Những lần ‘tự sát’ của bóng đá Việt Nam

Thể thaoThứ Bảy, 13/12/2014 05:27:00 +07:00

ĐT Việt Nam thua tức tưởi ĐT Malaysia ở Mỹ Đình tối 11/12 chẳng khác nào một cuộc “tự sát”.

(VTC News) – ĐT Việt Nam thua tức tưởi ĐT Malaysia ở Mỹ Đình tối 11/12 chẳng khác nào một cuộc “tự sát”.

Một người xem trận Việt Nam vs Malaysia tối 11/12 bình luận chua chát: “Đội tuyển vẫn giữ được nét đẹp truyền thống là biết cách đánh tụt cảm hứng khi người hâm mộ đang chuẩn bị lên đỉnh”.

1. Tiger Cup 1998 cả Hà Nội ùn ùn kéo về sân Hàng Đẫy xem ĐT Việt Nam đá trận chung kết với ĐT Singapore cùng niềm tin thầy trò HLV Alfred Ridel sẽ lần đầu tiên vô địch khu vực. Tin lắm, vì thời điểm ấy, đối thủ sừng sỏ và đáng sợ nhất là Thái Lan đã thảm bại 0-3 dưới mũi giầy Việt Hoàng, Hồng Sơn, Sỹ Hùng ở vòng bán kết.

Thế nhưng không! Cái lưng của Sasi Kumar đã khiến hơn 2 vạn người ở Hàng Đẫy và hàng triệu con tim yêu mến ĐT Việt Nam chết lặng. Đội tuyển Việt Nam tuột Cup Vàng trong sự bàng hoàng của rất nhiều người.
Sasi Kumar đưa Singapore lên ngồi bằng một cái đánh vai kỳ lạ
Tất nhiên, sau “cái chết” rất tức tưởi ấy, người ta buộc phải hồ nghi sự trong sạch của đội tuyển đến mức ông thầy người Áo không giữ được bình tĩnh đã túm cổ vài cầu thủ, còn cầu thủ không ít người tính nói chuyện với nhau bằng tay chân.

2. SEA Games 2009, U23 Việt Nam tiến vào trận chung kết một cách đầy khí thế. Thầy trò HLV Calisto nghiền nát U23 Singapore 4-1 ở bán kết và gặp lại đối thủ từng thua mình 1-3 ngoài vòng bảng – U23 Malaysia ở trận đấu cuối cùng.

Sân vận động quốc gia Lào ngày 17/12/2009 chẳng khác gì Mỹ Đình giữa lòng Viên Chăn khi hàng ngàn kiều bào đang sinh sống, làm việc tại Lào cùng hàng ngàn CĐV từ Việt Nam sang phủ kín một màu đỏ. Và tất cả cùng tin rằng, với những gì đã diễn ra trước đó, Việt Nam sẽ lần đầu tiên trong lịch sử giành được HCV SEA Games.

Nhưng không, kịch bản của Hàng Đẫy 11 năm về trước lặp lại và lần này, chúng ta “tự sát” khi Mai Xuân Hợp lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà, dâng HCV cho người Mã.

Những hồ nghi lại xuất hiện cùng hình ảnh ông thầy Calisto đầy giận dữ bóp cổ thủ thành Tấn Trường – người đã bị đau nhưng nhất quyết không rời sân trước khi trở thành gã hề trong tình huống Xuân Hợp bị biến thành tội đồ.
Một hình ảnh rất cay đắng của bóng đá Việt Nam
3. Còn tối 11/12 vừa qua ở Mỹ Đình, người Mã một lần nữa cho chúng ta nếm trái đắng theo cách không thể đắng hơn nữa. Chính xác thì chính chúng ta tự rút súng bắn vào chân mình và nhường tấm vé vào chơi trận chung kết AFF Cup 2014 cho đối thủ.

4 bàn thua chóng vánh trong vòng 41 phút đều có dấu giầy của những cầu thủ nơi hàng phòng ngự Việt Nam. Và kiểu thua “tự sát” ấy đã khiến một người hôm qua còn mang bánh sinh nhật tới chúc mừng cầu thủ ở khách sạn, nay đã bật dậy tuyên bố mời Công an vào cuộc điều tra.
Một buổi tối thảm họa của hàng thủ Việt Nam ở Mỹ Đình (Ảnh: Quang Minh)
Lằn ranh giữa người hùng và tội đồ trong bóng đá đúng là chỉ cách nhau 1 bàn chân. Khi thắng cầu thủ được tung hô. Còn khi thua, nhất là thua theo kiểu “tự sát”, cầu thủ sẽ bị nghi bán độ ngay cả khi mồ hôi còn chưa kịp khô trên lưng áo.

Clip tuyển Việt Nam thua tức tưởi trước Malaysia


Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn