Nhọc nhằn hạ Gijon, Barca thu hẹp khoảng cách với Real

Thể thaoChủ Nhật, 04/03/2012 06:09:00 +07:00

(VTC News)-Trong một ngày thi đấu thiếu Messi, hàng công của Barca đã gặp rất nhiều bế tắc và phải rất vất vả mới hạ được đội khách Sporting Gijon.

(VTC News)-Trong một ngày thi đấu thiếu Messi, hàng công của Barca đã gặp rất nhiều bế tắc và phải rất vất vả mới hạ được đội khách Sporting Gijon.

Do Messi bị treo giò vì thẻ vàng, HLV Guardiola tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ Cuenca ra sân ngay từ đầu. Sát cánh cùng anh là Cesc Fabregas và Pedro. Còn ở tuyến giữa và hàng thủ, Barca có sự góp mặt của các anh tài, như Xavi, Pique, Alves.

 Pique nhận thẻ đỏ khiến đồng đội có một ngày thi đấu vất vả.

Lợi thế sân nhà cộng bản lĩnh của nhà vô địch, đội chủ sân Nou Camp chủ động tấn công phủ đầu đối thủ. Ngược lại, biết thân biết phận, Sporting Gijon chơi phòng ngự với số đông cầu thủ ở phần sân nhà. Thế nên, đội khách đã phần nào khống chế được các miếng đánh nguy hiểm của Barca.

Ở phút thứ 9, Azulgrana đã đưa được bóng vào lưới Gijon, nhưng không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị. Sau tình huống này đội chủ nhà gặp vô vàn khó khăn trong việc tiếp cận khung gỗ của thủ môn Pablo.

Rất may, trong hoàn cảnh khó khăn, sự tỏa sáng đúng lúc của Iniesta đã giúp Barca khai thông thế bế tắc ở phút thứ 42 sau pha kiến tạo không thể đẹp hơn của hậu vệ Adriano.

Tuy nhiên đầu hiệp hai, đang trong thế hưng phấn thì đội bóng của Guardiola rơi vào cảnh thi đấu thiếu người khi trung vệ Pique phải rời sân vì pha phạm lỗi với De las Cuevas. Tận dụng triệt để thời cơ, phút thứ 49, từ đường chuyền của đồng đội, Barral băng vào tung cú sút cận thành quân bình tỷ số cho đội khách.

 Sự tỏa sáng đúng lúc của Xavi, Iniesta và Keita đã giải cứu Barca.

Không lâu sau đó, Gijon còn tạo ra một số cơ hội ghi bàn ngon ăn, nhưng lại không tận dụng thành công. Chính vì thế mà họ đã phải trả một cái giá rất đắt ở phút thứ 79 khi tiền vệ Keita thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vòng cấm làm tung lưới thủ môn Pablo lần thứ hai.

Nhằm bảo vệ kết quả mong manh, HLV Guardiola lập tức đưa Puyol vào sân để gia cố hàng thủ. Không những bảo toàn được mảnh lưới của Valdes, Barca còn có thêm một bàn thắng nữa của Xavi ở phút thứ 88 để khép lại trận đấu ở tỷ số 3-1.

Với chiến thắng này, đội bóng của Guardiola tạm thu hẹp khoảng cách với Real xuống còn 7 điểm. Tất cả hi vọng bây giờ Barca đều đặt cả vào “anh hàng xóm” Espanyol trong chuyến làm khách trên sân của Real vào rạng sáng mai.

Đội hình thi đấu:
Barca: Valdes, Alves, Pique, Mascherano, Adriano, Keita, Xavi, Iniesta, Pedro, Cesc, Cuenca.
S.Gijon: Pablo; Damian, Orfila, Galvez, Botia, Canella; Castro, Cases; Mendy, De las Cuevas, Ayoze.

Ghi bàn: Iniesta (42’), Keita (79’), Xavi (88’); Barral (49’).

Thẻ đỏ: Pique (46’).

Hương Bộc

Bình luận
vtcnews.vn