Người thủ kho già bị sát hại, cướp xe Cub 50

Pháp luậtChủ Nhật, 21/07/2013 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Người dân hốt hoảng khi phát hiện người thủ kho nằm bất động trên vũng máu.

(VTC News) - Người dân hốt hoảng khi phát hiện người thủ kho nằm bất động trên vũng máu.

Tối 16/7, tại công trình xây dựng nhà ở nằm trên đường Song Hành, Quốc Lộ 22 (đoạn thuộc xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM) xảy ra vụ án mạng kinh hoàng khiến ông Nguyễn Văn Hải (52 tuổi, ngụ tại 15/1A, ấp Thới Tây 1, xã Hiệp Tân, huyện Hóc Môn) tử vong.

 

Chiều 20/7, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của bà Trần Thị Bạc (72 tuổi, mẹ nạn nhân, ngụ tại ấp Thới Tây 1, xã Hiệp Tân, huyện Hóc Môn) nơi trước đó một ngày người thân đã tổ chức tang lễ cho ông Hải trong nỗi đau và sự căm phẫn.

 

Đứng trước bàn vong cha, chị Nguyễn Đỗ Ngọc Châu (23 tuổi, con ruột nạn nhân) vừa thắp nhang vừa chực rơi nước mắt.


Đau đớn tột cùng, Châu chia sẻ, vừa lọt lòng được mấy tháng, mẹ đã bỏ rơi Châu khiến chị phải sống trong vòng tay của cha và bà nội, cô chú. Ba vốn hiền lành, chịu khó và sống không bao giờ làm mất lòng ai.


Hằng ngày Châu phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải việc học năm cuối trường Đại học Tôn Đức Thắng nên rất ít khi gặp được cha. Trong một tháng trở lại đây, Châu chỉ gặp ba được 2-3 lần vì ban ngày ba phải đi làm thợ hồ, chiều tối tranh thủ về nhà ăn cơm với bà nội rồi quay lại công trình tiếp tục công việc giữ kho.

 

Ngọc Châu đau đớn trước di ảnh ba 

 

Bà Trần Thị Bạc (mẹ nạn nhân) giọng run run kể lại: "Tối hôm đó Hải về khoe là mới nhận lương được 2 triệu và cho bà hai trăm để ăn trầu, mùa thức ăn bồi bổ, tôi không nhận nhưng nó cứ ép lấy bằng được."

 

Chiều tối ngày 15/7 mưa dầm suốt đêm, sau khi về nhà kịp ăn cớm với bà Bạc, ông Hải đã tức tốc đến công trình để tiếp tục công việc. Tuy nhiên, trong đêm mưa gió ấy, nạn nhân đã bị trộm viếng thăm đánh chết và cướp đi chiếc xe Cub 50.

 

Hiện trường công trình xây nhà, nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.


Trở lại hiện trường, căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng khá trống trải, phía sau lưng là một ngôi chùa đang xây dựng, hai bên là đồng cỏ heo hút. Cách đó vài chục mét có lác đác vài nhà dân.

 

Chủ thầu công trình này cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, ông đã nhận được phản ánh của ông Hải về tình trạng thường xuyên có nhóm đối tượng đột nhập vào công trình để ăn cắp. Tuy nhiên, bị phát hiện nên chúng vội bỏ chạy. Ông Hải có nói cần người đến giữ công trình và tôi chưa kịp bổ sung thì xảy ra vụ việc đau lòng này.

 

Theo chủ công trình, ông Hải vốn hiền lành, chịu khó và sống rất hoà đồng với anh em làm việc tại đây. Thấy anh Hải chịu khó nên chủ công trình cho nạn nhân ở lại bảo vệ công trình kiếm thêm thu nhập.

 

Sáng 16/7, sau khi xảy ra sự việc công trình đã bị phong toả, cơ quan công an đã có mặt để khám nghiệm hiện trường.

 

Theo giấy xác nhận của cơ quan CSĐT, công an huyện Hóc Môn, ông Hải tử vong vào lúc 6 giờ 30, ngày 16/7 tại bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn (thuộc huyện Hóc Môn). Sau khi vụ việc xảy ra cơ quan công an huyện đã phối hợp với Viện Kiểm Sát nhân dân TP.HCM, Pháp y, phòng Kỹ Thuật hình sự công an TP.HCM tiến hành giải phẫu, tìm nguyên nhân tử vọng của nạn nhân. Kết quả nạn nhân chết do bị đánh dẫn đến chấn thương sọ não.

 

Sáng 21/7, cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn cho biết, hiện nghi can của vụ án đã bị bắt giữ, tuy nhiên do vụ án phức tạp có thể liên quan đến nhiều đối tượng khác nên danh tính của nghi phạm này chưa thể tiết lộ.

Phạm Nguyễn

 

Bình luận
vtcnews.vn