NSƯT Xuân Bắc: 'Tôi giận mình ghê gớm'

Sao ViệtThứ Năm, 02/12/2021 16:21:00 +07:00
(VTC News) -

NSƯT Xuân Bắc cho biết anh cảm thấy "giận mình ghê gớm, giận mình dã man", cảm thấy cực kỳ có lỗi vì chuyện đôi mắt của hai cậu con trai.

Mới đây trên trang cá nhân, NSƯT Xuân Bắc đăng tải bài viết dài tâm sự về chuyện liên quan đến đôi mắt của hai cậu con trai. Là người rất quan tâm đến sức khỏe các con, mấy năm trước, thấy Minh - con trai đầu lòng, hay nheo mắt và chói khi ra nắng, anh đã đưa đi khám và kết quả là cu cậu bị cận thị, phải đeo kính. Lúc ấy anh đã tự trách mình vì chưa đủ quan tâm đến con nên từ đó luôn kỹ càng hơn trong việc quan sát và theo dõi bọn trẻ. May mà thời điểm đó, con trai thứ hai - cu Bi, mắt vẫn 10/10.

Sáu tháng sau khi Minh đeo kính, Bi kêu hay bị đau đầu. Ông bố lo hết hồn, đưa đi khám nào tai, mũi ,họng, chụp cắt lớp, điện não đồ... đều không phát hiện gì bất thường, trong khi đầu Bi vẫn đau. Xuân Bắc theo dõi thêm mấy ngày rồi lại đưa con đi khám, kết quả Bi bị cận lệch. Thế là hai quý tử đeo 2 cặp kính. Nhưng câu chuyện chỉ mới bắt đầu.

NSƯT Xuân Bắc: 'Tôi giận mình ghê gớm' - 1

Hai con trai Xuân Bắc đều phải đeo kính.

"Thằng Bi phải nói là 'thánh ăn vã kính'. Cứ khoảng hơn tháng là không gãy gọng thì tuột mắt, không rơi vỡ thì bỏ quên... Mà lần nào nó cũng ngây thơ thú tội trước khi mình phát hiện nên không thể mắng nó được. Thế là lại bấm bụng đi mua gọng. Để tiện công việc, mình toàn ra hiệu kính thuốc gần nhà đo và cắt. Với Minh cũng thế, có vấn đề về mắt là mình đưa ra gần nhà cho nhanh. Kính lên số, đó là điều không tránh khỏi (mình đoán thế), chú bán kính cứ cho đeo thử, cái nào cháu nhìn nét là lắp thôi, không quá 20 phút là xong", Xuân Bắc kể.

Gần đây, Xuân Bắc nhận thấy có vẻ như chính mình cũng phải đeo kính sau thời gian vùi đầu vào công việc và kịch bản. Nhân có cô bạn cũng cần đưa chồng đi khám mắt giúp đặt hẹn lịch khám với một tiến sĩ ở bệnh viện chuyên về nhãn khoa, anh đi khám, mang theo cả hai cậu con trai. Kết quả, mắt Xuân Bắc bắt đầu phải đeo kính do tuổi tác, nhưng điều khiến anh sốc là bác sĩ nói mắt Minh và Bi có vấn đề nghiêm trọng. "Hai cháu, đứa nào cũng đeo kính nặng hơn độ cận của mắt từ 1 đến 1,5 độ", bác sĩ nói.

"Ôi thôi chết. Không thể thế được tiến sĩ ơi, tiến sĩ có nhầm không? Em quan tâm đến cháu lắm mà. Tiến sĩ nhầm, em thề đấy. TS Châu mỉm cười đầy thông cảm: 'Tôi không bảo Xuân Bắc không quan tâm đến con, nhưng các cháu đã bị đeo nặng hơn độ cận một thời gian dài đấy'. Ôi, mình choáng váng luôn. Mình giận mình ghê gớm. Mình giận mình dã man và đã phát hiện ra mình đo kính cho con một cách quá ngây thơ", Xuân Bắc chia sẻ.

NSƯT Xuân Bắc: 'Tôi giận mình ghê gớm' - 2

Nghệ sĩ Xuân Bắc.

Danh hài cho biết, khi viết những dòng trên, anh vẫn thấy mình rất có lỗi khi cho con đi cắt kính mà không khám đúng chuyên môn. Đây là bài học kinh nghiệm "xương máu" mà anh muốn chia sẻ để các bậc phụ huynh khác không đi vào vết xe đổ của mình. 

Nghệ sĩ Xuân Bắc năm nay 45 tuổi, là diễn viên, người dẫn chương trình, nghệ sĩ hài sáng giá. Hiện anh đang là Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam. Anh nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2016.

Vân Anh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp