Người đàn ông đánh thai phụ dã man vì xin thuốc lá không được

Chuyện bốn phươngThứ Ba, 23/05/2023 09:47:00 +07:00
(VTC News) -

Xin thuốc lá không được, người đàn ông không ngừng lăng mạ, quấy rối tình dục và thậm chí đánh đập thai phụ, khiến cô chấn thương tai, tổn hại khả năng nghe.

Theo Bản tin Công an thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 7/5, một phụ nữ mang thai họ Tào đang đợi bạn trai ở khu vực phòng chờ sảnh khách sạn ở thị trấn Tam Táo, quận Kim Loan thì một người đàn ông họ Tạ đến gần cô và hỏi chuyện, xin cô Tào thuốc lá. Thế nhưng khi cô Tào nói không có thuốc lá, hơn nữa hút thuốc lá cần đến khu vực riêng trong khách sạn, anh Tạ đột nhiên nổi điên, lớn tiếng mắng chửi, xúc phạm cô Tào.

Cảm thấy Tạ có vấn đề về thần kinh, cô Tào phớt lờ đối phương, tiến đến quầy làm thủ tục. Nào ngờ người đàn ông họ Tạ lại tiếp tục đi theo cô và không ngừng lăng mạ, quấy rối tình dục và thậm chí đánh đập cô Tào.

Sợ hãi, cô Tào vội vã cầm điện thoại di động gọi cảnh sát, Tạ thấy thế bèn đi đến phía sau, liên tiếp đánh mạnh vào mặt và đầu cô Tào.

Người đàn ông đánh thai phụ dã man vì xin thuốc lá không được - 1

Xin thuốc lá không được, người đàn ông đánh thai phụ dã man.

Một nhân viên khách sạn thấy vậy nhanh chóng tiến tới ngăn cản Tạ và đưa cô Tào ra khỏi sảnh, cách xa Tạ. Song, khi cô Tào đang đứng ở cổng khách sạn gọi cảnh sát, Tạ xuất hiện, giật điện thoại của người phụ nữ và tiếp tục quấy rối tình dục. Không còn cách nào khác, cô Tào phải chạy lại trong sảnh khách sạn tìm người giúp. Thế nhưng bằng cách nào đó, Tạ vẫn theo đuôi, đấm và đá nhiều lần vào người phụ nữ mang thai không hề thương tiếc.

Khi cảnh sát đến hiện trường, Tạ vẫn đang mắng chửi cô Tào và không chịu lên xe cảnh sát. Đến sáng ngày hôm sau, khi cô Tào đến đồn cảnh sát lấy lời khai, cảnh sát lại chỉ xác nhận đây là một vụ đánh nhau, khiến cô Tào uất ức cực độ, ngất luôn tại đồn cảnh sát, phải đưa đi cấp cứu.

Ngay sau đó, cô Tào nghiệm thương tại 3 bệnh viện. Giấy khám bệnh cho thấy cô Tào bị chấn thương tai trái và điếc thần kinh giác quan từ trung bình đến nặng, trong thời gian này cô có uống thuốc giảm đau. Bác sĩ nói hiện tại giữa bảo vệ thai nhi và chữa trị tai chỉ có một lựa chọn, bác sĩ cũng nói cho dù lựa chọn chữa trị tai cũng chưa chắc đã khỏi.

Bạn trai của cô, anh Trần, cũng nói rằng chi phí y tế đã tiêu tốn hơn 4.000 nhân dân tệ (khoảng 13,3 triệu đồng) thế nhưng đã nửa tháng trôi qua, Tạ vẫn chưa xin lỗi hay bồi thường cho cô Tào.

Không còn cách nào khác, cô Tào và bạn trai liên hệ với truyền thông, công khai mọi chuyện, dùng sức ép dư luận hy vọng cảnh sát có thể xử lý vụ việc một cách công bằng và chính đáng.

Hiện, sự việc đang nhận được sự quan tâm, chú ý rất lớn. Đa số mọi người đều cho rằng cảnh sát xử lý không công bằng, trong sảnh khách sạn rõ ràng có máy quay, quay lại toàn bộ cảnh tượng Tạ hành hung cô Tào, không thể nói là đánh nhau, Tạ cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc, đúng tội.

Tùy Ý(Nguồn: Chinatimes)
Bình luận
vtcnews.vn