Người Bỉ sợ những quả phạt đền của Ronaldo

Euro 2020Chủ Nhật, 27/06/2021 19:47:00 +07:00

"Những quả penalty của Ronaldo" là một cách nói ẩn dụ về sự lì lợm và khó lường của Bồ Đào Nha trong các trận đấu loại trực tiếp.

Trong một bài phân tích dài trên trang HLN, các chuyên gia của bóng đá Bỉ gọi Bồ Đào Nha là một đội bóng "luôn thích giăng bẫy đối thủ".

Ở những trận đấu sống còn, Bồ Đào Nha thường biết cách tạo ra những cơn ác mộng cho đối thủ. Họ có thể giành kết quả tốt dù không chơi hay hơn đối thủ.

"Làm ơn, Martinez (HLV trưởng tuyển Bỉ), đừng để chúng ta rơi vào cơn ác mộng đó", HLN viết.

Sự đáng sợ của nhà đương kim vô địch

Cristiano Ronaldo đã ghi tới 5 bàn ở Euro 2020 này (dẫn đầu danh sách Vua phá lưới). Hai bàn của siêu sao này đến từ các tình huống đệm bóng đơn giản. Có tới 3 bàn Ronaldo ghi từ chấm phạt đền.

Người Bỉ sợ những quả phạt đền của Ronaldo - 1

Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 không quá thuyết phục. Ảnh: Reuters.

Nhiều người lấy lý do này để chỉ trích phong độ của Ronaldo và Bồ Đào Nha. Họ có lý. Tuy nhiên, chẳng phải Bồ Đào Nha từng vô địch Euro bằng sự không thuyết phục trong lối chơi như thế?

Việc Ronaldo vẫn ghi bàn dù cả hệ thống của đội bóng, lẫn cá nhân anh không chơi hay mới là thứ khiến các đối thủ lo lắng.

Đầu tiên, hãy nói về những quả phạt đền của Ronaldo. Với việc Euro 2020 chứng kiến số lượng đá phạt đền hỏng cao kỷ lục (6 trong 14 quả đá hỏng), bản thân việc Ronaldo sút thành công 3 trong tổng số 3 quả phạt đền được giao ở giải này đã là một dạng năng lực.

Bên cạnh đó, việc các cầu thủ Bồ Đào Nha kiếm được tới 3 quả phạt đền cũng là một dạng năng lực khác. Các đồng đội của Ronaldo kiếm được penalty không chỉ nhờ may mắn, mà còn nhờ cả sự tinh quái.

Đó có lẽ là lý do truyền thông Bỉ gần như đã van nài HLV Martinez đừng rơi vào bẫy của Bồ Đào Nha.

Những gì Bồ Đào Nha đang thể hiện ở Euro 2020 khiến người ta nhớ lại giải đấu năm 2016 trên đất Pháp. Bồ Đào Nha năm đó cũng chơi tệ ở vòng bảng. Họ có những chiến thắng không thuyết phục ở vòng knock-out... và lên ngôi vô địch.

Ở kỳ Euro hè này, Bồ Đào Nha đá 3 trận vòng bảng đều không hay. Họ chật vật trước Hungary, suýt bị thủng lưới trước và chỉ ghi 3 bàn ở những phút cuối trận. Bồ Đào Nha thảm bại trước Đức và chật vật trong cuộc đối đầu với Pháp.

Nhưng đừng để những dữ kiện đó đánh lừa. Bồ Đào Nha, nền bóng đá nổi tiếng với những HLV mưu mẹo và tinh quái, trong nửa thập niên qua nổi lên với vị thế một đội tuyển quốc gia chơi thực dụng bậc nhất.

Bồ Đào Nha từng sở hữu một thế hệ vàng (theo cách gọi của truyền thông nước này) với những Deco, Figo, Nuno Gomes, Rui Costa... Thế hệ cầu thủ đó của Bồ Đào Nha thường chơi hoa mỹ, nhưng luôn gục ngã trước các trận đấu quan trọng.

Mọi chuyện thay đổi sau khi Fernando Santos lên nắm quyền. HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha của họ thoạt trông chẳng khác gì một ông giáo làng, nhưng ẩn sâu bên trong là sự thâm trầm và thực dụng đến đáng sợ. Santos quá hiểu tuyển Bồ Đào Nha khi đã lên nắm quyền từ năm 2014.

Từng tốt nghiệp đại học với tấm bằng kỹ sư điện tử viễn thông, Santos nằm trong số những HLV có học thức nhất Bồ Đào Nha. Santos là HLV duy nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha giúp ĐTQG nước này vô địch Euro. 3 năm sau, Bồ Đào Nha cũng giành tiếp danh hiệu Nations League.

Truyền thông Pháp từng mô tả tuyển Bồ Đào Nha của Santos là "sói đội lốt cừu". HLV 66 tuổi chưa từng làm việc ở đâu ngoài Hy Lạp và Bồ Đào Nha. Ông chưa từng dẫn dắt một CLB lớn nào ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Nhưng ông đã tạo ra lịch sử cho bóng đá Bồ Đào Nha.

Thử tưởng tượng cảnh Jose Mourinho dẫn dắt Bồ Đào Nha? Người hâm mộ Bồ Đào Nha không cần, vì họ đã có Santos, một HLV nhu mì hơn trong cách quản lý nhân sự, nhưng cũng thực dụng và mưu mô không kém.

"Tôi đã tìm ra nhược điểm của tuyển Bỉ. Ở trận gặp Đan Mạch, họ đã lộ ra sơ hở", Santos tự tin nói trước trận đấu ở vòng 16 đội. "Nhưng tôi sẽ không nói ra đâu vì tôi không muốn họ biết tôi đang nghĩ gì".

Người Bỉ sợ những quả phạt đền của Ronaldo - 2

Lukaku và các đồng đội chưa thể giải cơn khát vàng cho tuyển Bỉ. Ảnh: FPL.

Tuy nhiên, khi gần kết thúc buổi họp báo trước trận, Santos bất ngờ bật mí về lối chơi của tuyển Bỉ theo kiểu úp mở. "Họ có thể đá 3-4-3, thi đấu với 5 cầu thủ tấn công hoặc 3-4-1-2", Santos nói với nụ cười nhẹ. Đó là một chiêu bài tâm lý kiểu Mourinho, nhưng không xa lạ gì với các HLV của bóng đá Bồ Đào Nha.

Các cuộc phỏng vấn trước trận ở cấp độ ĐTQG thường nhã nhặn hơn cấp CLB. Nhưng Santos dường như đang cố gắng đánh vào tâm lý của người đồng nghiệp Roberto Martinez.

Martinez là một HLV giỏi với tư duy bóng đá tân tiến. Nhưng ông có một nhược điểm lớn. Đó là việc HLV này chưa khẳng định được tên tuổi ở các giải đấu hàng đầu. Đó cũng là điều người Bỉ lo lắng.

Ám ảnh của tuyển Bỉ

Về lý thuyết, Bỉ có chất lượng nhân sự tốt hơn Bồ Đào Nha. Họ trội hơn ở nhiều vị trí. Tuyển Bỉ đã xếp số 1 thế giới trong gần 3 năm qua. Nhưng các thất bại của tuyển Bỉ ở Euro 2016 rồi World Cup 2018 khiến người hâm mộ của họ lo lắng.

Người Bỉ sợ những quả phạt đền của Ronaldo - 3

Bỉ là đội bóng số 1 thế giới lúc này.

Martinez có đủ đẳng cấp để đưa tuyển Bỉ vô địch? Thế hệ vàng hiện tại của tuyển Bỉ đã sẵn sàng vô địch một danh hiệu lớn? Một đội tuyển với nhiều cái tên đẳng cấp thế giới chưa bao giờ là bảo chứng cho chức vô địch.

3 năm trước trên đất Nga, Bỉ thua cay đắng trước Pháp. "Pháp không hay hơn chúng tôi. Họ còn không thèm chơi bóng", thủ môn Thibaut Courtois uất ức nói sau trận. Đội bóng của HLV Didier Deschamps đã thắng Bỉ 1-0 nhờ một tình huống cố định. Pháp sau đó lên ngôi vô địch.

Đó chính xác là những gì nhiều chuyên gia của Bỉ sợ Martinez và các học trò có thể tái diễn trước trận gặp Bồ Đào Nha.

Nhiều năm qua, với tư cách đội bóng sở hữu những Lukaku, Hazard hay De Bruyne, Bỉ luôn được coi là một trong những đội tuyển có lối chơi bắt mắt. Nhưng ở các trận đấu knock-out, Bỉ chưa cho thấy độ chín.

Bồ Đào Nha có thể chưa trình diễn thứ bóng đá thuyết phục. Nhưng khi Ronaldo vẫn ghi được 5 bàn ở Euro cho tới lúc này, Bồ Đào Nha vẫn vượt qua nghịch cảnh ở các trận gặp Hungary và Pháp, bằng các quả penalty được thực hiện hoàn hảo bởi Ronaldo. Có lẽ, đừng bao giờ đánh giá thấp họ.

Bỉ có thể mạnh hơn về lực lượng, nhưng họ thiếu một chức vô địch để khẳng định bản lĩnh. Trong khi đó, Ronaldo và Bồ Đào Nha luôn thừa biết phải làm gì ở những trận cầu lớn.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp