Người giúp việc chết bất thường trong căn nhà 3 tầng

Pháp luậtThứ Bảy, 11/08/2012 12:35:00 +07:00

(VTC News) - Khi cánh cửa chính của căn nhà 3 tầng được phá tung, mọi người kinh hoàng phát hiện bà Kiên nằm bất động trên vũng máu.

(VTC News) - Ngày 11/8, Thiếu tá Phạm Đình Ngọc – Đội trưởng đội điều tra tổng hợp CA Q.Bình Tân, cho biết vụ án mạng đã được chuyển lên CATPHCM tiến hành điều tra làm rõ.

Vụ việc xảy ra khoảng 16h ngày 10/8 tại căn nhà 3 tầng lầu nằm trên đường 1C, P.An Lạc A, Q. Bình Tân. Nạn nhân bị giết chết là bà Trần Thị Kiên (SN 1953, quê tỉnh Sóc Trăng).
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, hai người quen của bà Kiên gọi điện thoại cho bà nhưng không thấy trả lời. Linh tính chuyện chẳng lành, hai người này đến căn nhà nói trên - nơi bà Kiên đang giúp việc.
 
 Lực lượng CA phong tỏa khu vực nơi xảy ra án mạng

Bấm chuông, gõ cửa mãi mà không thấy động tĩnh, họ quyết định leo lên qua sân thượng từ nhà hàng xóm để vào nhà và hốt hoảng khi thấy bà Kiên nằm chết trên vũng máu gần khu vực nhà bếp.
Được biết, bà Kiên giúp việc cho ngôi nhà trên được khoảng 3 tuần, bình thường chủ căn nhà này thường xuyên đi vắng chỉ có bà Kiên ở nhà một mình trông coi.

Trước khi phát hiện bà Kiên tử vong căn nhà này rất yên ắng, không có gì khác thường.
Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện đồ vật trong nhà đã bị xáo trộn, trên người bà Kiên có nhiều vết đâm.

Nhận định ban đầu, đây có thể là vụ án giết người cướp tài sản.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn