người, bà H. lại đi mượn giùm 5 triệu chuyển tiếp cho Huyền.

Đánh thuốc mê bạn trai để cướp tài sản

Không chỉ sử dụng các mưu mô để lừa đảo lấy tiền tiêu xài, Huyền còn giở cả chiêu trò gây mê người bạn trai để cướp đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 5/8, sau khi xài hết tiền, Huyền nhớ có quen một người tên Lê Nguyễn Hoàng Tiến (SN 1995, ngụ phường 1, quận 5) đang có nhu cầu học DJ.

Lập tức, Huyền gọi điện báo giá học phí cho Tiến là 10 triệu đồng để giới thiệu cho một thầy dạy nhạc. Khi Tiến đến khách sạn, Huyền bảo đóng trước 3 triệu. Để tạo niềm tin cho “con mồi”, Huyền mượn một chiếc xe ô tô của một người quen để chở cả nhóm (có cả Tiến) đi bar chơi.

Sau khi đi bar về hết tiền, thấy Tiến có xe AirBlade, Huyền nảy sinh ý định chiếm đoạt. Huyền dụ Tiến đi Đà Lạt chơi nhằm lợi dụng lúc xe máy để ở khách sạn sẽ bàn với Tâm vào “kèo” để lấy xe Tiến mang đi cầm đồ.

Khi cả hai vừa lên kế hoạch xong, Tiến xuống lấy xe đi về nhà để chuẩn bị quần áo đi Đà Lạt. Tuy nhiên, khi “con mồi” quay lại khách sạn thì không mang theo xe máy nữa nên Huyền ngậm đắng vì “vỡ kèo”.

Thế nhưng, vốn mưu mô và nham hiểm, khi không còn xe AirBlade để cướp nữa, Huyền lập tức nhắm đến phi vụ khác đó là chiếc iPhone 5S trên người Tiến.

Để thực hiện phi vụ, nữ quái rủ Tâm đến nhà thuốc bệnh viện 115 mua 4 ống thuốc ngủ về để đánh thuốc mê Tiến. Để thực hiện chiêu này, Huyền mua 1 phần mì vịt có bỏ 2 ống thuốc ngủ cho Tiến ăn.  Chờ hơn 1 giờ sau, không thấy Tiến ngủ nên Huyền lấy tiếp 2 ống ra nói là thuốc chống say xe  bảo Tiến uống.

Tiến uống một lúc thì nằm ngủ. Huyền qua gọi Tiến để “kiểm tra” thì không ngờ Tiến thức dậy. Do kế hoạch tiếp tục thất bại, Huyền nghĩ ra cách là “ép” Tiến phải đóng thêm gấp 2 triệu tiền học DJ nếu không thầy sẽ không nhận. Do không có tiền, Tiến đưa iphone 5S cho Huyền mang đi cầm. Cầm được 7 triệu đồng,  Huyền về nói lại với Tiến là chỉ được 2,9 triệu đồng.

Hẻm số 702 Sư Vạn Hạnh, P12, Q.10 nơi Huyền bị các trinh sát bắt giữ
Ngày 6/8, thấy hai con chưa về, bà H. gọi điện cho Huyền. Lập tức, Huyền giở trò lừa tiền mới và bảo đã mua cho Lộc và Tâm nhiều quần áo và 2 chiếc iPhone hết 15 triệu. Do đó, Huyền đã “cháy túi” nên không còn tiền để về TP.HCM. Do đó, Huyền cho “con mồi” biết hiện tại vẫn còn ở lại Nha Trang.

Bà H. lại phải chạy vạy đi mượn để chuyển cho Huyền. Tuy nhiên, lần này do Huyền liên tục gọi điện hối thúc nên bà H. nghi ngờ bị lừa và tìm đến công an quận Tân Bình trình báo để tìm con.

Khi Huyền hẹn bà H. ra để nhận tiền tại hẻm số 702 Sư Vạn Hạnh, P12, Q.10 thì bị trinh sát công an quận Tân Bình tạm giữ, bàn giao công an quận 10 xử lý theo đúng thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được truy xét.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn