Nhát dao oan nghiệt và nỗi đau của người vợ trẻ

Pháp luậtThứ Ba, 20/12/2011 05:20:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ vì những câu nói đùa dẫn đến bất đồng ý kiến, hung thủ đã ra tay sát hại ngay người bạn cùng xóm của mình, để lại hậu quả vô cùng thương tâm.

(VTC News) - Chỉ vì những câu nói đùa dẫn đến bất đồng ý kiến, hung thủ đã ra tay sát hại ngay người bạn cùng xóm của mình, để lại hậu quả thương tâm là người vợ trẻ mới cưới đang trong tận cùng nỗi đau mất chồng.

Vào hồi 11h ngày 19/12/2011, anh Phạm Văn Lợi (SN 1985) cùng Nguyễn Bá Thao (SN 1986) ngụ tại thôn Minh Hưng, xã Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải phòng) đi đám cưới một người bạn cùng xóm. Trong bàn cỗ, hai người trêu đùa nhau dẫn đến mỗi người một câu không vừa ý nên đã xảy ra xích mích nhỏ.

Hiện trường vụ án mạng 

Tưởng rằng mâu thuẫn đã được anh em ngồi cùng bàn giảng hòa và mọi sự đã êm xuôi, ai ngờ khi tan tiệc ra về, Nguyễn Bá Thao đi xe máy trở lại đầu ngõ và gọi điện cho anh Lợi ra "nói chuyện". Vừa ra đến nơi, đối tượng Thao đã sửng cồ lên và lao vào đánh anh Lợi.

Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Minh (SN 1986), người cùng xóm chạy ra can ngăn nhưng không kịp. Đối tượng Thao đã dùng dao bấm đâm vào sườn trái anh Lợi, chạm cuống phổi, đứt động mạch chủ rồi bỏ chạy.

Lúc này, mọi người trong xóm có mặt kịp thời đưa anh Lợi đi cấp cứu. Trên đường đi anh Lợi đã gục xuống xe và khi đến trạm xá xã Tây Hưng thì chết.

Nơi hung thủ vứt dao sau khi gây án. 

Sáng nay, ngày 20/12, khi chúng tôi đến làm việc với gia đình nạn nhân, một bầu không khí tang tóc và đau thương bao trùm lên tang gia. Hàng trăm người dân đã đến viếng và chia buồn với gia quyến.

Khi tiếp chúng tôi, bố mẹ và vợ của nạn nhân chỉ biết gật gật đầu chứ không thể nói được bằng lời. Người vợ trẻ mới cưới  được hơn 4 tháng, đang trong tận cùng nỗi đau, ngất lên ngất xuống, lúc tỉnh lúc mơ. Có lẽ chị và gia đình không thể tin nổi và không thể chịu đựng sự mất mát, đau thương tột cùng và bất ngờ này.

Làm việc với chúng tôi, ông Phạm Văn Rần, Trưởng Công an xã Tây Hưng cho biết: "Từ khi xảy ra vụ việc, công an xã đã báo cáo và tích cực phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng.
 
Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm ra tung tích hung thủ, song nhất định trong thời gian ngắn nhất, chúng tôi sẽ truy bắt được đối tượng về quy án. Chúng tôi cũng đang làm công tác tư tưởng, động viên gia đình hung thủ tích cực phối hợp với cơ quan công an, thuyết phục hung thủ ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật".

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn