Người hùng World Cup Chương Thị Kiều: Thời cơ cực trong căn nhà rụng vách

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 08/02/2022 16:39:00 +07:00
(VTC News) -

Tuổi thơ của Chương Thị Kiều - một trong những người hùng đưa đội tuyển Việt Nam dự World Cup - gắn liền với căn nhà rách, đến cửa cũng không có.

Giữa căn nhà khang trang được con gái cất cho từ năm 2014 ở ấp Hòa Hiếu 1, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, ông Chương Út hồ hởi khoe hàng chục tấm huy chương, bằng khen, các danh hiệu quả bóng bạc, đồng của Chương Thị Kiều. Nhưng ông Út chia sẻ để có được thành công hôm nay là cả một quá trình vượt khó của con gái.

Người hùng World Cup Chương Thị Kiều: Thời cơ cực trong căn nhà rụng vách - 1

Chương Thị Kiều ăn mừng bàn thắng tại Asian Cup 2022.

Tuổi thơ khốn khó

Trước khi đến với bóng đá, Chương Thị Kiều từng thử sức với bơi lội. Bố Kiều kể khi con gái còn nhỏ, nhà nuôi hàng trăm con vịt nhưng không có xuồng nên Kiều thường nhảy xuống sông để lùa vịt và biết bơi luôn từ đó. 

Suốt ngày dãi nắng dầm mưa ngoài trời nên Kiều "vừa ốm, vừa đen" nhưng lại khá cao. Ông Út chia sẻ, dù còn bé, Chương Thị Kiều đã sớm có ý thức phụ giúp bố mẹ.

"Bố mẹ em đi làm thuê nên cái gì em cũng phải tự làm. Lúc đó biết gia đình khó khăn nên phải phụ gia đình gì đó. Thường là bố mẹ em đi tới hết mùa lúa rồi 1,2 tháng mới về. Về xong rồi lại đi. Nhà em thì khó khăn không có vật gì đáng giá, chỉ có cái thau, bát đĩa ăn cơm... Anh trai mà đi tìm cá thì có cá ăn, không có thì chúng em ăn kho quẹt", nữ tuyển thủ Việt Nam nhớ lại. 

Ông Út thậm chí còn đùa vui rằng căn nhà của ông khi đó chẳng khác nào nhà ma. Cửa không có, phần vách cũng rụng một phần. Gia đình khó khăn nên gạo lúc đó là thứ xa xỉ. Lúc gần hết gạo thì phải nấu cháo ăn cho qua bữa. 

Người hùng World Cup Chương Thị Kiều: Thời cơ cực trong căn nhà rụng vách - 2

Trung vệ Chương Thị Kiều. (Ảnh: Hồng Nam) 

Cuộc sống của Chương Thị Kiều cứ như vậy trôi qua cho tới bước ngoặt vào năm cô 11 tuổi. Một người chị quen thân với Kiều là thủ môn Kiều Trinh khi đó đang tập luyện ở đội TP.HCM về xin bố mẹ cho Kiều lên thành phố học đá bóng. 

Cô gái miền Tây nhỏ bé bắt xe lên Sài Gòn với chỉ 120.000 nghìn bố chạy vạy đi vay. 90.000 đồng trong đó là tiền xe, Kiều chỉ còn 30.000 đồng trong túi để tiêu pha. 

"Lúc lên xe em buồn lắm, lại tủi thân nữa vì chỉ mình mình. Em cũng không dám ngủ trên xe vì vừa lo lại vừa sợ", Kiều nhớ lại. 

Suốt 2 năm ròng rã tập luyện ở thành phố, Kiều gần như không cơ hội để liên lạc với gia đình. Nữ tuyển thủ kể lại rằng thời gian đầu vào đội là khó khăn nhất vì lúc đó chưa biết chơi bóng, không biết đến cả kỹ thuật cơ bản. 

"Lúc mới vào đội em không có tiền, một thời gian em mới gửi được tiền về cho gia đình được 300.000 đồng", Kiều nhớ lại. Gia đình chính là động lực để cô phấn đấu. 

Dù là con gái nhưng Kiều không tính sắm sửa gì cho bản thân mà chỉ nghĩ tới việc chăm lo, phụng dưỡng bố mẹ. Cô không bao giờ quên được những năm tháng trước đây khi gia đình phải sống trong căn nhà dột nát, phải lấy thau để hứng nước mưa dột. Do đó, trong suốt các năm tháng đá bóng chuyên nghiệp, cô luôn cố gắng dành dụm tiền để cất cho bố mẹ một mái nhà khang trang.

"Tới năm 2014, em cất cho bố mẹ căn nhà hiện tại. Hết khoảng 400 triệu đồng nhưng số tiền đó phải kiếm cũng khá lâu. Mọi người có đi ăn, uống cà phê, sắm sửa cho bản thân em thì không", Kiều chia sẻ, còn đùa rằng sẵn sàng nhịn đói nói cần thêm tiền để xây căn nhà đó. 

Video: Việt Nam 2-1 Đài Bắc Trung Hoa

Nỗi đau mất người thân vào lúc hạnh phúc nhất

Chương Thị Kiều là một trong những cái tên nổi bật nhất của tuyển Việt Nam trong trận thắng đội tuyển  để giành vé đi World Cup hôm 6/2. 

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Kiều cười rạng rỡ, không giấu nổi niềm vui khi vừa cùng các đồng đội tạo nên kỳ tích vô tiền khoáng hậu cho lịch sử bóng đá nước nhà. 

Nhưng khi toàn đội đang ăn mừng chiến thắng trong phòng thay đồ, nữ trung vệ 26 tuổi ôm mặt khóc nức nở khi hay tin ông ngoại vừa qua đời. 

"Ông ngoại ơi! Cháu của ông đã rồi. Vui mừng đến tột đỉnh cũng là lúc nhận được tin ông đã không còn nữa. Cảm ơn ngoại đã luôn ủng hộ con đi theo con đường bóng đá. Con sẽ luôn nhớ về ngoại. Mong ngoại yên nghỉ", Chương Thị Kiều viết trên trang Facebook cá nhân. 

Kiều và các đồng đội xuất sắc giúp tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup bóng đá nữ 2023 nhờ chiến thắng trước đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Đây cũng là lần đầu tiên tuyển nữ đến giải đấu nữ lớn nhất hành tinh.

Cầu thủ quê Kiên Giang là người ghi bàn mở tỉ số trận đấu ngay ở phút thứ 9, góp công lớn vào chiến thắng 2-1 của đội tuyển. 

FPT Play là đơn vị sở hữu độc quyền bản quyền phát sóng các trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Women's Asian Cup India 2022. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp, trọng vẹn toàn bộ giải đấu và cổ vũ đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam tại:

Website: https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/afc-1

App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ 19006600.

Diệu Hoa(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn