Những ngày ‘nóng mặt’ của bầu Kiên trước khi bị bắt

Thể thaoThứ Tư, 22/08/2012 01:35:00 +07:00

(VTC News) – Kể từ vòng 21 V.League, bầu Kiên đã quyết định rời ghế VIP để xuống khu vực cabin huấn luyện. Thế nhưng, cũng từ đó, vận đen bám riết lấy ông.

(VTC News) – Kể từ vòng 21 V.League, bầu Kiên đã quyết định rời ghế VIP để xuống khu vực cabin huấn luyện nhằm cố gắng tạo nên một động lực tinh thần cho các cầu thủ trong chặng đua nước rút. Thế nhưng, cũng từ đó, vận đen bám riết lấy ông.

Vòng 21, CLB BĐ Hà Nội của ông đến Chi Lăng làm khách, ông không ngồi ghế VIP, ông xuống “mài đũng quần” ở băng ghế huấn luyên, trực tiếp làm “trợ lý” cho HLV Hoa Mạnh Hưng. Nhưng trận đó, CLB Bóng đá Hà Nội thua đau. bầu Kiên nóng mặt, yêu cầu toàn đội lên may bay về Hà Nội luôn chứ không phải là sáng hôm sau như dự định trước đó.

>> Bầu Kiên bị bắt: Cú sốc cho nền bóng đá Việt Nam

Tới trận gặp Thanh Hóa, ông lại vứt bay ghế VIP, tiếp tục "án ngữ" ở băng ghế chỉ đạo. Nhưng một lần nữa, cái mũi ông bầu tóc bạc này lại một phen nóng lên khi đội bóng của ông bị đối thủ dẫn trước ngay từ phút 11 bởi một bàn thua lãng xẹt. May là sau đó, hỏa nhiệt trong ông hạ xuống khi CLB Hà Nội giành trọn 3 điểm.

Đến vòng 23, CLB BĐ Hà Nội tiếp Sài Gòn Xuân Thành ở Hàng Đẫy, người ta lại thấy bầu Kiên ngự ghế nóng. Và dẫu chức danh HLV theo lời hứa hết mùa thuộc về ông Hoa Mạnh Hưng thì vẫn ngồn ngộn hình ảnh “HLV” Nguyễn Đức Kiên át bóng.

Bầu Kiên trên băng ghế chỉ đạo trận CLB BĐ Hà Nội - Sài Gòn Xuân Thành (Ảnh: Quang Minh) 


Ông Kiên ngồi ghế nóng để làm gì? Để hòa đồng, động viên toàn đội hay để toàn đội nhìn thấy ông ngồi đó mà lo đá cho đoàng hoàng tử tế, hay thảng hoặc là ông làm HLV cũng nên?

Nói chung đặt câu hỏi lúc đó chỉ để phỏng đoán. Có trời mới biết, đích thị ông làm gì dưới mái vòm cabin. Chỉ biết rằng, sau một vòng tạm giãn những nếp nhăn, khuôn mặt ông lại bừng lên vì đỏ. CLB BĐ Hà Nội lại thua.

Xem trận thua này thì thấy, quân ông chơi vô duyên cực kỳ. Có những quả như đặt vào chân để ghi bàn, cầu thủ của ông chẳng ghi nổi. Hôm đó, Timothy sút hỏng 11m, Công Vinh đối mặt khung thành kết thúc bay ra ngoài rồi điên tiết quay ra đá gió như thể để trách cái chân mình đại loại kiểu: Lởm quá!

 

"Tôi luôn chấp hành pháp luật"- Bầu Kiên nói trước lúc bị bắt


Vòng 24 quân ông kéo nhau vào Vinh thua chóng vánh SLNA 0-2 rồi trở về đóng trại, chờ ngày lên đường đi TP.HCM. Vào Thống Nhất gặp N.Sài Gòn vòng 25, mặt mày bầu Kiên lại một phen tối sầm vì thầy trò Hoa Mạnh Hưng.

Sau 4 trận đấu xuống băng ghế huấn luyện để theo dõi và chỉ đạo các cầu thủ, bầu Kiên đã phải nhận tới 3 trận thua, trong đó trận thua 1-4 trước N.Sài Gòn là mất mặt nhất.

Không thể giữ mãi sự bình thản sau trận đấu, bầu Kiên đã tập hợp các cầu thủ lại và thẳng mặt mà mắng xối xả. Ông khẳng định, đá đấm kiểu này thì quá nhục và hỏi các cầu thủ của mình có cảm thấy cắn rứt lương tâm không, hay tinh thần thi đấu để ở đâu?...”

Không một ai dám bật lại, tất cả BHL và các cầu thủ CLB BĐ Hà Nội chỉ biết cúi mặt, lấy sự im lặng làm câu trả lời.

Nhân thể cơn giận đang sôi, ông bầu tóc bạc còn hạ lệnh "cấm trại" các cầu thủ khi trở về Hà Nội. Tất cả mọi sinh hoạt chỉ diễn ra “đại bản doanh” của CLB, ai vi phạm sẽ bị phạt 500 triệu đồng.

Bầu Kiên đã bỏ rất nhiều tâm huyết cho bóng đá nhưng cái ông có được tới lúc này chưa tương xứng (Ảnh: Quang Minh) 


Trước vòng 26 về mặt lý thuyết, đội bóng của bầu Kiên vẫn nằm trong nhóm đèn đỏ. Việc đội bóng của ông phải vượt qua (và đã vượt qua Hải Phòng với chiến thắng chẻ tre 5-0) để trụ hạng là điều trước đó chẳng ai nghĩ.

Nói gì thì nói, với một ông bầu quyền lực, tham vọng và đã đổ không biết bao nhiêu tiền của, tâm huyết của mình vào cho đội bóng để rồi thu về cuối mỗi mùa giải chỉ là những lần xuống hạng hay những pha rung chuông cảnh báo nguy cơ xuống hạng, quả thật, khó chấp nhận. Đó là nỗi đau lớn nhất của bầu Kiên kể từ ngày ông làm bóng đá và riêng mùa này nó là điều vẫn còn làm ông “nóng mặt” suốt 24 giờ trước khi bị bắt!

Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn