Nổ rung chuyển khu đô thị Văn Phú: 'Đau đớn quá, tôi mất cháu tôi rồi'

Thời sựThứ Bảy, 19/03/2016 09:32:00 +07:00

Chứng kiến cảnh tượng nổ ở khu đô thị văn phú, máu me khắp đường, con dâu và cháu nội chết thảm, ông T. gục ngã vì đau đớn.

(VTC News) - Chứng kiến cảnh tượng máu me khắp đường, con dâu và cháu nội chết thảm, ông T. gục ngã vì đau đớn.

Khoảng 18h ngày 19/3, ông D.V.T (trú tại xã Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội) người nhà 2 mẹ con chị D.T.S. và cháu D.T.Q bị tử nạn do vụ nổ xảy ra tại vìa hè khu đô thị Văn Phú, Hà Đông có mặt tại hiện trường.

Ngay khi vừa bước chân tới nơi, dù chưa thấy người nhà nhưng chứng kiến cảnh tượng hiện trường tan hoang, máu me khắp đường ông đã ngã gục ngay tại đó.

Người nhà phải lao vào giữ ông, nhưng do quá đau xót ông T. cũng không thể đứng vững được.

Quá đau đớn, ông T. không đứng vững

Video: Nổ kinh hoàng ơ khu đô thị Văn Phú, người đi đường chết thảm


Người đàn ông tuổi ngoài 60 khóc nghẹn trước nỗi đau quá lớn. Cùng lúc ông mất đi cả người con dâu và đứa cháu nội của mình.

“Trời ơi, sao lại đau đớn thế này, đau xót quá, Q. (tên cháu nội) ơi… tôi mất cháu tôi rồi.”

Người nhà phải dìu ông T.
Người nhà phải dìu ông T. 

Bà D.T.V (người nhà ông T.) vừa giữ vai người anh vừa mếu máo kể lại, chị D.T.S (con dâu ông T) làm nghề bán trứng, hằng ngày giờ này chị mới đi bán trứng về. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay bán hết sớm nên đón con cho cháu đi chơi.

“Không ngờ lại xảy ra việc đau lòng như thế này, tự nhiên hôm nay cái S. lại cho con bé đi theo cơ chứ” – bà V. khóc nấc.

Gia đình cho biết, chiều nay khi họ đọc được thông tin trên báo thì đã tức tốc đến hiện trường. Khi đến thì thi thể 2 mẹ con đã được đưa vào bệnh viện.

Trong lúc chờ đợi xe của lực lượng chức năng đến đưa gia đình vào nhiều người rì rầm về vụ nổ xảy ra hồi chiều. Cứ nghe thấy ai kể đến 2 mẹ con chị S. bị vụ nổ làm ngã xuống đường, nằm bất động thì ông T. lại gào lên khóc vì quá đau đớn.

Video: Thời khắc nổ kinh hoàng ở khu đô thị Văn Phú


Khoảng 18h cùng ngày, ông T. được xe của cơ quan chức năng chở vào bệnh viện để nhận thi thể nạn nhân.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, hồi 15h10, tại vỉa hè TT9 khu đô thị Văn Phú, Hà Đông đường Lê Trọng Tấn kéo dài xảy ra một vụ nổ lớn, tạo ra một hố sâu vuông diện tích khoảng 4 m2, sâu khoảng 1 m.

Hiện vẫn chưa xác định nguyên nhân vụ nổ là do đâu, nổ bom hay nổ bình gas.

Hậu quả vụ nổ làm 3 người đi đường chết tại chỗ; 1 người chết trên đường đi cấp cứu; 1 người mất tích; 1 người bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103; 6 xe mô tô bị cháy; 1 ô tô bị hư hỏng; các căn hộ từ số 8 đến số 27 TT9; số 75 đến 95 TT20 bị sụt nứt, hư hỏng.

Nhiều người dân sống tại đó cho biết, ngôi nhà xảy ra vụ nổ làm nghề thu mua đồng nát.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Thành phố, Công an quận Hà Đông, Cảnh sát PCCC&CHCN Thành phố đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn; phân luồng giao thông; khoanh vùng, bảo vệ khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn