Những 'tấm lòng vàng' hỗ trợ sĩ tử thi đại học 2014

Giáo dụcChủ Nhật, 29/06/2014 10:56:00 +07:00

(VTC News)- Mùa thi đại học năm 2014 sắp tới gần, mặc dù khó khăn nhưng nhiều tấm lòng vẫn sẵn sàng hỗ trợ thí sinh từ mọi miền quê lên.

(VTC News)- Mùa thi đại học năm 2014 sắp tới gần, mặc dù khó khăn nhưng nhiều tấm lòng vẫn sẵn sàng hỗ trợ thí sinh từ mọi miền quê lên.


7 năm đón sĩ tử đến trọ miễn phí

Thấu hiểu được sự vất vả của các sĩ tử và người thân khi lần đầu ra Thủ đô thi đại học, năm 2008 bà Lâm quyết định dành ra căn phòng hàng ngày bà ở để đón các em vào trọ miễn phí.
chỗ trọ miễn phí cho sĩ tử
Bà Đào Thị Thanh Lâm đã nhiều năm cho sĩ tử trọ miễn phí mỗi kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng về. 
Trong năm đầu tiên dọn nhà đón sĩ tử, ít người biết tới lòng tốt của bà nên vắng người tới ở. Thấy sốt ruột khi ngày thi cận kỳ mà phòng vẫn trống người ở, bà Lâm bắt xe buýt lên cụm thi gần Đại học Giao thông vận tải, tìm gặp sinh viên tình nguyện nhờ cung cấp địa chỉ để các bạn sĩ tử biết tới phòng trọ miễn phí của gia đình bà.

Trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng sắp tới, sĩ tử có nhu cầu ở trọ miễn phí để đi thi có thể liên hệ trực tiếp với bà Lâm theo địa chỉ: Bà Đào Thị Thanh Lâm, số nhà 61, tập thể Cầu 1 Thăng Long, thôn Đống 1, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm. 

Giúp đỡ tận tình

Đã 4 năm nay, cứ đến cuối tháng 6 là cô Nguyễn Thị Thu Nguyệt (411/6, Nguyễn Thái Bình, Q.Tân Bình) lại sắp xếp nhà cửa, mua chăn, màn để đón các sĩ tử về trọ trong những ngày thi. Cô tâm sự: “Tôi cũng là dân tỉnh, từng đi thi, được cho ở nhờ nên thấu hiểu nỗi khó khăn của các em từ quê lên. Bây giờ, có nhà cửa ở Sài Gòn lại được ông xã ủng hộ nên tôi giúp lại sĩ tử”.

Cô Nguyễn Thị Thu Nguyệt dọn phòng để đón thí sinh. 

Thí sinh đến với cô Nguyệt đều được giúp đỡ các điều kiện sinh hoạt tận tình. Ba căn phòng rộng 20 m2/phòng được dọn sạch sẽ, có đủ giường tầng, quạt, đèn học… cho khoảng 50 em trong hai đợt thi. Cô cũng tự mua mới chăn, màn, chiếu và bao ăn đủ ba bữa cho phụ huynh, thí sinh. Những điều kiện sinh hoạt khác như Internet, tivi, máy giặt… đều được cô đáp ứng đầy đủ.

Vay tiền, thuê phòng để lo cho sĩ tử

Nhiều người dân Sài Gòn, dù điều kiện cuộc sống chật vật nhưng cũng cố gắng giúp đỡ hết sức sĩ tử nghèo. Họ coi đó như là một trách nhiệm của mình. Như trường hợp của cô Nguyễn Thị Huệ, cả hai vợ chồng đã về hưu. Nên để có đủ tiền lo cho “người dưng”, hai người phải tiết kiệm, chi tiêu dè sẻn từ đầu năm.

Cô Nguyễn Thị Huệ ghi chép thông tin thí sinh tại căn phòng mà cô sẽ cho các em ở. 

Cô Huệ bộc bạch: “So với mọi năm thì năm nay, kinh tế gia đình tôi khó khăn hẳn, số tiền tiết kiệm không đủ. Tôi muốn mua khoảng 200 cái chiếu, để các em đỡ phải nằm đất mà vẫn chưa thực hiện được. Vì vậy nên tôi đành đi xin những tấm drap trải giường cũ của nhà nghỉ, khách sạn để các em nằm cho ấm”.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất vẫn là tài chính. Cô dự tính, nếu đến cuối tháng 6 mà không đủ tiền thì sẽ đi vay mượn. “Tôi cảm thấy việc giúp đỡ này như là trách nhiệm mà không thể không thực hiện. Cũng vui khi có nhiều sinh viên tình nguyện giúp đỡ mình nấu ăn, dọn nhà cửa. Có người còn biếu gạo, tiền nhưng tôi không dám nhận”, cô Huệ tâm sự. Không chỉ lo cho thí sinh cô Huệ còn nấu cơm cho các sinh viên tiếp sức mùa thi.

CSGT đưa thí sinh đến trường thi nếu có yêu cầu
Phòng CSGT (PC67), CATP Hà Nội vừa triển khai kế hoạch đảm bảo giao thông trong dịp tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014.

Theo đó, ngoài đảm bảo không xảy ra ùn tắc - TNGT, trong thời gian diễn ra tuyển sinh ĐH-CĐ (từ ngày 3 đến 16/7) các đội CSGT còn được yêu cầu phải có lực lượng, phương tiện (ô tô, mô tô) túc trực tại các bến xe, ga tàu để hướng dẫn thí sinh, người nhà đến các địa điểm thi.

“Với các trường hợp thí sinh, người nhà không biết đường, không có phương tiện đến các điểm thi thì CSGT trực tiếp đưa đi hoặc qua các lực lượng khác giúp thí sinh, người nhà đến các địa điểm theo yêu cầu”, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng PC67 cho biết.

Nhung Vũ (Tổng hợp)


Bình luận
vtcnews.vn