Người không phổi ở đất Cảng

Thể thaoChủ Nhật, 16/02/2014 09:16:00 +07:00

(VTC News) - Dù đã qua tuổi 30 nhưng Minh Châu luôn thi đấu với một nền tảng thể lực sung mãn, anh xứng đáng là đội trưởng của đội bóng đất Cảng và xứng đáng với biệt danh "người không phổi". (Hà Thành - Ảnh: Quang Minh)

 

Nếu chỉ ra cái tên chơi hay nhất đội bóng đất Cảng trong trận đấu với Hà Nội T&T chiều 15/2 thì đó chính là Minh Châu.

Đội trưởng của Hải Phòng thi đấu trên một diện rộng và là cầu nối giữa các tuyến.

Minh Châu nổi tiếng là một tiền vệ phòng ngự có lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt

Nhưng hôm qua, người ta còn thấy một Minh Châu chơi như một tiền vệ công, xông xáo, và không kém phần tài hoa. Đặc biệt, anh có một nền tảng thể lực rất sung mãn, như người không phổi.

Dù rất nỗ lực, nhưng một mình Minh Châu không thể kéo cả một đội bóng. Hải Phòng thua trận đầu tiên ở mùa giải 2014 với tỷ số 2-5.

 

Một cái tên được kỳ vọng ở trận đấu chiều 15/2 bên phía đội bóng đất Cảng là Hoàng Đình Tùng. Tuy nhiên, anh thi đấu mờ nhạt.

Tùng "con" ở những vòng đấu trước thi đấu nổi bật và liên tục ghi bàn.


 

 

Phong độ chói sáng của Đình Tùng đã giúp anh có suất trở lại ĐT quốc gia, chuẩn bị cho lượt trận cuối cùng của vòng loại Asian Cup 2015.

 Đình Tùng nỗ lực vượt qua người đồng hương bên phía Hà Nội T&T là Cao Sỹ Cường.

 Hà Thành - Ảnh: Quang Minh

 
Bình luận
vtcnews.vn