Người bí ẩn nào thừa tài làm HLV Man Utd?

Thể thaoThứ Bảy, 26/04/2014 07:20:00 +07:00

(VTC News) - Man Utd đang nỗ lực tìm kiếm người thay thế David Moyes, và ngoài ứng cử viên số 1 Louis Van Gaal, Quỷ đỏ vẫn còn một cái tên tiềm năng khác

(VTC News) - Man Utd đang nỗ lực tìm kiếm người thay thế David Moyes, và ngoài ứng cử viên số 1 Louis Van Gaal, Quỷ đỏ vẫn còn một cái tên tiềm năng khác.

Man Utd bạo chi 60 triệu bảng vì Cavani. Man Utd tung 55 triệu bảng để sở hữu bộ đôi Lallana và Shaw. Man Utd bỏ 30 triệu bảng để sở hữu Fabregas. Những tin đồn về chuyển nhượng cứ xuất hiện ngày một nhiều tại Old Trafford, dù vẫn còn tới hơn 2 tháng nữa kỳ chuyển nhượng mùa hè mới mở cửa.
6 ứng viên cho vị trí HLV trưởng Man Utd 
Có thể hiểu việc này theo nhiều cách. Thứ nhất, Quỷ đỏ không muốn giẫm vào vết xe đổ của họ ở mùa giải trước khi quá chậm chân trong việc lôi kéo các ngôi sao. Thứ hai, họ sợ các mục tiêu đang nhắm đến sẽ tăng giá phi mã sau World Cup 2014 nên muốn đi trước một bước. Và cuối cùng, đội bóng thành Manchester có thể sẽ dùng những bản hợp đồng mới để làm mồi nhử các HLV.
Dù là dưới động cơ nào thì những việc mà “kiến trúc sư trưởng” Ed Woodward đang làm cũng xứng đáng được nhận những lời khen ngợi. Bản hợp đồng hớ với Fellaini không làm người đàn ông từng tốt nghiệp vật lý ở Đại học Bristol nản lòng và ông vẫn đang cố gắng chứng tỏ việc đàm phán mua cầu thủ đối với ông cũng chẳng khác việc đàm phán các hợp đồng thương mại là mấy.
Cả 4 thương vụ trên, Man Utd đều có cửa thắng. Kế hoạch mua sắm 200 triệu bảng mà nhà Glazers duyệt chi khiến vấn đề “đầu tiên” suốt bao năm qua của CLB được gỡ bỏ. Nhưng hãy lưu ý 1 chi tiết, đó là đội chủ sân Old Trafford đang cố gắng mua cầu thủ khi họ chưa có HLV.
Nghe có vẻ khá giống cách làm của Abramovich hay Berlusconi, nhưng thực tế đúng là như vậy. Cựu vương Premier League đang “săn người” bằng cái đầu của Ed Woodward, chứ không phải bằng bộ óc của Louis Van Gaal. Sẽ ra sao nếu nhà cầm quân độc đoán người Hà Lan không chấp nhận những món quà mà đội bóng mới dày công theo đuổi?
Louis Van Gaal vẫn đang dẫn đầu trong cuộc đua đến vị trí HLV trưởng Man Utd. Ông có tài, có kinh nghiệm, thật sự nổi tiếng, và cực kỳ chăm chỉ trên sân tập. Mặc dù vậy, phút 89 trong bóng đá luôn tiềm ẩn sự bất ngờ, cũng như chiếc ghế nóng tại Old Trafford, tuy đang rất gần Van Gaal nhưng chưa chắc nó đã thuộc về ông.
Van Gaal là số 1, nhưng ông không phải là duy nhất. Có ít nhất 3 lời đề nghị dành cho chiến lược gia 62 tuổi, và Man Utd hiểu rằng họ chưa chắc đã là sự lựa chọn của ông thầy khó tính. Họ phải có phương án B, thậm chí là C hay D để đề phòng rủi ro.
Vậy người bí ẩn nào đang thực sự chạy đua cùng Van Gaal?

Nếu không giành Champions League, Ancelotti có thể ra đi 

Hãy ráp nối lại các chi tiết mà chúng ta đang có. Man Utd cần một HLV: giỏi, cá tính, đã từng làm việc ở các CLB lớn, và phải biết sử dụng những ngôi sao được Quỷ đỏ mua về (dù không hỏi ý kiến).
Simeone, Klopp có tài nhưng chưa làm việc ở đội bóng lớn. Blanc vẫn chưa lần nào thoát ra khỏi cái ao tù Ligue 1 (ngay cả khi dẫn dắt Đội tuyển Pháp). Mourinho bất lực trong việc phát huy năng lực của Shevchenko, Kaka. Guardiola thì khỏi phải bàn, ông chỉ thật sự giỏi khi dùng những cầu thủ trưởng thành từ chính lò đào tạo của đội bóng.
Duy nhất chỉ có Ancelotti là thỏa mãn các đòi hỏi của Man Utd. Và nếu những ai còn nghi ngờ về khả năng thích ứng của Carletto hãy nhớ lại 1 chi tiết sau:
“Trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2013, Ban lãnh đạo Real Madrid thông báo cho Ancelotti rằng đội bóng đã mua về Gareth Bale và sẽ bán Ozil để cân bằng thu chi, đồng thời hỏi ông có thắc mắc gì không. Đáp lại, ông thầy người Italia chỉ đáp gọn lỏn: OK”.
Chặng đường đã qua của mùa giải này càng chứng tỏ cái sự “OK” của Ancelotti lợi hại tới mức nào. Ông mất Alonso từ đầu mùa, mất nốt Khedira từ tháng 11. Isco thì như một cái bóng kể từ tháng 10. Illarramendi thậm chí còn chẳng đáng nhắc đến. Trong bối cảnh đó, ông kéo Di Maria về đá giữa, và kết quả thành công thật mỹ mãn.
Cũng giống như cái cách dung hòa Ronaldo và Gareth Bale bằng cách đẩy B11 sang cánh phải (không phải sở trường của cầu thủ này), Ancelotti luôn biết cách hài lòng với những gì ông sở hữu. 
Có thể Carletto không cá tính như Van Gaal, cũng chẳng đặc biệt như Mourinho, và nhiều phát kiến như Guardiola, nhưng có ông trên băng ghế huấn luyện, Man Utd chắc chắn sẽ yên tâm rằng họ luôn “OK” trong mọi tình huống.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn