Nữ khách quỵt tiền ‘ship’ điện thoại, tài xế taxi trả đũa theo cách ‘khó đỡ’

Chuyện bốn phươngThứ Hai, 08/01/2024 07:00:00 +07:00
(VTC News) -

Lái hơn 3km để trả chiếc điện thoại mà khách bỏ quên nhưng cô này không trả tiền công như đã hứa, tài xế taxi bèn mang điện thoại đến đồn cách sát cách đó 18km.

Câu chuyện giữa anh Trần, tài xế taxi công nghệ ở thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và nữ hành khách mà anh chở mới đây làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội nước này.

Theo Upstream News, tài xế họ Trần cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn rằng vào lúc 3h05 ngày 5/1, anh đón một nữ hành khách ở thị trấn Hậu Nhai đến một công ty công nghệ ở thị trấn Trường An của thành phố Đông Quan. Khoảng 6 phút sau khi trả khách, anh Trần nhận được cuộc gọi của cô gái này, cho biết cô đã để quên điện thoại di động trên xe.

Sau khi tìm thấy chiếc điện thoại, anh Trần trao đổi với khách về cách thức trả lại món đồ này. Đoạn video do người trong cuộc công bố cho thấy, người tài xế hỏi nữ hành khách: “Tôi sẽ giao trả cô hay gửi đến đồn công an? Nếu tôi chuyển cho cô thì chắc chắn phải có thêm một khoản phí”. Nữ hành khách hỏi: "Thêm bao nhiêu?" Anh trả lời: "Ít nhất là 20 nhân dân tệ (gần 70 nghìn đồng)”. Cô gái trả lời "Được”.

Giải thích lý do không nhắc nhở nữ hành khách ngay khi cô xuống xe về chuyện quên điện thoại, anh Trần nói: “Điện thoại của cô ấy bị rơi giữa cửa và ghế, trời chưa sáng nên tôi không nhìn thấy rõ mọi thứ. Tôi phải lái xe đi khoảng 3km, đó là quãng đường khá dài và nếu đem trả điện thoại thì chắc chắn phải tính phí vì mất thời gian làm việc, và cô ấy sẵn sàng trả khoản phí này vào thời điểm đó”.

Tài xế không được nữ hành khách trả 20 tệ như đã hứa khi anh lái xe quay lại trả chiếc điện thoại bị bỏ quên. (Ảnh: Weibo)

Tài xế không được nữ hành khách trả 20 tệ như đã hứa khi anh lái xe quay lại trả chiếc điện thoại bị bỏ quên. (Ảnh: Weibo)

Tuy nhiên trên thực tế, khi tài xế Trần lái xe quay lại nơi anh đã trả khách lúc trước và đưa mã QR ra để cô gái thanh toán tiền thì cô bất ngờ từ chối thẳng. Nữ hành khách thậm chí còn đặt câu hỏi liệu hành vi thu phí của anh có vi phạm pháp luật hay không.

Nghe vậy, tài xế lập tức lái xe bỏ đi và mang điện thoại đến giao nộp lại đồn cảnh sát Thái Bình, cách nơi xảy ra vụ việc 18km.

Anh Trần nói về quyết định của mình: "Tôi là một tài xế cung cấp dịch vụ gọi xe trực tuyến, đêm hôm ra ngoài kiếm tiền không dễ dàng gì. Tôi chỉ nêu giá 20 nhân dân tệ để lái xe quay lại trả điện thoại, lẽ ra cô ấy có thể trả tiền cho tôi và tôi sẽ rời đi”.

Tài xế cho biết, thấy nữ hành khách thất hứa, ban đầu anh định mang chiếc điện thoại đến đồn cảnh sát Trường An (thị trấn nơi cô gái xuống xe), nhưng do , nhưng trên đường đi biết cô ấy đã gọi cho cảnh sát nên anh tôi đã gửi nó đến đồn cảnh sát Thái Bình ở thị trấn Hổ Môn, cách xa đến 18km.

Mặc dù tức giận với nữ hành khách, anh Trần từ chối cung cấp thông tin liên lạc của cô cho phóng viên vì theo quy định của nền tảng gọi xe trực tuyến, tài xế không được phép cung cấp thông tin hành khách cho giới truyền thông.

Một sỹ quan tại đồn cảnh sát Thái Bình cho biết, vụ việc trên liên quan đến vấn đề đạo đức và cảnh sát sẽ không xử lý đặc biệt.

NGUYỆT ÁNH(Nguồn: Sohu)
Bình luận
vtcnews.vn