Người đàn bà trăng gió nối bước theo con vào tù

Pháp luậtChủ Nhật, 15/12/2013 10:36:00 +07:00

Trải qua nhiều mối tình trăng gió, cuối cùng, Thu lại rơi vào bẫy tình của một người đàn ông đã có gia đình.

Trải qua nhiều mối tình trăng gió, cuối cùng, Thu lại rơi vào bẫy tình của một người đàn ông đã có gia đình.

Trong khi thị sống hết mình vì tình yêu đó thì người đàn ông phản bội để lại thị sự uất giận, hận thù. Thị một mình nuôi con và để đứa con rơi vào con đường buôn bán ma túy. Sau khi con trai bị bắt, thị cũng nối bước buôn cái chết trắng và hai lần bị bắt.

Trốn thi hành án cầm đầu đường dây ma túy mới

Cuối năm 2010, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bỗng dưng xuất hiện một số đối tượng ngáp dài ngáp ngắn, mắt lờ đờ… có dấu hiệu của nghiện ngập. Bên cạnh đó, người dân trình báo về việc bị trộm cắp cũng nhiều hơn.

Từ những điều này, cơ quan điều tra đã xem xét và nghi ngờ trên địa bàn có một số đối tượng sử dụng, buôn bán ma túy. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn theo dõi, công an phá vỡ một đường dây buôn bán cái chết trắng. Trong phi vụ này, đối tượng Nguyễn Trường Hà (SN 1990) bị tuyên phạt 4 năm tù giam về tội buôn bán trái phép chất ma túy.

buôn bán ma túy, người đàn bà đa tình, theo con vào tù, bẫy tình
Ngay sau khi đường dây ma túy này được đưa ra xét xử, một đối tượng nữa có tên là Huy bị bắt cũng vì buôn bán nàng tiên nâu. Ngày 16/12/2010 mẹ của Hà là Võ Thị Thu (tự Thu Sài Gòn, SN 1969, huyện Thăng bình, tỉnh Quảng Nam) đến cơ quan công an thừa nhận mình là đầu mối, cung cấp “hàng” cho Huy.

Thị cúi đầu cho biết, khi con trai bị bắt thì phát hiện bên trong thùng gạo có 6 gói heroin. Tiếc, thị đem sáu gói này phân chia thành 20 tép nhỏ rồi bán lại cho các con nghiện trên lấy tiền tiêu xài. Huy là một trong những khách hàng thường xuyên nên khi gã bị bắt, thị biết chắc chắn trước sau gì cũng sẽ bị khai danh tính nên quyết định đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.


Với hành vi này, ngày 10/6/2011, TAND thành phố Tam Kỳ tuyên phạt Thu 2 năm tù cùng tội với con trai. Thị được tại ngoại cho đến khi thi hành án. Trong khoảng thời gian này, một số bạn bè từng mua bán “hàng” với thị tìm đến dọa: “Bà mà vào trong tù trước sau gì cũng mọt gông”, hoặc: “Bà vào tù làm gì, có thời cơ thì trốn đi”. Suy đi, ngẫm lại, thị sợ phải thi hành án, sợ không chịu được khổ cực nên quyết định làm theo lời chỉ dẫn của bạn bè là bắt xe trốn khỏi địa phương. Ngay sau khi Thu rời khỏi địa phương, cơ quan chức năng đã có lệnh truy nã thị.

Từ khi đường dây ma túy của Hà bị triệt tiêu, tại tỉnh Quảng Nam, bình yên được trở lại. Tuy nhiên, chưa đầy hai tháng kể từ khi Thu trốn thi hành án thì lại xuất hiện một số đối tượng nghiện ngập. Một lần nữa, cơ quan công an lập kế hoạch phải bắt được tận gốc đường dây buôn bán ma túy này. Điều khiến các điều tra viên bất ngờ là theo thông tin mật cho biết, bà trùm đường dây ma túy mới chính là Thu.

Qua quá trình điều tra, công an xác định, do Thu là kẻ dày dạn kinh nghiệm trong việc mua bán cái chết trắng, lại từng bị tuyên án nên càng tinh vi hơn trong việc hành động. Thu đang ở TP.HCM, liên hệ với các chân rết ở tỉnh Quảng Nam bằng điện thoại. Sau khi đã thỏa thuận giá cả xong, thị sẽ mua ma túy ở Sài Gòn, giấu trong những các thùng trái cây rồi gửi xe ô tô khách chở ra. Khi “hàng” ra đến tỉnh Quảng Nam, chân rết của thị sẽ đến nhận hàng rồi giao dịch tiền thông qua tài khoản ngân hàng. Từ đầu đến cuối hành trình vận chuyển, nhận tiền, thị đều cho đàn em xuất hiện, còn mình chỉ ở trong bóng tối điều khiển.

Công an tỉnh Quảng Nam đã truy xét và được biết, chân rết của Thu gồm các đối tượng: Võ Văn Hiền (SN 1987), Vương Anh Tùng, Huỳnh Văn Hiệp (cùng SN 1989) và Trần Văn Em (SN 1977, tất cả cùng ngụ tại huyện Núi Thành). Ngoài ra, công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ công an và các đơn vị nghiệp vụ khác nhiều lần vào tận TP.HCM để nắm bắt tình hình, theo dõi diễn biến, chờ cơ hội thích hợp để tóm gọn bà trùm ma túy.

Qua quá trình theo dõi, điều tra viên xác định, khoảng  5 giờ ngày 22/3/2012 Thu đến trạm ATM xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn để rút tiền. Thấy Thu bước xuống xe, đeo khẩu trang, kính mít mặt, một thượng úy giả vờ đi ngang và hỏi: “Chị Thu à?”.

Thu tinh khôn đáp: “Không phải” rồi bước tiếp vào trạm ATM rút tiền như bình thường. Sợ nhầm đối tượng, thượng úy này phải chờ khi thị rút tiền xong, bước ra ngoài rồi giả vờ va chạm là rơi kính. Chỉ nhìn vào phần hở của đôi mắt, thượng úy xác định chính xác phụ nữ đứng trước mình chính là Thu nên nhanh tay rút còng số tám tra tay thị.

Lúc này, thị hét toáng lên: “Tôi là người dân bình thường, các anh làm gì bắt tôi”. Tuy nhiên, công an đọc lệnh bắt tại chỗ khiến thị phải im lặng. Qua quá trình điều tra, hàng loạt đối tượng khác của đường dây ma túy này cũng bị “úp sọt”.


Bí mật của nữ trùm ma túy


Tại cơ quan công an, Thu nghẹn ngào cho biết, mình sinh ra trong một gia đình có  cha và mẹ đều là cán bộ nhà nước tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ngay từ nhỏ, thị được cha mẹ dạy dỗ một cách khắt khe, bất kể gặp ai cũng phải cúi chào dạ thưa. Tuy nhiên, thị không mong muốn mình trở thành một đứa con ngoan, thị nhìn những đứa bạn mặc quần rách, khuôn mặt son phấn mà thèm khát. Thị tự ngẫm, sau này, mình cũng phải sửa soạn như những cô gái ấy.

Ở tuổi mới lớn, Thu đã biết lừa cha, dối mẹ lấy tiền để mua sắm những thứ mình thích thú. Có chút nhan sắc lại biết hoa phấn nên thị trở thành một trong những thiếu nữ nổi bật, được nhiều thanh niên để mắt tới. Tuy nhiên, những đứa bạn cùng trang lứa không bao giờ được thị dòm ngó, bởi họ không có tiền để mời đi ăn, đi uống ở những nơi sang trọng hay tặng những món quà đắt tiền.

Thị chỉ nhắm đến những công tử con nhà giàu, trong ví luôn đầy tiền. Với những “chiêu thức câu trai” đặc biệt, thị nhanh chóng nổi tiếng và bị bạn bè xa lánh. Đối với thị, những nghĩ suy, cách nhìn của người đối diện đối với mình chẳng là gì. Có lẽ, điều thị cảm thấy ái ngại nhất là làm sao che giấu thân phận thực với người thân.


Cứ thế, Thu lao vào nhiều mối tình trăng gió. Thị cũng không còn nhớ nổi mình đã từng hò hẹn với bao nhiêu người đàn ông. Thị chỉ nhớ rằng, trong khi đang cặp kè với thanh niên này thì đã có tơ tưởng đến người đàn ông khác. Với bất kì người nào, thị cũng cười cười, nói nói, giận giận, hờn hờn. Và điều hiển nhiên những người đàn ông đến với thị cũng vồ vập, họ đến thật nhanh và ra đi cũng thật lẹ.

Trong những người đàn ông hẹn hò, Thu yêu thật lòng một người đàn ông tên H. đã có con, có vợ. Theo lời thị thì đây là người đàn ông am hiểu, tinh tường tất cả môi chuyện từ trên trời đến lòng đất, từ nước nam sang trời tây. Gã lại có tính đào hoa. Mặc dù đã có gia đình nhưng gã vẫn thường xuyên cặp bồ, thay bồ như thay áo. Thị biết hết tất cả những điều này nhưng trái tim cứ rung động mỗi khi đứng trước gã. Thị vẫn mong ước, trước tình cảm chân thành của mình thì người đàn ông này sẽ không thay lòng đổi dạ.

Là gia đình gia giáo, người thân không đồng ý cho Thu quen H.. Tuy nhiên, thị chấp nhận ra đi, khước từ những lời khuyên nhủ của người thân để được sống bên H.. Thị cũng không cần phải có miếng cau, mâm trầu hay bữa tiệc đong đầy. Thị về sống với H. mà không cần cả làm giấy đăng ký kết hôn. Đối với thị, được sống bên H. là hạnh phúc lắm rồi. Gần gũi nhau, năm 1989, thị sinh được một đứa con trai, đặt tên là Trường Hà.

Thu ngập tràn trong hạnh phúc với H. Trước mắt thị, H. lúc nào cũng là một người chồng, người cha đầy đủ trách nhiệm. Tuy nhiên, ngay sau lưng, gã lại nhắn tin, gọi điện, hẹn hò với nhiều phụ nữ khác. Có lần, bắt gặp tin nhắn mùi mẫn H. nhắn cho một người phụ nữ khác, thị nổi ghen. Qúa hiểu tâm lý phụ nữ, gã để thị trút hết tức giận rồi ôm vào vòng tay, nói đôi lời trót lưỡi thế là hết giận.

Thương con, thương cháu, gia đình Thu khuyên con về Bà Rịa – Vũng Tàu sống nhưng H. không đồng ý nên xách ba lô ra tỉnh Quảng Nam sống. Họ mở tiệm cầm đồ và cho vay nóng. Hai năm sau, H. bỏ nhà ra đi theo một người phụ nữ khác để thị ôm nỗi đau, hận thù sống một mình nuôi con. Khi con trai bị bắt, thị cũng đau lòng lắm nhưng tiếc số ma túy tìm thấy được nên bắt đầu con đường mua bán cái chết trắng. Với hành vi của mình, giờ đây, thị phải chôn vùi cả cuộc đời trong trại giam.
Chiều 27/11/2013, tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm tại tỉnh Quảng Nam xét xử Thu về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Đứng trước vành móng ngựa, thị ráo hoảnh khai nhận hành vi mình đã gây ra. Trong phiên tòa, thị không có tình tiết nào mới nên tòa bác đơn kháng cáo, tuyên y án 20 năm tù giam và phạt bổ sung 10 triệu đồng.





Theo Công lý
Bình luận
vtcnews.vn