Những câu nói hay về tình yêu đôi lứa ngọt ngào chạm đến trái tim

Sống đẹpThứ Tư, 07/06/2023 12:13:00 +07:00
(VTC News) -

Những câu nói hay về tình yêu luôn là những ca từ ngọt ngào chứa đựng niềm hạnh phúc mà ai đã yêu chắc chắn sẽ cảm nhận được, cùng thao khảo các câu nói sau đây nhé.

1. Vạn lần chăm sóc của người thường không bằng 1 lần hỏi thăm của người thương.

2. Bởi vì trái đất tròn nên những người yêu nhau cuối cùng sẽ trở về với nhau.

3. “Khi còn son trẻ chúng mình cũng đã từng lạc bước, nhưng vẫn ổn, ngược xuôi ngang dọc, thì ra anh vẫn ở đây” – Hóa ra anh vẫn ở đây.

4. “Mẹ cần hơn 9 tháng để cho con 1 trái tim nguyên vẹn, đừng để ai làm tan nát nó dễ dàng…”

Những câu nói hay về tình yêu đôi lứa ngọt ngào chạm đến trái tim - 1

Tình yêu chung thủy là khi yêu ai đó cả đời.

5. Có những ngày lòng em đầy bão/ Nép vào đâu để được yên bình?

6. Sẽ có một ngày chúng ta gặp một người mà chữ thương nó đến trước cả chữ yêu.

7. Người ta vì muốn biết nỗi cô đơn nên yêu một người không yêu mình lại. Người ta cũng muốn biết lòng thương hại nên nhận lời người mình mãi không yêu.

8. Tình yêu không nói trước được đâu. Hôm nay yêu thôi, mai đã là của người ta…

9. Khi vừa mới yêu, cái gì cũng đẹp trong mắt nhau. Nhưng rồi một ngày nào đó lúc tình cảm nguội lạnh, trong tim chỉ còn lại sự rập khuôn đáng ghét. – Trích Phim Club Friday 7

10. Viên mãn nhất trong tình cảm không phải là nắm giữ được bàn tay của một người nhất nhất không rời, mà là khi trải qua bao nhiêu mất mát đổi thay, họ vẫn về để nắm lấy tay bạn…

11. Người nói yêu bạn, chưa chắc có thể đợi được bạn. Nhưng người đợi được bạn, chắc chắn sẽ rất yêu bạn…

12. Tình yêu mang đến cảm giác ấm áp không gì sánh bằng khi hai người đến với nhau và lại ở bên nhau mãi mãi.

13. Chỉ mất 3 giây để nói yêu một người, nhưng sẽ phải là cả cuộc đời để chứng minh điều đó.

14. Vạn lần nói yêu cũng không bằng một câu nói cần! Ngàn câu nói cần cũng không bằng một lần quan tâm.

15. Ái tình là một thứ rượu, làm cho người ta hăng hái thì ít, mà khiến người ta say sưa thì nhiều.

16. Trên đời chẳng có gì ngọt ngào bằng giấc mộng yêu đương thời tuổi trẻ.

17. Con người ai cũng vậy, đều cô đơn ít hay nhiều, lúc này hay lúc khác. Đơn giản chỉ bởi vì chúng ta là những sinh vật luôn cần yêu thương… Trích Người đan chữ xếp thuyền – Miura Sion

18. Cả thế giới vội vàng lướt qua em, trong mắt em lại chỉ có anh.

19. Yêu, là chết ở trong lòng một ít, Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu? (Xuân Diệu)

20. Vì em là con gái nên dù có mạnh mẽ đến thế nào thì cũng rất cần một bờ vai mỗi khi em yếu lòng.

Minh Minh(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn