Người đàn ông ôm con nhảy từ tầng 3 xuống đất thoát đám cháy tử thần

Tin tứcThứ Tư, 13/09/2023 14:46:00 +07:00
(VTC News) -

Nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) anh Thắng kể lại phút kinh hoàng ôm vợ con nhảy từ tầng 3 xuống đất thoát đám cháy trong gang tấc.

Dù thoát chết sau vụ hoả hoạn kinh hoàng xảy ra tại chung cư mini Khương Hạ nhưng anh Thắng (42 tuổi) vẫn chưa ổn định được tinh thần. 

Đêm qua khi đang ngồi làm việc, anh nghe thấy tiếng hô cháy vọng lên từ khu vực tầng 1. Nghĩ cháy nhỏ, anh cầm bình chữa cháy chạy xuống để hỗ trợ dập lửa, nhưng lửa quá lớn, khói đặc khiến anh ngạt thở. Nhận thấy tình hình không ổn người đàn ông chạy vội lên nhà để giải cứu vợ con.

Anh Thắng bị gãy tay sau khi nhảy từ trên tầng xuống. (Ảnh: Nguyễn Ngoan)

Anh Thắng bị gãy tay sau khi nhảy từ trên tầng xuống. (Ảnh: Nguyễn Ngoan)

"Tôi vội thúc giục 2 đứa lớn (bé gái đầu 9 tuổi, bé trai 8 tuổi) chạy lên sân thượng tầng 9 để tránh khói”, anh Thắng nói. Tầng thượng là không gian trống rộng khoảng 300 m2, các con lên đấy sẽ không lo bị ngạt.

Ổn định cho 2 con lớn, anh Thắng quay lại nhà đón vợ và con út 27 tháng. Khi mở cửa khí nóng tràn vào, cửa kính nhà anh nổ vỡ vụn. Biết không thể chạy thoát theo lối cầu thang, anh vội kéo vợ con chạy ra ban công. “Khi ấy chỉ nhảy xuống may ra còn đường sống”, anh Thắng kể lại phút kinh hoàng.

Người đàn ông vội ôm chăn, kéo rèm cửa trong nhà ném xuống mái tôn tầng một, sau đấy ôm con 27 tháng tuổi trong lòng nhảy xuống.

Khi vợ nhảy xuống, mái tôn sập khiến cả ba ngã xuống đất. Anh Thắng bị gãy tay, vợ cũng bị gãy xương bả vai đang cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn.

"May mắn, giờ 2 con nằm đây yên ổn, nhưng con gái 9 tuổi của tôi vẫn chưa rõ sống chết. Hỏi em 8 tuổi thì nói lúc đó đông người, hỗn loạn, nên cũng không nhìn thấy chị đâu", anh Thắng chia sẻ.

M. đang nằm điều trị tại khoa Cấp cứu. (Ảnh: Nguyễn Ngoan)

M. đang nằm điều trị tại khoa Cấp cứu. (Ảnh: Nguyễn Ngoan)

Cùng chăm con tại Trung tâm Nhi khoa như anh Thắng, anh K. mới ngồi xe liên tục 4 tiếng đồng hồ từ Tuyên Quang về Hà Nội sau khi nghe tin nhà bị cháy. 

Anh K. đi công tác, nhà có 2 mẹ con. Đám cháy xảy ra vợ anh được đưa vào Bệnh viện Đống Đa, còn con trai nằm một mình tại Bệnh viện Bạch Mai.

Gặp được con, bé B. (6 tuổi) con trai anh đang trong tình trạng hoảng loạn, khóc lớn, sợ hãi vì không có bố mẹ ở bên.

"Chân tay tôi bủn rủn khi nghe tin cháy, lập tức bắt chuyến xe sớm nhất về. Sợ nhất khi đọc được tin con mình nằm cấp cứu một mình trên mạng không có người thân bên cạnh, tôi sợ vợ mình có điều chẳng lành. May mắn vợ con tôi đều bình an. Cảm ơn các chiến sĩ chữa cháy, các bác sĩ đã cứu vợ con tôi", anh K. rớt nước mắt nói.

Bên Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân B.Q.M. (sinh năm 1994) quê Hải Dương đang thở ôxy sau khi nhảy thoát thân từ tầng 4 đám cháy xuống đất.

M. cho biết cậu và em trai thuê trọ tại chung cư này được hơn một năm. Hôm qua trong lúc ngủ thì nghe có người hô cháy, hai chàng trai cố tháo chạy lên tầng thượng thì bị ngạt khói nên đành trở ngược vào nhà, quyết định nhảy từ ban công.

Cú nhảy làm M. chấn thương vùng cổ, gãy chân. Em trai bị nặng hơn đang hôn mê, đặt nội khí quản tại phòng chăm sóc đặc biệt Trung tâm cấp cứu.

Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nhiều bệnh nhân vụ cháy chung cư mini Hà Nội.

Bác sĩ Nguyễn Anh Thắng, Giám Đốc Trung Cấp Cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện đang cấp cứu cho 24 bệnh nhân trong vụ cháy, gồm 7 bệnh nhi và 17 người lớn. 3 người tiên lượng nặng, còn lại các bệnh nhân đã ổn định sức khoẻ.

Khoảng 23h50 ngày 12/9, tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, diện tích khoảng trên 200 m2 với khoảng 150 người dân sinh sống xảy ra vụ cháy

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Thanh Xuân, Đại học PCCC... với gần 20 xe chữa cháy đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy.

Đến 5h ngày 13/9, thống kê sơ bộ, lực lượng chức năng thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong.

Nguyễn Ngoan
Bình luận
vtcnews.vn