Những sự kiện xã hội chấn động Trung Quốc 2012 (P.I)

Thế giớiThứ Bảy, 29/12/2012 06:01:00 +07:00

(VTC News) – Cô gái bán 10 tệ một lần ôm để mua Iphone 5; nhốt mẹ già 100 tuổi sống chung với lợn;… là những sự kiện xã hội Trung Quốc nổi bật năm 2012.

(VTC News) – Cô gái bán 10 tệ một lần ôm để mua Iphone 5; nhốt mẹ già 100 tuổi sống chung với lợn; xôn xao chuyện ‘chó đẻ ra 3 con mèo’;… là những sự kiện xã hội Trung Quốc nổi bật năm 2012.

1. Phẫn nộ con trai để mẹ sống trong chuồng lợn 2 năm

Ở cái tuổi 'gần đất xa trời' mà cụ Giang ở huyện Quan Vân, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc lại phải sống đơn độc và khổ cực trong cái chuồng lợn vẻn vẹn 10m2.

Mạng tin Sina đăng tải câu chuyện gây phẫn nộ về cụ bà họ Giang ở huyện Quan Vân, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc bị con trai cho sống trong cái chuồng lợn hôi hám suốt 2 năm qua.
2 năm qua, cụ Giang ngày ngày làm bạn với ...con lợn nái. Hình ảnh cụ già trăm tuổi, thân hình gầy gò, nằm co ro trong góc tường chuồng lợn khiến bình luận viên chương trình thời sự Trung Quốc thốt lên "không tưởng tượng nổi".

 Ông Trần nhẫn tâm để mẹ già sống chung với lợn suốt 2 năm

"Căn nhà tôi chỉ có 6 phòng ngủ không đủ chỗ cho mẹ tôi nữa, với lại bà cũng tự nguyện sống ở cái chuồng lợn đó đấy chứ, bà coi đó là niêm vui mới", ông Trần lý giải khi được phóng viên hỏi chuyện.

Tuy nhiên, con gái cụ Giang cáo buộc ông Trần cố tình để mẹ già ở bẩn như vậy. Anh chị em trong nhà nhiều lần đề nghị ông Trần thay chỗ ở cho mẹ nhưng ông ta không có phản ứng gì cả.


Cụ Giang đã 2 lần kết hôn và sinh được 5 người con trai, 3 người con gái, song chỉ có 3 đứa con trai thay nhau phụng dưỡng cụ, 2 người con trai kia thì không chút đoái hoài đến mẹ già.
Sau khi bị dư luận chửi bới là đồ con bất hiếu để mẹ già ở trong chuồng lợn suốt 2 năm, ông Trần đã chuyển mẹ già lên nhà trên ở để tránh tiếng xấu.

2. 'Đát Kỷ nghìn tuổi' tuyển chồng

Hồi tháng 12/2012, cư dân mạng Trung Quốc không ngừng tìm kiếm hình ảnh và thông tin về cô gái 'Đát Kỷ nghìn tuổi'.

Một cô gái tự cho mình là nữ đại gia xinh đẹp có tài khoản trên mạng xã hội Sina Weibo là ‘Đát Kỷ nghìn tuổi’ ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc hôm 22/12 đã đăng tin tuyển chồng.

Bên cạnh thông tin tuyển chồng có đăng ảnh 'nữ đại gia xinh đẹp' ăn mặc sành điệu sexy, đeo kính râm ngồi tạo dáng bên siêu xe.

Cô gái có tài khoản 'Đát Kỷ nghìn tuổi' đăng tin tuyển chồng làm trong lĩnh vực bất động sản hôm 22/12 

Thông đăng tìm chồng viết: “Tôi là đại gia chính hiệu của thành phố Ôn Châu, tôi có nhiều tiền, nhiều vàng, siêu xe và đất đai. Tôi muốn tìm một người làm trong lĩnh vực bất động sản làm chồng”.

Nhiều cư dân mạng phát sốt vì thông tin tuyển chồng của ‘Đát Kỷ nghìn tuổi’, họ không ngừng tìm kiếm thông tin, hình ảnh của cô gái kỳ lạ này.  

Tuy nhiên, những người khác lại lấy làm khó hiểu vì nếu là đại gia chính hiệu thì cần chi tuyển chồng kiểu này? Có người lại nói có lẽ cô gái này làm vậy vì muốn nổi tiếng hay vì một mục đích nào đó.

Sau khi xuất hiện những comment ‘ném đá’ trên mạng Sina Weibo, “Đát Kỷ nghìn tuổi” đã xóa thông tin tuyển chồng để tránh rắc rối.

3. Choáng với cậu bé bán thận để mua iPhone và iPad

Vì mê con iPhone và iPad mà cậu bé 17 tuổi ở tỉnh An Huy (Trung Quốc) đã quyết định bán thận để có tiền mua. Cảnh sát địa phương đã khởi tố những kẻ liên quan đến vụ mua thận này.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc, 5 người liên quan trong đó có một bác sỹ phẫu thuật đã bị cơ quan công tố khép tội cố ý gây thương tích. Người bị hại là cậu bé Vương, 17 tuổi đến từ An Huy, một trong những tỉnh nghèo nhất Trung Quốc.

Giới trẻ Trung Quốc đắm đuối với iPhone và iPad  - Ảnh minh họa

Vì quá mong muốn có ngay tiền mua 1 chiếc điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad Vương đã chấp thuận bán một quả thận của mình với giá 22.000 nhân dân tệ.

Vụ việc chỉ vỡ lở khi mẹ cậu bé thấy con mang các món đồ đắt tiền về nhà và truy hỏi tiền ở đâu ra. Hiện Vương đang phải điều trị vì bị suy thận và tình trạng sức khỏe của Vương rất xấu.

4. Kỳ lạ cậu bé 3 tuổi nghiện ăn than

Cậu bé 3 tuổi rưỡi ở huyện Nham Lạp, khu Tây Tú, Thành phố An Thuận mắc chứng nghiện ăn than. 2 năm nay, cậu bé ngày nào cũng ăn than, hôm nào hết than, cậu la khóc om sòm.

Cậu bé nghiện ăn than tên Dương Gia Thành, năm nay mới 3 tuổi rưỡi, nhà ở thôn Tuyền Phong, huyện Nham Lạp, khu Tây Tú. Hôm qua, phóng viên đã tới huyện Nham Lạp để tìm hiểu chuyện lạ này, nhìn dáng vẻ cậu bé không có gì khác so với những đứa trẻ khác.

Theo lời ông của cậu bé là Dương Khởi Tường, khi bé Thành 1 tuổi đang chập chững biết đi, thì mẹ cậu phải ra ngoài làm thuê, nhưng sau đó không có hồi âm gì. Bố cậu cũng ra ngoài làm thuê. Hơn hai năm qua, Dương Gia Thành đều do ông và bà Dương nuôi dưỡng.

Cậu bé Dương Gia Thành nghiện ăn than 

Có một ngày, ông Dương đưa cậu bé đến chơi nhà hàng xóm, đột nhiên, ông và hàng xóm vô cùng kinh ngạc khi thấy bé Thành nhai ngấu nghiến những viên than. Từ đó, ông Dương phát hiện, món ăn khoái khẩu của thằng bé là than.

Cứ thấy ở đâu có than, bé Thành liền xông tới nhặt cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Có lúc, bé Thành đột nhiên khóc lớn, dỗ thế nào cũng không chịu.

Ông bà Dương nghĩ có thể thằng bé thèm ăn than, nên ông bà lập tức đi kiếm than cho cậu. Mỗi khi nấu cơm, ông bà Dương lại để dành ít than dự trữ cho cậu bé ăn dần.

Giải thích về hiện tượng này, Viện trưởng Bệnh viện chuyên khoa Trung Phong Vương Hưng cho hay,  đây là triệu chứng của 'dị thực'.

Dị thực có rất nhiều loại, ngoài ăn than, người ta còn ăn tóc, ăn đất, móng tay, xà phòng, thủy tinh, vv.

Bác sỹ Hưng nói thêm, bệnh do rối loạn chức năng cơ thể gây ra, mà chủ yếu là do thiếu nguyên tố vi lượng, như thiếu kẽm.

Nếu không đặc biệt chú ý, cơ thể và tâm lý cậu bé sẽ bị ảnh hưởng, dễ dẫn tới viêm lưỡi, viêm vòm miệng, dẫn đến thiếu máu, tắc ruột, thủng ruột và trúng độc chì,.v.v.

5. Xôn xao chuyện 'chó đẻ ra 3 con mèo'

Mấy ngày trước, người dân Trung Quốc lũ lượt kéo tới một làng ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc để chứng kiến hiện tượng có một không hai: Chó 5 tuổi đẻ ra 3 con mèo.

Thông tin lan truyền về chó mẹ 5 tuổi mà đẻ ra 3 con mèo khiến người dân trong làng xôn xao bàn tán. Nhiều người dù đã nhìn tận mắt nhưng vẫn không tin có chuyện chó đẻ ra mèo.

Tuy nhiên, cử chỉ âu yếm, liếm đầu mèo con của chó mẹ như thể mèo con là con ruột của nó vậy. 3 chú mèo nhỏ xinh xắn tranh nhau ngoi lên bú chó mẹ.

Chuyện lạ chó đẻ ra 3 con mèo ở Trung Quốc

Sau khi chuyện lạ chó đẻ ra mèo đồn xa, nhiều người hiếu kỳ lũ lượt kéo nhau đến ngôi làng này để tận mắt chứng kiến hiện tượng kỳ lạ này.

Về việc này, giới chuyên gia nhận định, không có chuyện chó đẻ ra mèo được, chó là chó mà mèo là mèo, chúng không thể có hành động giao phối.

Có thể 3 chú mèo này bị lạc mất mẹ, tình cờ được chó mẹ nhặt về nuôi.

6. Cô giáo xui 50 học sinh tát bạn cùng lớp

"Khi cô La bắt chúng cháu tát bạn Tiểu Minh, chúng cháu cũng sợ lắm, chỉ dám tát nhẹ nhưng cô La bắt phải tát thật mạnh nên chúng cháu đành…”

"Hôm 11/12, sau khi trở về nhà Tiểu Minh nhốt mình trong phòng chẳng nói chẳng rằng. Khi tôi hỏi, thằng bé chỉ bảo không làm bài tập về nhà khiến cô giáo giận rồi lặng lẽ vào phòng đóng cửa lại. Tới ngày thứ 3 khi tôi tình cờ đọc nhật ký của cháu nó thì mới biết hôm 11/12 vừa qua, vì không hoàn thành bài tập về nhà, cô giáo đã xui 50 học sinh tát Tiểu Minh”.

Đại diện trường học nói, hôm 17/12 vừa qua, nhà trường đã yêu cầu cô giáo giải trình về hành động trên, đồng thời tạm đình chỉ công tác giảng dạy của cô giáo.

 Tiểu Minh bị 50 bạn cùng lớp tát 

Nhà trường cũng đã báo cáo việc cô giáo xui học sinh đánh Tiểu Minh lên sở giáo dục huyện Hán Binh để chờ hình phạt xử lý.

“Giáo viên đánh học sinh là không nên, giáo viên xúi 50 học sinh đánh bạn cùng lớp lại càng không nên, đây là hành động không thể chấp nhận của một giáo viên”, hiệu trưởng trường học nói.

"Cô giáo La 22 tuổi đi dạy được gần 2 năm. Trước giờ chưa thấy cô giáo đánh học sinh nào, tính cách cũng ôn hòa, nhưng không hiểu sao lần này cô ấy lại làm thế, chúng tôi cũng thấy khó hiểu", đại diện trường học cho hay.

Nhiều người cho rằng cô giáo họ La không có đạo đức nghề nghiệp khi xui 50 học sinh trong lớp tát Tiểu Minh chỉ vì không hoàn thành bài tập.

7. Kẻ điên cầm dao chém 22 học sinh tiểu học

22 em nhỏ và một người lớn bị thương nặng sau khi bị một người đàn ông lạ cầm dao xông vào chém tới tấp ở huyện Quang Sơn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc sáng 14/12.

Theo mạng tin sina, khoảng 7h40' sáng 14/12 ở cổng trường tiểu học làng Trần Bằng, huyện Quang Sơn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, xuất hiện một người đàn ông lạ cầm dao xông vào chém tới tấp một người lớn và 22 em học sinh tiểu học.

Một em học sinh nằm viện sau khi bị chém 

Tuy không có ai thiệt mạng nhưng người lớn và 22 em học sinh tiểu học đều bị thương nặng và đang phải nằm viện chữa trị.

Người đàn ông lạ cầm dao chém người kia tên là Mẫn Ưng Quân 36 tuổi đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ và xét hỏi.

8. Cô gái bán 10 tệ một lần ôm để mua Iphone 5

Ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc hôm 11/12, một thiếu nữ xinh đẹp đã rao bán 10 nhân dân tệ một lần ôm để lấy tiền mua Iphone 5, mạng tin sina cho hay.

Hôm 11/12 vừa qua, trên đường phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc xuất hiện một cô gái mặc đồ đen, đeo kính râm, tay cầm biển ghi “Để mua Iphone 5, xin bán 10 nhân dân tệ một lần ôm”, dịch vụ kỳ lạ của cô gái này lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường, đặc biệt là phái mày râu.

Cô gái diện đồ đen bán 10 nhân dân tệ một lần ôm  

“Chỉ trong 10 phút, đã có 3 chàng trai tới xin ôm cô gái này, hai thanh niên đã bỏ 10 nhân dân tệ để được ôm cô gái trong chốc lát, một chàng trai khác có vẻ nhút nhát đã trả cô gái 10 nhân dân tệ chỉ để chụp ảnh chứ không dám ôm”, một người qua đường nói.

Theo mô tả của mạng tin sina, đám đông thi nhau chụp ảnh cô gái mặc trang phục màu đen, đeo kính râm với tấm biển kỳ quặc “Để mua Iphone 5, xin bán 10 nhân dân tệ một lần ôm”.

Sau khi câu chuyện được phát tán trên các mạng xã hội nước này, nhiều cư dân mạng bình luận vui 'đây cũng coi như là dựa vào bản thân để kiếm tiền mua Iphone 5'.

Một cư dân mạng khác lại nói hành động này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới quan điểm sống của các bạn trẻ, “cô gái đang bán rẻ chính bản thân để thỏa mãn nhu cầu vật chất của mình”.

Nhân Mã

Bình luận
vtcnews.vn