Nhóm hiệp sĩ đường phố tóm gọn tên trộm xe máy Exciter 150

Pháp luậtChủ Nhật, 27/01/2019 16:16:00 +07:00

Đang trên đường đưa chiếc xe máy vừa trộm được qua Campuchia tiêu thụ, tên trộm bị nhóm hiệp sĩ bắt giữ, giao cho công an.

Thông tin từ hồ sơ vụ việc, ngày 26/1, trong lúc tuần tra tại phường Phú Hoà (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận được tin báo từ anh Nguyễn Văn Nhớ (SN 1994, ngụ Đồng Nai) về việc bị mất xe máy.

Anh Nhớ cho biết đi dự tiệc tại quận 9 (TP.HCM) và gửi xe tại bãi giữ xe của nhà hàng. Tuy nhiên, sau khi tan tiệc, dù thẻ và khoá xe anh vẫn còn giữ nhưng chiếc xe hiệu Exciter 150, màu đen nhám, biển số 74D1-20626 của anh đã "không cánh mà bay".

51003433_608382322943566_1177871472140484608_n

 Nguyễn Thanh Sơn bị nhóm hiệp sĩ bắt giữ.

Nhận được trình báo, anh Hải cùng các anh em trong nhóm hiệp sĩ đã nhanh chóng chia ra các ngả đường tìm kiếm, đồng thời thông báo tới các nhóm hiệp sĩ tại Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh để cùng nhau tìm kiếm chiếc xe bị mất

Đến 22h20 cùng ngày, nhóm hiệp sĩ gồm anh Nguyễn Thanh Hải, Phan Văn Tú, Dương Tài, Nguyễn Hoàn Nam và Trần Tấn Lộc phát hiện một nam thanh niên chạy xe như miêu tả của anh Nhớ với nhiều biểu hiện khả nghi trên  quốc lộ 22 (huyện Hóc Môn, TP.HCM) nên lập tức truy đuổi.

Biết bị phát hiện, tên trộm liền tăng ra bỏ chạy.

Rượt đuổi đến đường DT824 (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Hóc Môn), nhóm hiệp sĩ ép xe, khống chế được tên trộm và bàn giao người cùng tang vật cho đội hình sự Công an quận 9 (TP.HCM) điều tra làm rõ sự việc.

Tại cơ quan chức năng, tên trộm khai là Nguyễn Thanh Sơn (SN 1981, quê Bà Rịa Vũng Tàu) và thừa nhận đang chạy xe qua Campuchia tiêu thụ. 

Tuệ Lâm
Bình luận
vtcnews.vn