Người đàn ông 'mang bụng bầu 9 tháng' chỉ vì dịch COVID-19

Chuyện bốn phươngThứ Sáu, 04/03/2022 18:17:43 +07:00
(VTC News) -

Anh Garry, 46 tuổi, đang phải mang cái bụng lớn như có bầu 9 tháng chỉ vì dịch COVID-19 khiến hệ thống y tế Anh không thể hoạt động giống bình thường.

Vào tháng 2/2021, anh Garry Urien (46 tuổi) được cấp cứu khẩn cấp sau khi phải chịu những cơn đau bụng khiến anh phải thét lên. Bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Rotherham (phía nam hạt Yorkshire, Vương quốc Anh) thăm khám và chẩn đoán anh bị viêm ruột thừa, cần phẫu thuật.

Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 nghiêm trọng lúc đó khiến hệ thống y tế Anh rơi vào tình trạng quá tải, ca phẫu thuật của Garry bị xếp vào loại thông thường và bị trì hoãn. Đây là nguyên nhân của cái bụng lớn như có bầu 9 tháng mà Gary đang mang. 

Người đàn ông 'mang bụng bầu 9 tháng' chỉ vì dịch COVID-19 - 1

Anh Garry với chiếc bụng như có bầu 9 tháng.

Khi đến bệnh viện, Garry rất đau đớn nhưng vợ anh, Julia cho biết phải mất hơn một ngày mới được mổ. Theo chị Julia, dù Garry đã chụp MRI khi đến bệnh viện, bác sĩ chỉ định mổ viêm ruột thừa nhưng liên tiếp 3 lần anh tưởng được phẫu thuật đều bị hoãn. Sau lần hủy thứ 3, Garry ngất đi vì ruột thừa của anh bị vỡ. Ngay lập tức, anh được đưa đi phẫu thuật cấp cứu. Khi đó, các bác sĩ nói có thể tử vong trong lúc mổ.

May mắn là tình mạng của Garry vẫn được bảo toàn. Tuy nhiên, ca phẫu thuật muộn màng để lại di chứng nặng nề. Sau khi ruột thừa được cắt bỏ, ruột của anh bị đẩy qua thành bụng tạo thành khối thoát vị rất lớn. Julia cho biết bác sĩ phẫu thuật đã không khâu lại cho chồng chị đúng cách khiến bụng anh trở nên “hỗn độn”.

“Tất cả đều diễn ra cách đây một năm, cụ thể là 13 tháng trước và anh ấy vẫn đang phải chờ phẫu thuật lại. Anh ấy phải đến phòng tập thể dục mỗi tuần một lần để luyện tim và phổi kể từ khi họ kết luận có thể mổ lần nữa. Garry đang chờ được tái tạo vùng bụng và cảm thấy rất tuyệt vọng khi mọi người liên tục nhìn chằm chằm, rồi chỉ trỏ mỗi khi anh ấy ra đường”, Julia chia sẻ.

Người đàn ông 'mang bụng bầu 9 tháng' chỉ vì dịch COVID-19 - 2

Bụng Garry to đến nỗi anh không thể sinh hoạt bình thường.

Cái bụng của Garry to như thể anh đang mang bầu 9 tháng. Người vợ đã phải đến cửa hàng quần áo cũ chỉ để tìm mua chiếc quần lớn có vòng bụng gần mét rưỡi, trong khi trước đây vòng bụng của anh chỉ hơn 80cm.

Thật kinh khủng khi anh ấy phải mang vết sẹo đó. Rốn của anh ấy bây giờ còn nằm lệch ở một bên bụng”, Julia nói và tiết lộ thêm, bụng Garry to đến nỗi anh không thể tự đi tất. Chị lo khối thoát vị có thể đe dọa tính mạng Garry nếu không được xử lý sớm. Hai vợ chồng cảm thấy bị bỏ rơi khi bệnh viện coi tình trạng của Garry không quan trọng bằng người mắc COVID-19.

Giải thích trường hợp trì hoãn các ca mổ tương tự với anh Garry, NHS Foundation Trust, đơn vị điều hành Bệnh viện Đa khoa Rotherham cho biết, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến việc phân bổ các ca phẫu thuật: “Trong đại dịch, nhóm phẫu thuật của chúng tôi ưu tiên những người cần phẫu thuật khẩn cấp. Khi nhận thấy số lượng bệnh nhân điều trị COVID-19 giảm, chúng tôi làm việc chăm chỉ để tăng năng suất, giúp giảm thời gian chờ đợi của người bệnh khi làm thủ tục. Chúng tôi không thể bình luận về các trường hợp riêng lẻ”.

Vào tháng 1, có báo cáo cho biết danh sách chờ đợi của Dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS) đã đạt mức cao nhất mọi thời đại với 6 triệu ca. Đại dịch COVID-19 khiến các chuyên gia y tế từng cảnh báo rằng có thể mất tới 5 năm để giải quyết hết những trường hợp này.

Dương Quân (Nguồn: The Sun)
Bình luận
vtcnews.vn