'Nữ hoàng nhạc rock' Ngọc Ánh: Bỏ bê con nhỏ, chạy show mỗi tháng 10 cây vàng

Sao ViệtThứ Năm, 11/01/2024 06:30:00 +07:00
(VTC News) -

“Mỗi tháng tôi kiếm được hơn 10.000 USD tương đương hơn 10 cây vàng bấy giờ nhưng để được như vậy, tôi phải bỏ con cho bảo mẫu” - nữ hoàng nhạc rock Ngọc Ánh nói.

Nhắc đến ca sĩ Ngọc Ánh, người ta nhớ tới một giọng ca nổi tiếng từ thập niên 1980. Từng có thời điểm, Ngọc Ánh được mệnh danh là "nữ hoàng cát-sê", "nữ hoàng nhạc rock" khi tần suất chạy show dày đặc. Trải qua 2 cuộc hôn nhân không hạnh phúc, ca sĩ Trương Ngọc Ánh chấp nhận làm mẹ đơn thân để chăm sóc con gái trưởng thành.

Chia sẻ với VTC News, nữ ca sĩ không giấu được sự xúc động khi nhắc về thời hoàng kim, khoảng thời gian cô chọn tiền bạc thay vì trách nhiệm làm mẹ. Nhưng sau khi ly hôn, cô lựa chọn tạm gác lại sự nghiệp, chuyển về Việt Nam chăm sóc con gái. 

Ca sĩ Trương Ngọc Ánh miêu tả hành trình làm mẹ đơn thân của mình là “dễ sợ”. Tuy nhiên, khi nhìn lại, mọi thứ đều xứng đáng với những gì cô cố gắng suốt 20 năm qua.

Ngọc Ánh từng được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc rock", "nữ hoàng cát-sê".

Ngọc Ánh từng được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc rock", "nữ hoàng cát-sê".

Không tự nguyện để sinh con

Nói về tuổi thanh xuân của mình, nữ ca sĩ ngại ngùng thừa nhận cô chỉ biết đi hát, không lo nghĩ bất cứ điều gì vì có ba mẹ lo hết.

Khi sự nghiệp phát triển và gặt hái được thành công, nữ ca sĩ vô tình quên mất chuyện lấy chồng, sinh con. Đến lúc nhìn lại, bản thân đã hơn 30 tuổi, dù có nhiều người theo đuổi nhưng cô gạt qua một bên vì sợ họ phiền đến sự nghiệp của bản thân.

“Mẹ tôi khuyên phải tính chuyện đường dài, phải có một đứa con. Nhiều lần thuyết phục tôi đành nghe theo lời mẹ. May là lúc đó tôi không lì lợm, nếu không bây giờ phải hối hận rồi”

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Trương Ngọc Ánh bắt đầu vào năm 1997. Khi đó cô 34 tuổi, sau khi kết hôn 5 năm, cô đi định cư ở nước ngoài, vì không có con nên cuộc hôn nhân dễ dàng tan vỡ.

“Tôi gặp người thứ hai là ba của bé bây giờ. Tôi ra điều kiện phải sinh con ngay tôi mới đồng ý kết hôn, mặc dù anh đã ly hôn và có 2 đứa con với vợ trước. Sau khi tái hôn, tôi sinh con gái vào năm 2003. Tôi đặt tên bé là Angela Phan Trương. Lúc sinh con cũng khó khăn lắm vì tôi quá tuổi rồi”

Mang thai ở độ tuổi khá cao, thế nhưng nữ ca sĩ vẫn vác bụng bầu 5 tháng chạy show, đi hát, một phần cũng là do hợp đồng đã kí trước đó, và nhận cọc không thể huỷ ngang được. Mỗi show Ngọc Ánh hát tận 5,6 bài mà không thấy mệt hay đuối sức.

“Bụng tôi lúc đó không lớn lắm. Nếu mặc áo rộng, lên sân khấu hát nhảy tưng bừng không ai biết tôi có bầu. Xuống sân khấu, em bé gò qua một bên cứng ngắc rồi đạp liên tục, thương lắm”.

Ngọc Ánh thời trẻ.

Ngọc Ánh thời trẻ.

Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân là một bà mẹ tồi từ lúc mang thai đến khi sinh con. Thời gian sau khi sinh cô liên tục nhận show xa nhà. Mỗi lần con khóc hay quấy đêm đều nhờ vào người chăm sóc vì chồng cô cũng đi làm xa.

Khi bé được 6 tháng tuổi, cô nhận thấy tình hình không ổn, đi diễn mà vẫn thấp thỏm lo cho con. Mẹ nữ ca sĩ khuyên cô nên mang con về Việt Nam, nữ ca sĩ quyết định mang con về gửi cho mẹ nuôi.

Nữ ca sĩ chấp nhận bỏ qua trách nhiệm của một người mẹ để tranh thủ kiếm tiền khi tên tuổi đang hot nhưng cô không hề hay biết, sau này cô cũng đã dùng hết số tiền tích góp chỉ để được ở gần con gái.

Ca sĩ Ngọc Ánh bật khóc khi con gái ra sân bay đón nhưng lại không nhận ra cô.

Ca sĩ Ngọc Ánh bật khóc khi con gái ra sân bay đón nhưng lại không nhận ra cô.

Nữ ca sĩ cay đắng thừa nhận, mỗi lần về thăm con phải chi số tiền lớn nhưng con xa mẹ quá lâu, con không nhận ra cô, bé đòi ngủ cùng cô bảo mẫu. Sợ con gái xem mẹ thành người dưng, được 3 tuổi rưỡi, cô đem con về lại Mỹ nhưng không ngờ dịch vụ chăm sóc đi kèm tại Mỹ quá đắt đỏ khiến cô không thể bỏ hết show để ở nhà chăm con.  

Trường Ngọc Ánh thường xuyên đi diễn nên phải thuê thêm người chăm sóc. Lúc ấy mối quan hệ của cô và chồng cũng không mấy suôn sẻ. Chỉ vỏn vẹn 3 tháng, mẹ cô lại bắt cô mang con về Việt Nam.

Khoảng thời gian con học mẫu giáo lên cấp 1, cô chi mỗi một chiều bay về Việt Nam khoảng 1.800 – 2.000 USD, bao nhiêu tiền chạy show cô nộp hết cho hãng bay.

“Lúc đó, cát-sê của tôi là 2.500 USD cho 1 show cuối tuần. Cứ trung bình một tháng tôi có 4 show, kiếm được khoảng 10.000 USD (tương đương khoảng 10 cây vàng lúc bấy giờ) và một số khoản khác nếu được mời thêm show vào các ngày trong tuần”.

Kiếm được khá nhiều tiền ở thời điểm ấy nhưng nữ ca sĩ phải thừa nhận bản thân cô đã tính toán sai khi không giữ được tiền vừa phải xa con.

Đến năm 2013, ca sĩ Ngọc Ánh mới quyết định về hẳn Việt Nam để sống với con gái.

Đến năm 2013, ca sĩ Ngọc Ánh mới quyết định về hẳn Việt Nam để sống với con gái.

Không tái hôn vì có con là đủ

Khác với 15 năm trước, bây giờ Trương Ngọc Ánh và con gái nói chuyện với nhau mỗi ngày. Thậm chí, hai mẹ con cô ở hai phòng khác nhau vẫn nhắn tin qua lại. Nữ ca sĩ khẳng định cô không bao giờ để con gái đứng bên lề cuộc đời của mình thêm một lần nào nữa.

Trước khi trở thành một người mẹ biết cảm thông và chấp nhận sự lựa chọn của con gái, ca sĩ Ngọc Ánh từng là một bà mẹ áp đặt mục tiêu của bản thân lên con cái. 

“Có lần bé làm Toán chỉ được 5 điểm, tôi bắt quỳ gối úp mặt vào tường 30 phút, bắt con học đủ thứ vì cho rằng điều đó tốt cho con. Nhưng khi nhìn con tự giác thức dậy vào 5h sáng, vệ sinh cá nhân, ôn bài rồi tự mình đi học, bóng dáng cô đơn của con khiến tôi đau lòng, tôi tự hỏi lại bản thân mình liệu tôi đã dạy con đúng chưa”.

Nữ ca sĩ dần thay đổi về cách dạy con, cô không còn áp đặt chuyện điểm số, cô để con gái tự quyết định môn học yêu thích và ước mơ sau này. 

“Tôi tin con gái mình, chưa bao giờ xảy ra chuyện bé nói dối mẹ. Tôi chiều con ở chỗ là tạo điều kiện cho bé. Cái gì không được là tôi nói không được nhưng bé chưa đòi hỏi gì quá đáng cả.

Bây giờ con lớn rồi, có những chuyện cần tâm sự. Khi con dậy thì, tôi cũng giải thích rồi hướng dẫn cho con từng chút. Con được ở với mẹ là một điều tuyệt vời vì mẹ là bạn, có thể chia sẻ với con nhưng cũng có thể là một người lớn tuổi để dạy con nhiều thứ. Mẹ dạy con tiếng Việt tiếng Anh, riêng về tiếng Pháp mà con đang học thêm thì tôi thua (cười)”.

"Tôi không bao giờ hối hận trong vấn đề dạy con và cũng không ai can thiệp được bởi 2 mẹ con tôi quá độc lập", ca sĩ Ngọc Ánh chia sẻ.

"Tôi không bao giờ hối hận trong vấn đề dạy con và cũng không ai can thiệp được bởi 2 mẹ con tôi quá độc lập", ca sĩ Ngọc Ánh chia sẻ.

Tuy Ngọc Ánh và chồng ly hôn khi con còn nhỏ nhưng nữ ca sĩ khẳng định cô không bao giờ dạy con hiểu sai về ba. Nữ ca sĩ luôn tạo điều kiện cho ba con gặp nhau mỗi khi chồng cũ về nước, thỉnh thoảng cô cũng chủ động đưa con sang Canada để gặp ba.

Nữ ca sĩ tiết lộ, chồng cũ đã tái hôn nhưng vẫn thương con gái. Mối quan hệ giữa cô và chồng cũ bây giờ giống như bạn bè bởi tính cách cô vốn rõ ràng, không cần phải tránh né hay coi nhau như kẻ thù. 

Nói về khoảng thời gian tuổi thanh xuân của mình, ca sĩ Ngọc Ánh cho rằng cô không còn vướng bận điều gì vì đã cống hiến hết cho âm nhạc. Mọi sự đến với cô đều thuận lợi và đi rất trọn vẹn, sự nghiệp không còn như xưa nhưng bù lại cô có một cô con. 

“Mọi thứ thật tuyệt vời, tôi không một chút hối hận hay buồn phiền. Giờ tôi không bận chạy show nữa, chỉ đi hát vì đam mê, có con nên cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc lắm. Bây giờ chẳng may tôi có nằm xuống, tôi cũng mãn nguyện rồi”.

Ngọc Ánh hát "Mùa xuân đến từ những giếng dầu".

Trịnh Trang
Bình luận
vtcnews.vn