Người hâm mộ Việt Nam có sợ ngày tận thế?

Thể thaoThứ Sáu, 21/12/2012 09:40:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều người trên thế giới lo sợ cái gọi là “Ngày tận thế”, tức là ngày 21/12/2012 theo lịch của người Maya. Vậy người hâm mộ BĐ Việt Nam có sợ?

(VTC News) - Nhiều người trên thế giới lo sợ cái gọi là “Ngày tận thế”, tức là ngày 21/12/2012 theo lịch của người Maya. Vậy người hâm mộ bóng đá Việt Nam có sợ ngày tận thế?Câu trả lời là “Không!”, vì những lý do sau đây.


Những vật thể lạ từ trên trời rơi xuống? Chuyện nhỏ.

Để giải trí và cũng gây tò mò, Hollywood thường lấy mô-típ về ngày tận thế là do những vật thể lạ từ trên trời rơi xuống, tấn công, ví dụ như “Independence Day” (Tựa đề tiếng Việt là Ngày Độc Lập). Nếu có chuyện này xảy ra thật, thì không dọa nổi người hâm mộ
Việt Nam đâu bởi từ lâu họ đã quá quen với những thứ “từ trên trời rơi xuống”. Chẳng hạn, với người hâm mộ Khánh Hòa, quyết định giải thể đội bóng từng có lịch sử hơn 30 năm là K.Khánh Hòa đúng là quyết định… từ trên trời rơi xuống, nhanh gọn và gây bàng hoàng.

Cách đây cũng không lâu, một chuyện “từ trên trời rơi xuống” nữa là việc đưa đội tuyển U.22 Quốc gia dự V.League, đồng thời là việc V.League không có đội xuống hạng.

Nghĩa là bóng đá Việt đã khiến người hâm mộ Việt quá quen với những gì bất ngờ, bất thường tới mức cảm thấy… bình thường. Vậy nếu có những vật thể lạ hay sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống? Chuyện nhỏ, đừng lo.

Sân MĐình trước cơn mưa giông (Ảnh: Hà Thành)

Bom nổ? Thường thôi

Cũng lại là một dạng “kịch bản” cho Ngày tận thế là bom nổ khắp nơi. Cái này đối với người hâm mộ Việt Nam cũng lại là quá bình thường. Thậm chí bom “nổ” càng to lại càng có nguy cơ… xịt.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt từng tồn tại những hợp đồng kiểu “bom tấn”, mức lương trên trời. Nhưng tất cả đều là bom xịt, “quả bom” Denilson về Hải Phòng cách đây mấy năm là một ví dụ, hay một ông bầu tung bom chùm theo kiểu rải thảm mời Deco, Ruud van Nistelrooy… về thi đấu. Những quả bom này chỉ như “đá ném ao bèo”.

Người hâm mộ Việt cũng đã từng chứng kiến những ông bầu máu mặt nổ bom Hội nghị về một cuộc cách mạng bóng đá với những khoản lợi nhuận khổng lồ. Giờ đây nhìn lại sự tiêu điều của V.League, những phát biểu “bom tấn” có khi chỉ là bom… không khí.

Đừng lấy “bom” ra dọa người hâm mộ Việt Nam.

Màu đen? Quá quen

Nếu tận thế được mô tả như là một màn đêm đen đặc bao phủ thì với người hâm mộ Việt Nam, màu đen là màu… quen thuộc.

Đã có thời người ta nói về “quyền lực đen” ở cấp CLB, những trận đấu đen ở V.League, những “vua áo đen” đặc biệt cái gọi là bản “danh sách đen”. Mới đây thôi, sau thất bại của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2012, lãnh đạo VFF có nhắc tới một nhóm cầu thủ thi đấu không hết mình nhưng kiên quyết không tiết lộ. Báo chí và người hâm mộ gọi đó là bản danh sách đen nhưng nhiều khả năng cũng chỉ là tung hỏa mù để dư luận không “tập trung” vào thất bại của đội tuyển và trách nhiệm của VFF.

Sụp đổ? Bình thường

Nếu “tận thế” là sự sụp đổ thì bóng đá, VFF, đội tuyển đã khiến người hâm mộ Việt cảm thấy sụp đổ là chuyện… bình thường.

Thất bại ở Tiger Cup 1998, người hâm mộ Việt Nam mất Cup ở ngay sân nhà. Ai cũng cảm thấy… sụp đổ nhưng tất cả vẫn an toàn sau đó.

Thất bại tại SEA Games năm 2003 và đặc biệt là Tiger Cup 2004, có Ủy viên BCH VFF gọi là “sóng thần, động đất” của bóng đá nước nhà. Nhưng rồi cũng chẳng ai làm sao cả. Sau đó là SEA Games năm 2009, AFF Cup 2010, 2012 đều mang lại cảm giác sụp đổ. Sụp đổ hoài thành quen.

Thậm chí có cả một thế hệ thần tượng sụp đổ sau vụ tiêu cực năm 2005 ở Bacolod - Philippines, nhưng ai có thể gượng dậy được vẫn có thể chơi bóng và được yêu quý.

Và rất lạc quan

Chẳng người hâm mộ Việt nào sợ ngày tận thế bởi họ rất… lạc quan. Sự lạc quan bắt nguồn từ lãnh đạo VFF, nếu không lạc quan và tin vào ngày tận thế, làm sao họ có thể đặt bút ký bản quyền truyền hình có thời gian lên đến… 20 năm.

Lạc quan cũng là bởi dù ĐT Việt Nam thất bại đau đớn ở AFF Cup 2012 thì người hâm mộ Việt Nam vẫn có thể tự hào là ĐT Việt Nam đang đứng vị trí số… 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA.

Túm lại, chẳng người hâm mộ Việt Nam nào sợ ngày tận thế, bởi chẳng có gì dọa được họ. Bản lĩnh ấy được đúc kết qua hai thứ: giao thông và… bóng đá Việt Nam.

Ngày 21/12/2012 chỉ là tin đồn, thậm chí bị lợi dụng bởi những kẻ mê tín. Bạn đọc cứ thoải mái và vui vẻ sống, đóng góp cho gia đình, xã hội bởi không có ngày nào mang tên Tận thế.



Nhật Thành

Bình luận
vtcnews.vn