Người thân ngất xỉu ngóng tin 9 ngư dân bị sóng đánh chìm

Thời sựChủ Nhật, 06/12/2015 06:44:00 +07:00

Những người vợ, người mẹ của 9 thuyền viên gặp nạn buồn bã ngồi ngóng tin, chốc chốc những tiếng khóc não nề lại vang lên.

Trong căn nhà của thuyền trưởng Tuyên, những người vợ, người mẹ của 9 thuyền viên gặp nạn buồn bã ngồi ngóng tin, chốc chốc những tiếng khóc não nề lại vang lên.

Sáng 6/12, rất đông người thân, hàng xóm đang tập trung tại gia đình thuyền trưởng Hoàng Văn Tuyên (34 tuổi, ở xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) để ngóng chờ tin tức 9 ngư dân gặp nạn trên biển.

Trong căn nhà nhỏ của anh Tuyên ở thôn Tân Hưng, những người mẹ, người vợ của các thuyền viên khác ngồi bệt dưới đất, tiếng khóc chốc chốc lại vang lên não nề khiến những người có mặt không thể cầm lòng.
Người thân và hàng xóm kéo đến động viên gia đình thuyền trưởng Tuyên và ngóng chờ tin tức từ lực lượng cứu hộ. Ảnh: Lê Hoàng.
Người thân và hàng xóm kéo đến động viên gia đình thuyền trưởng Tuyên và ngóng chờ tin tức từ lực lượng cứu hộ. Ảnh: Lê Hoàng. 

Từ khi nghe tin con tàu của gia đình bị sóng đánh đắm, chồng mình và 8 ngư dân bị hất văng xuống biển, chị Đặng Thị Sinh (33 tuổi, vợ anh Tuyên) liên tục ngất xỉu khiến người thân phải túc trực chăm sóc.

Ông Đặng Văn Khối (bố chị Sinh) cho hay chiếc tàu công suất 190CV được vợ chồng chị Sinh mua lại cách đây 2 năm. Đây là tài sản lớn nhất và là kế sinh nhai của cả gia đình, dòng họ. Qua 2 lần tu sửa, con tàu có giá trị hơn 1,4 tỷ đồng.

“Con rể tôi lâu nay đi làm thuê cho tàu khác quanh vùng. Cách đây 2 năm, nó cắm sổ đỏ, chạy vạy vay mượn sắm con tàu này để vực dậy kinh tế gia đình. Cái nghề đi biển làm ăn chuyến được, chuyến không. Số nợ đó cho đến nay vẫn chưa trả hết thì tai họa ập đến, giờ mất sạch rồi...”, ông Khối chia sẻ trong nước mắt.

Theo ông Nguyễn Văn Hiểu, Trưởng thôn Tân Hưng (xã Hưng Lộc), trong 9 ngư dân gặp nạn 6 người có quan hệ họ hàng, ruột thịt gồm: thuyền trưởng Tuyên và em trai Hoàng Văn Hải; ông Phạm Văn Hải (47 tuổi) cùng người cháu ruột Phạm Văn Tân (31 tuổi). Hai ngư dân nhỏ tuổi nhất trên tàu cũng là anh em ruột là Phạm Văn Tùng (21 tuổi) và Phạm Văn Sơn (18 tuổi).
Nghe tin chồng gặp nạn trên biển, chị SInh liên tục ngất xỉu, thi thoảng lại bật dậy gào khóc thảm thiết. Ảnh: Lê Hoàng.
Nghe tin chồng gặp nạn trên biển, chị SInh liên tục ngất xỉu, thi thoảng lại bật dậy gào khóc thảm thiết. Ảnh: Lê Hoàng. 

Trước đó, khoảng 4h ngày 5/12, chiếc tàu cá của anh Tuyên đang đánh bắt trên vùng biển Hải Phòng – Quảng Ninh đã bị sóng lớn đánh chìm. 9 ngư dân bị hất văng xuống biển. Đến chiều cùng ngày, 5 ngư dân may mắn được tàu cứu hộ cứu sống là thuyền trưởng Tuyên, Hoàng Văn Dương, Phạm Văn Tân, Nguyễn Văn và Phạm Văn Sơn. Các ngư dân này đang được chăm sóc hồi phục sức khỏe và trên đường trở về đất liền.

Hiện 4 ngư dân còn lại gồm Phạm Văn Hải (47 tuổi, trú xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc); Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, ở xã Hưng Lộc, Hậu Lộc); Bùi Văn Thường (32 tuổi, trú xã Hưng Lộc, Hậu Lộc) và Phạm Văn Tùng (22 tuổi, ở xã Hòa Lộc, Hậu Lộc) vẫn chưa tìm thấy.

Đại tá Hoàng Minh Luyện, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Phó Chánh Văn phòng Văn phòng thường trực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang phối hợp với các ban ngành liên quan tích cực tìm kiếm.

Tuy nhiên, tình hình thời tiết trên biển đang rất xấu, sóng to gió lớn khiến công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều 5 phương tiện đến tìm kiếm những người mất tích.

Video Thả xuồng cao tốc cứu ngư dân


Nguồn: VNE
Bình luận
vtcnews.vn