CLIP ĐỘC QUYỀN: Đàm Vĩnh Hưng nói hớ, lộ liveshow 'quá sức kinh khủng' ở sân vận động

Ca NhạcChủ Nhật, 24/04/2016 08:16:00 +07:00

(VTC News) Bên cạnh việc chia sẻ về liveshow Mãi mãi bên em, Mr. Đàm đã “nói hớ” 2 liveshow cực khủng mà anh đang ấp ủ.

(VTC News) - Bên cạnh việc chia sẻ về liveshow Mãi mãi bên em, Mr. Đàm đã “nói hớ” 2 liveshow cực khủng mà anh đang ấp ủ.

 đàm vĩnh hưng

Hẹn gặp phỏng vấn Mr.Đàm về live show mà Ông hoàng nhạc Việt thực hiện tại thành phố Vinh. Anh nhận lời rất vui vẻ và nhiệt tình trả lời các câu hỏi của phóng viên VTC News.

Qua cách anh nói, chia sẻ, có thể thấy được sự nhiệt huyết, tình yêu nghề cũng như kiến thức hiểu biết rộng về tất tần tật mọi thứ liên quan đến nghệ thuật mà anh đã chinh phục nhưng vẫn không ngừng theo đuổi.


“Không cho phép mình nghỉ ngơi”

- Chào Đàm Vĩnh Hưng, có một điều mà nhiều người thắc mắc rằng vì sao ở đỉnh cao của sự nghiệp, anh vẫn năng nổ làm nhiều liveshow như vậy?

Đó chính là điều tôi tự ép buộc mình, không cho phép bản thân ngủ quên trên chiến thắng. Tôi luôn muốn tạo ra những vinh quang mới, liên tục như vậy.

 
Bởi ngành nghề này, nếu bạn đứng lại dạo chơi hay nghỉ ngơi thì cũng đồng nghĩa bạn tự đào hố đưa mình xuống vì người khác sẽ vượt qua bạn rất nhanh.

Có rất nhiều lý do để tôi thực hiện các liveshow, quan trọng nhất là vì khán giả của tôi. Nhiều lần tôi hát ở các tụ điểm khác, khoảng 3-4 ca khúc, khán giả của tôi cảm thấy chưa đã, buộc phải hát thêm, mà nếu làm vậy vô tình lại mất thời gian cho nghệ sỹ hát sau mình.

Vậy là tôi thực hiện nhiều live show, trong đó nhiều nhất là những chương trình dành cho khán giả có thu nhập thấp

 
Làm nhiều show nhưng tôi luôn đầu tư chỉn chu cho các sản phẩm của mình, dù theo chủ đề nào đi nữa, tôi biết khán giả chắc chắn sẽ yêu cầu những ca khúc đã luôn gắn liền với tên tuổi của mình.

Thế nên, trong các chương trình do mình tổ chức, tôi thường cho ra đời những bản phối mới dành cho các ca khúc quen thuộc.

Tôi có thói quen làm đổi mới chính mình, cái gì lặp lại nhiều thì cũng chán, tôi tự chán mình trước khi khán giả kịp nhận ra để luôn mới mẻ và tạo thêm nhiều món ăn tinh thần chất lượng gửi đến khán giả của mình.

- Vậy anh đã thực hiện bao nhiêu liveshow rồi? Trong số đó chương trình nào đến bây giờ vẫn là niềm tự hào của anh?

Từ Trái tim hát, Giờ H, Người tình, Thương hoài ngàn năm, Số phận, Thương hoài ngàn năm 2,….và còn rất nhiều những show tôi và công ty tổ chức ở sân khấu 126, Trống Đồng, nhà hát lớn. Rồi cả những đêm diễn ở các thành phố lớn đến bây giờ tôi cũng không thể đếm xuể mình đã làm bao nhiêu chương trình.

Bất kỳ show diễn nào, tôi cũng đổ tâm huyết vào rất nhiều, không cho phép mình coi nặng “đứa con này” hay coi nhẹ “đứa con kia”, nếu đem ra so sánh thì tức là tôi đang tự tát vào mặt mình, tự nói mình kém.

Nhưng, có những show diễn đạt tới mức độ hoàn hảo, thành công, có sự hài lòng cao hơn những show kia 1 chút. Ví dụ như Thương hoài ngàn năm 1, là một show diễn thành công tuyệt đối từ hình ảnh, màu sắc, không khí, không gian, âm nhạc…kể cả trang phục đều rất hài hòa, hoàn hảo.

 
Hay như Trái tim hát, đó là đứa con đầu tiên của tôi nên tôi yêu nó nhất, mà khán giả thì lại thích và đánh giá cao Người tình và Số Phận. Đặc biệt là show Số Phận, đó là bức tranh diễn tả về Đàm Vĩnh Hưng rõ nét nhất.

Theo tôi, phải cộng hết tất cả những đứa con tinh thần của mình lại thì mới ra một chân dung của Đàm Vĩnh Hưng. Một người vừa ngông cuồng, vừa lãng mạn,  vừa yếu đuối, kịch tính lại đôi khi sốc nổi… Ở mỗi một show tôi đều để lại một dấu ấn rất riêng của mình.

Cuối năm sẽ có một liveshow quá sức kinh khủng với chính Đàm Vĩnh Hưng

Trên đà chia sẻ những câu chuyện về liveshow của đời mình mang dấu ấn và màu sắc đậm chất Đàm Vĩnh Hưng thì nam ca sỹ đã …”nói hớ” về 2 liveshow cực kỳ lớn mà anh đang ấp ủ thực hiện.

 
Chia sẻ về 2 show ấy, anh cho biết:

Show đầu tiên, tôi thực hiện mừng ngày sinh nhật của mình, chương trình diễn ra trong 2 ngày (1 – 2/10) tại sân Lan Anh. Sân khấu sẽ được bao bọc tất cả, không sử dụng hàng ghế khán đài.

Chỉ sử dụng một khoảng sân ở giữa, dựng thành một ống cao, “nhốt” tất cả khán giả và cả Đàm Vĩnh Hưng vào trong đó. Và có thêm rất nhiều điều đặc biệt mà tôi cùng đạo diễn Trần Vi Mỹ đang ấp ủ thực hiện. Một chương trình sẽ chỉ có âm nhạc và nghệ thuật đúng nghĩa.

Và show thứ 2, dự kiến thực hiện vào tháng 12, theo tôi là…quá sức khủng khiếp đối với tôi. Tôi sẽ lo trang phục cho diễn viên múa thật lộng lẫy đến mức không thể tưởng tượng được, tất cả những gì lung linh nhất tôi sẽ mang lên hết trên sân khấu. Đó là sự kết hợp của Hollywood, Bollywood và Tiffany show (Thái Lan) từ âm nhạc đến hình ảnh. Nguyên một chương trình sẽ “rần rần” liên tục và không có bất kỳ bài nhạc buồn nào cả.

- Vậy với show Mãi mãi bên em tại Vinh anh sẽ mang đến màu sắc chủ đạo gì?

Khi biết tôi sẽ làm show tại Vinh, nhiều người đã thắc mắc, thậm chí lo lắng cho tôi vì đây không phải là một thành phố tiềm năng để làm show hay bán vé. Nhưng, tôi thực hiện show này là vì khán giả của mình thực sự.

 
Lâu lắm rồi tôi chưa có một đêm diễn nào được hát đã đời tại Vinh, và sau đêm nhạc Mãi mãi bên em vừa rồi quá thành công, tôi quyết định sử dụng tên này cho chương trình tại thành phố Vinh.

Nơi đây có rất nhiều fans của Đàm Vĩnh Hưng, tôi có thể đi nhà nhà, xuống taxi bất chợt, người ta đều mở nhạc của tôi. Có thể nói tôi giống như một người tình âm nhạc không thể thiếu trong từng gia đình tại nơi đây.

Màu sắc chủ đạo của chương trình lần này, tôi sẽ mang hết tất cả những bài hit của mình trình diễn cho khán giả. Bên cạnh những sự mới mẻ của tôi về trang phục, về hòa âm phối khí, khách mới, dường như chưa từng có ca sỹ nào mang một cái show ra Vinh như vậy.

Tôi nghĩ mình đi tiên phong như vậy khán giả sẽ cảm thấy thỏa mãn với rất nhiều mảng màu trong đó, từ sôi động, ballad, những bài hát mà chắc chắn người lớn thích, trẻ trung thích, trung trung cũng thích, mới lớn cũng thích, thậm chí em bé cũng có thể nghe được, ví dụ những bài nhạc sôi động của Đàm Vĩnh Hưng, mấy con phải nghe chú Hưng hát mới chịu ăn cháo

- Anh hãy  bật mí thêm về tiết mục đỉnh trong show “Mãi Mãi Bên Em” tại Vinh lần này?

Tất cả những bài hát hit: Liên khúc Xin lỗi tình yêu, Nửa vầng trăng, Ngược chiều yêu, Chỉ còn mình anh, Anh nhớ em vô cùng, Anh còn nợ em… Tôi sẽ cống hiến hết một đêm đã đời với khán giả của mình ở tại Vinh

Đặc biệt đây là lần đầu tiên tôi hát ca khúc Anh còn nợ em song ca với Hồ Ngọc Hà, đây cũng là điều mà tôi mới vừa nghĩ ra sau đêm hôm trước xem show của Hà thì cô ấy đứng trên sân khấu nói là “Anh ơi, em xin phép anh cho em được hát bài này” (do tôi thường xuyên hát bài này ở các phòng trà)

 
Tôi mới nói “Bài này không phải của anh độc quyền, em cứ việc thoải mái”, tôi nghĩ là hai anh em có một bài chung với nhau kỳ này sẽ đem lại một không khí vô cùng mới lạ. Chuyện tình đầy nước mắt và đầy kịch tính của tôi cũng như của Hà Hồ trong bài song ca này

Một điểm nhấn nữa là, lần này tôi đem 6 bạn dancer đẹp trai, nhảy giỏi, ăn mặc đẹp ra tận đó để nhảy những bài nhảy mà khán giả chỉ được xem qua clip hoặc trên truyền hình trực tiếp thôi.

 
Khán giả ở Vinh sẽ được xem trực tiếp những bài hát đó, tôi cũng sắm trang phục cho dancer đồng loạt giống như của tôi (khoảng 7-8 bộ), quý khán giả sẽ thấy sự đồng bộ, đồng nhất trong show lần này.

Và với bàn tay của đạo diễn Việt Thanh và các yêu cầu gắt gao về âm thanh thì chắc chắn show này là một show không thể nào bỏ qua. Tôi muốn có một đêm ghi dấu và đáng nhớ, một đêm đúng nghĩa “lên trời” cùng với khán giả của mình ở tại Vinh

- Khán giả yêu mến Đàm Vĩnh Hưng vẫn đang chờ anh một liveshow tại sân vận động…

Khán giả vẫn nói hoài tôi còn nợ một liveshow ở sân vận động, tôi muốn lắm chứ…(Suy nghĩ) Chắc năm nay làm luôn đó, vì tôi cứ đo tới đo lui hoài và nghĩ là mình cứ để dành cái màu này cho sân khấu này, bài hát này cho sân khấu khác thì hơi tiếc.

 
Tôi nghĩ thôi thì để khi nào tôi có một cái tour lớn gọi là giã từ sân khấu thì tôi sẽ đem ra tất cả các SVĐ trên toàn quốc, sẽ đi liên tục như vậy khoảng 2 – 3 năm, và hy vọng show đó sẽ là show đã nhất, lấy được nhiều tiếng cười và nước mắt của cả tôi và khán giả của Đàm Vĩnh Hưng.


Chu Nguyên

Bình luận
vtcnews.vn