Những bí ẩn về 2 nghi phạm đánh bom ở Boston

Thể thaoThứ Bảy, 20/04/2013 12:01:00 +07:00

(VTC News) - Cuối cùng thì 2 nghi phạm đánh bom ở đường chạy marathon tại Boston đã lộ diện, nhưng đằng sau chúng vẫn còn rất nhiều uẩn khúc

(VTC News) - Cuối cùng thì 2 nghi phạm đánh bom ở đường chạy marathon tại Boston đã lộ diện, nhưng đằng sau chúng vẫn còn rất nhiều uẩn khúc.


Dù 1 trong 2 nghi phạm của cuộc đánh bom vào đường chạy marathon ở Boston đã bị tiêu diệt nhưng FBI vẫn tìm ra được hình ảnh cũng như những thông tin liên quan tới 2 kẻ tấn công liều chết này.
Tamerlan từng muốn trở thành một VĐV đấm bốc 

Kẻ thứ nhất, theo như cách gọi của cảnh sát, là Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi, sinh tại Nga. Tên này trước đây đã từng học ở Đại học cộng đồng Bunkerhill, nhưng sau đó bỏ ngang để theo đuổi giấc mơ trở thành một vận động viên đấm bốc.
Kẻ thứ hai, được cảnh sát nhận dạng bằng chiếc mũ lưỡi trai màu trắng khi gây án, tên là  Dzhokhar, 19 tuổi được sinh ra tại Kyrgyzstan. Y từng nhận được học bổng 2500 USD tại trường Đại học Cambridge cách đây 2 năm, và đã từng là một vận động vật nghiệp dư.
Điểm chung của cả 2 tên sát nhân này, đó là chúng đều có nguồn gốc từ Chechnya (một nước cộng hòa thuộc Nga). Không chỉ có vậy, chúng còn là... anh em một nhà với nhau.
Sau khi Tamerlan bị bắn chết vào ngày hôm qua, người em của hắn, Dzhokhar được cho là vẫn tiếp tục lẩn trốn trong các ngõ ngách của thành phố Boston. Cảnh sát cùng các lực lượng vũ trang đã mở rộng phạm vi điều tra lên tới 30km, tính từ thị trấn Watertown, nơi xảy ra vụ nổ súng khủng khiếp đêm qua (giờ địa phương).
Dzhokhar trong cuốn sổ niên giám của trường trung học 

Tờ Washington post hôm nay còn dẫn lời Deana Beaulieu, 20 tuổi, một bạn học cùng lớp của Dzhokhar ở trường trung học Cambridge Rindge & Latin, cho biết y là một kẻ trầm lặng. Thậm chí sau khi cung cấp 1 bức ảnh có mặt của Dzhokhar trong cuốn niên giám của nhà trường, cô còn khẳng định: "Bạn luôn phải cẩn trọng với những người trầm lặng"

Hiện cảnh sát Mỹ đang tiến hành một đợt truy quét khổng lồ với sự tham gia của cả lực lượng chống khủng bố, đặc nhiệm SWAT, đội rà phá bom mìn, FBI, cảnh sát địa phương để tìm ra bằng được tên sát nhân còn lại. Người dân được khuyến cáo nên ở trong nhà, trong khi các trường học lớn như Harvard, MIT, Boston University, Boston College, Northeastern, và Suffolk đã thông báo sẽ đóng cửa hết ngày hôm nay.
Mọi hành động trên đều để nhầm cô lập Dzhokhar, không cho hắn có cơ hội trà trộn vào đám đông để tẩu thoát. Thêm vào đó, hệ thống xe buýt, tàu điện ngầm, các cơ sở kinh doanh cùng toàn bộ các hãng taxi cũng được lệnh tạm ngừng hoạt động trong vòng 1 ngày.
Giới chức Mỹ hy vọng, trong vòng 1 hoặc 2 ngày tới, họ sẽ tóm được Dzhokhar, đồng thời vạch mặt xem ai là người đứng sau vụ đánh bom, được cho đẫm máu nhất tại Mỹ, kể từ sau sự kiện 11/9 này.


Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn