Nữ giám đốc bị bắn ở Bắc Giang: 6 phát đạn trúng tay và ngực

Pháp luậtThứ Bảy, 05/05/2018 07:45:00 +07:00

Do xảy ra mâu thuẫn khi trao đổi công việc, Phó giám đốc Công ty Cổ phần bê tông Giang Ninh dùng súng tự chế bắn nữ giám đốc công ty này 6 phát đạn vào vị trí tay và ngực.

Liên quan vụ việc nữ giám đốc bị bắn ở Bắc Giang, ngày 5/5, ông Thân Văn Giang - Phó chủ tịch UBND xã Tiền Phong cho biết, hiện chị Lương Thị Lan Anh (44 tuổi, trú tại TP. Bắc Giang, Bắc Giang) - Giám đốc Công ty Cổ phần bê tông Giang Ninh đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương 108 (TP Hà Nội) sau khi bị ông Lương Thế Vinh (54 tuổi, trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) bắn trọng thương.

Theo ông Giang, vào hôm xảy ra nổ súng (2/5), bà Lan Anh và ông Vinh đang trao đổi công việc tại công ty này, nhưng sau đó xảy ra mâu thuẫn giữa 2 người rồi ông Vinh dùng súng tự chế bắn bà Lan Anh 6 phát đạn vào vị trí tay và ngực.

ban-nhau-1733446 4

 Trạm trộn bê tông, nơi xảy ra vụ nổ súng.

Ngay sau đó, công an xã cùng các cấp chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Có mặt tại Công ty Cổ phần bê tông Giang Ninh vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh Tạ Văn Dũng (trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, là lái xe riêng cho ông Vinh) kể lại vụ việc.

“Sáng 2/5, khi tôi đến công ty thì thấy ông Vinh đã có mặt, tôi đi vào văn phòng ở tầng 1 của công ty ngồi uống nước cùng mọi người.

tai-xe-dung-2-2052210

 Anh Tạ Văn Dũng, lái xe riêng cho ông Vinh.

Sau đó, đến khoảng hơn 8h thì bà Lan Anh đến công ty và đi lên tầng 2. Tuy nhiên, ít phút sau đó, tôi thấy bà Lan Anh ôm bụng đi từ tầng 2 xuống xe rồi tài xế phóng xe đi khỏi công ty” – anh Dũng kể.

Anh Dũng cho hay, lúc bà Lan Anh lên xe ô tô đi khỏi công ty thì mọi người chưa hề biết bà Lan Anh bị bắn trọng thương.

“Khi bà Lan Anh vừa đi khỏi, tôi thấy ông Vinh đi qua văn phòng, giơ tay chào mọi người rồi đi lên phòng làm việc.

Tiếp đó, tôi đang nói chuyện với mọi người thì thấy ông Vinh đi từ tầng 2 xuống rồi nằm gục ngay cạnh ô tô nên tôi chạy ra xem.

Vừa ra tới nới, tôi kiểm tra thấy trên người ông Vinh có vết thương ở ngay giữa ngực, thẳng vào tim và chảy nhiều máu. Lúc đó, tôi nhanh chóng bế ông Vinh lên xe và đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu” – anh Dũng kể lại.

 Anh Dũng đưa ông Vinh đến bệnh viện thì thấy bà Lan Anh cũng ở đây nên mới biết bà này cũng bị trúng đạn trước đó.

“Nhớ lại lúc đó, một số người có nghe thấy tiếng động phát ra từ phía tầng 2 nhưng chỉ nghĩ là tiếng đồ vật gì đó va đập. Ngay cả kế toán sát phòng ông Vinh cũng không hề biết sự việc xảy ra như thế nào” – anh Dũng cho biết thêm. 

Tùng Lâm - Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn