Những kẻ 'to gan' trên ‘cung đường tử thần’ ở Sài Gòn

Thời sựThứ Hai, 21/07/2014 07:20:00 +07:00

(VTC News) - Quốc lộ 1A được biết đến là nơi thường xuyên xảy ra nhiều vụ TNGT thương tâm nhưng nơi đây vẫn còn những kẻ "to gan" không sợ chết.

(VTC News) - Quốc lộ 1A được biết đến là nơi thường xuyên xảy ra nhiều vụ TNGT thương tâm nhưng nơi đây vẫn còn những kẻ "to gan" không sợ chết.

Tuyến đường Quốc lộ 1A được gọi là “cung đường tử thần” vì nơi đây thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) thương tâm. Nguyên nhân dẫn đến những vụ TNGT đau lòng một phần là do tài xế ngủ gục, chạy nhanh vượt ẩu, còn là lỗi bất cẩn của những nạn nhân. 
Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, tuyến đường Quốc lộ 1A (đoạn từ đầu cầu vượt Bình Phước đến trạm 2, quận Thủ Đức) vào mỗi buổi sáng có rất đông công nhân thuộc khu KCN Sóng Thần, KCX Linh Trung… thản nhiên băng qua đường trước dòng phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao để sang bên kia đường đến công ty làm việc.
Cảnh băng qua đường của hàng trăm công nhân trên Quốc lộ 1A 
Khi được hỏi, hầu hết công nhân đang làm việc tại đây đều cho rằng, do phòng trọ nằm đối diện công ty nên băng qua đường cho gần. Nếu muốn an toàn thì phải di chuyển một quãng đường rất xa, đến ngã ba hoặc ngã tư mới đến được công ty vì tuyến đường Quốc lộ 1A được rào chắn bằng dây thép dài dằng dặc.
“Tôi hành nghề xe ôm ở đây đã gần chục năm nay và tận mắt chứng kiến không ít công nhân bị tai nạn khi băng qua đường. Tưởng rằng, những cái chết oan uống của đồng nghiệp sẽ làm họ cảnh tỉnh, nhưng thời gian gần đây tình trạng lộn xộn này lại diễn ra nhiều hơn tôi nghĩ”, ông Vũ Phương (người hành nghề xe ôm trên Quốc lộ 1A) lắc đầu ngán ngẩm nói.
Trên tuyến đường này, chúng tôi không giấu được cảm giác sợ hãi khi tận mắt chứng kiến cảnh những người “không sợ chết” đứng bán báo dạo và nhặt ve chai ngay dưới dốc chân cầu vượt Sóng Thần và Linh Xuân (thuộc địa phận tỉnh Bình Dương và quận Thủ Đức, TP.HCM).
Đến hẹn lại lên, cứ khoảng  8h – 9h sáng hàng ngày, khi những container, xe tải, xe khách… lưu thông tấp nập trên Quốc lộ 1A là y như rằng xuất hiện đội ngũ bán báo dạo, tay cầm xấp báo liều mình ra đứng giữa đường mời mọc.  Theo những người này, sở dĩ họ liều lĩnh như vậy vì đây là thời điểm “hái ra tiền” khi bán báo cho những tài xế, hành khách đi trên xe. 
Mới đây, trên Quốc lộ 1A còn xuất hiện một thanh niên “gan to bằng trời” thường xuyên mang bao tải đi vào làn đường dành cho xe container, xe tải… nhặt ve chai. Nguy hiểm hơn, khi những “hung thần” đổ dốc cầu vượt Sóng Thần, cầu Linh Xuân, người thanh niên này vẫn “bình tĩnh” ra giữa đường nhặt ve chai khiến cánh tài xế nhiều phen “mất vía”.
Trong khi đó, tại khu vực gần trường Đại học Nông Lâm (thuộc quận Thủ Đức), tình trạng giao thông trên Quốc lộ 1A càng trở nên hỗn độn hơn khi các loại phương tiện giao thông, thậm chí là người đi bộ tranh giành nhau băng qua đường rất dễ xảy ra tai nạn.
Một số hình ảnh phóng viên VTC News ghi nhận những kẻ “to gan” nhất trên “cung đường tử thần” ở Sài Gòn:

 
Vào mỗi buổi sáng, trên tuyến đường Quốc lộ 1A (đoạn từ cầu vượt Bình Phước đến trạm 2, thuộc tỉnh Bình Dương và quận Thủ Đức, TP.HCM) có hàng trăm công nhân bất chấp tính mạng băng qua đường trước dòng xe cộ đông đúc
 
Những người đi xe gắn máy, xe đạp và cả người đi bộ cũng dám tranh giành phần đường với những 'hung thần' xa lộ 
 
Còn đây là cảnh trèo rào khó đỡ của nhiều công nhân vào mỗi buổi sáng 
Một khung cảnh giao thông lộn xộn dưới chân cầu vượt Sóng Thần trên Quốc lộ 1A thuộc tỉnh Bình Dương 
 
Mới đây còn xuất hiện người thanh niên nhặt ve chai 'to gan' nhất trên Quốc lộ 1A 
 Chàng thanh niên này bình thản nhặt những vỏ chai nhựa ngay dưới chân cầu vượt Sóng Thần - nơi thường xuyên xảy ra những vụ TNGT thương tâm

Sự gan lỳ của thanh niên này khiến những người chứng kiến không giấu được cảm giác rùng mình, còn cánh tài xế thì được phen 'mất vía' khi lái xe  
 
 Sinh viên cũng to gan giành phần đường với xe tải

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn