Người mẹ có con chết đi sống lại vì 'hung thần' xe tải nghẹn ngào cảm ơn độc giả VTC News

Thời sựChủ Nhật, 17/12/2017 15:33:00 +07:00

VTC News trao số tiền 7.650.000 đồng độc giả ủng hộ cho gia đình chị Võ Thị Tuyết, người mẹ nghèo có con trai chết đi sống lại vì "hung thần" xe tải.

Sau khi VTC News đăng tải bài viết cảnh cùng cực của mẹ nghèo, con thơ chết đi sống lại vì ‘hung thần’ xe tải, rất nhiều độc giả đã đồng cảm, xót thương cho hoàn cảnh cơ cực, khó khăn của mẹ con chị Võ Thị Tuyết (45 tuổi, ở khu phố 3, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Nhiều bạn đọc gửi tiền ủng hộ, giúp đỡ gia đình chị Tuyết thông qua tài khoản của Báo điện tửVTC News để phần nào san sẻ gánh nặng cùng người mẹ nghèo.

Chiều 16/12, đại diện Báo điện tử VTC News đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (quận 5, TP.HCM) để trao số tiền 7.650.000 đồng do độc giả ủng hộ cho chị Tuyết.

25474051_2005923466287816_2129881555_o

Đại diện VTC News gửi tiền độc giả ủng hộ cho mẹ con chị Tuyết.

Tại đây, chị Tuyết bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những tấm lòng hảo tâm trong cả nước đã ủng hộ, thương cảm cho hoàn cảnh của mẹ con chị.

“Tôi không biết nói gì hơn, chỉ xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc, cảm ơn Báo VTC News đã giúp đỡ mẹ con tôi khi không may gặp phải cảnh éo le này”, chị Tuyết nghẹn ngào chia sẻ.

Lau vội hàng nước mắt, chị cho biết vừa đưa con trai Nguyễn Quang Bình (SN 2009) từ Bình Thuận vào TP.HCM vào rạng sáng cùng ngày để khám theo lịch của bác sĩ. Chỉ vài phút nữa, chị cùng con trai sẽ về lại Bình Thuận vì ở nhà còn người mẹ già ngoài 80 tuổi và đứa con nhỏ khác cần chị chăm sóc.

"Lúc 5h00 là chị đến bệnh viện, các bác sĩ thương với quen nên được ưu tiên khám trước nên giờ mới xong đó chứ. Chị phải về để mai còn đi làm cho người ta, chỉ xin nghỉ được hôm nay để đưa con đi khám thôi", chị Tuyết kể.

25474335_2005923509621145_1530901313_o

 Chị Tuyết kiểm tra lại giấy tờ khám bệnh của con trước khi về lại Bình Thuận.

Ngồi bên cạnh mẹ, em Bình liên tục ngọ nguậy, tự đánh mình và đánh cả mẹ, chị Tuyết phải liên tục giữ con lại vì sợ con lỡ tay đánh người bên cạnh. Theo chị Tuyết, thời gian gần đây, Bình có thể nói được một số từ nhưng vẫn còn chậm.

Chị Tuyết và Bình đi lại giữa Bình Thuận và TP.HCM nhiều đến nỗi những người bán vé ở Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) quen mặt cả 2 mẹ con. Chị còn khoe vừa rồi Công an tỉnh Bình Thuận cũng xuống nhà thăm mẹ con chị, cho ít tiền và thực phẩm.

Buổi trò chuyện ngắn ngủi chỉ trong 5 phút, rồi chị Tuyết vội vàng ôm lấy cậu con trai bắt xe ôm đi ra bến xe cho kịp chuyến xe chiều để về nhà.

Video: Mẹ nghèo, con thơ chết đi sống lại vì ‘hung thần’ xe tải

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn