Ngôi nhà đẹp như cổ tích trên đồi ở Lâm Đồng khiến ai cũng muốn bỏ phố về quê

Chuyện bốn phươngThứ Hai, 17/07/2023 07:00:00 +07:00
(VTC News) -

Sau 6 năm bỏ phố về quê lấy chồng và xây nhà, làm vườn, chị Hằng đã biến khu đất trống thành một thiên đường thơ mộng phủ kín hoa và rau khiến ai ghé tới đều mê mẩn.

6 năm trước, gác lại công việc văn phòng đã gắn bó nhiều năm ở thành phố, chị Tăng Thanh Hằng (34 tuổi) về lấy chồng ở thị trấn nhỏ D'ran (Đơn Dương, Lâm Đồng) rồi dựng nhà, làm vườn, thực hiện giấc mơ có một căn nhà ấm áp giữa đồi hoa.

Ngôi nhà ở lưng chừng đồi có hoa lá quanh năm.

Ngôi nhà ở lưng chừng đồi có hoa lá quanh năm.

Căn nhà ấm áp, đủ cây hoa lá quanh năm khiến ai cũng muốn bỏ phố về quê.

Căn nhà ấm áp, đủ cây hoa lá quanh năm khiến ai cũng muốn bỏ phố về quê.

Chị nói về quyết định của mình ngày ấy: "Xuất phát từ tình yêu cây cỏ vô vàn, mong muốn được sống giữa thiên nhiên tươi đẹp, được cho cả gia đình sử dụng rau quả sạch do mình trồng, từ mong muốn nâng cao sức khoẻ, chất lượng cuộc sống và để bản thân tận hưởng từng khoảng thời gian quý giá, tôi đã quyết định bỏ phố về quê sinh sống" .

Thị trấn D'ran là khu vực trồng hồng ăn trái lớn nhất cả nước. Khu đất 1ha của gia đình chị Hằng trồng nhiều nhất là cây hồng. Hiện tại, ngoài công việc dạy thêm Tiếng Anh cho các bạn nhỏ tiểu học, THCS, thu nhập chính của gia đình chị Hằng là bán trái hồng.

Điểm đặc biệt nhất trong khu đất rộng 1ha là ngôi nhà gia đình chị đang sống, được dựng giữa lưng chừng đồi, đẹp như cổ tích. Ngôi nhà lọt thỏm giữa vườn hồng vô cùng thơ mộng, bà chủ lại trồng hoa khắp nơi, nhiều nhất là hoa hồng.

Ban đầu, chị định chỉ trồng hoa hồng để phù hợp với cái tên “ngôi nhà hoa hồng” hằng mơ ước. Sau  đó, thấy hoa nào cũng mê, cũng đẹp nên chị trồng rất nhiều loại. Vườn rau sạch cũng được trồng kế bên, xen kẽ với đủ loại cây ăn trái bốn mùa.

Hai mẹ con chị Hằng ngồi hứng nắng bên hiên nhà.

Hai mẹ con chị Hằng ngồi hứng nắng bên hiên nhà.

Em bé tập thể dục trước sân nhà trong một buổi sáng bình minh.

Em bé tập thể dục trước sân nhà trong một buổi sáng bình minh.

Chủ nhân cho biết, ban đầu hai vợ chồng chỉ định dựng nhà lên để ở, nhưng công việc khiến họ có nhiều người ghé thăm và mỗi lần chia tay khách, họ lại tiếc nuối vì nhà không có chỗ ở cho khách. Do đó, họ sửa lại nhà để có thể vừa ở vừa tiếp khách lưu trú. Ngôi nhà hiện tại vốn là nhà gỗ cũ họ mua rồi dựng sửa lại, nên phòng ốc phải theo khung nhà chứ chưa thực sự linh động theo ý muốn của gia chủ.

Được sống hòa mình vào thiên nhiên nên những lúc rảnh, cả gia đình chị Hằng hay đi dạo trên ngọn đồi sau nhà, ngắm nhìn rừng núi bao la, rồi cùng nhau nấu cơm bằng củi, tắm suối… Khi có những cơn mưa đầu mùa. họ háo hức vào rừng hái nấm.

Cuối tuần, cả nhà thường vào rừng hái nấm và tắm suối.

Cuối tuần, cả nhà thường vào rừng hái nấm và tắm suối.

"Tất cả thú vui của gia đình mình đều là những trải nghiệm gần gũi, kết nối với thiên nhiên, cho con cái một tuổi thơ thật êm đềm. Khu vườn này là những gì hai vợ chồng dành cho con, để hy vọng mai này những lúc con mỏi mệt, về nhà sẽ tìm thấy sự bình an và tình yêu của bố mẹ qua từng gốc cây ngọn cỏ", chị Tăng Thanh Hằng tâm sự.

Cùng chiêm ngưỡng ngôi nhà trên lưng chừng đồi đẹp mê mẩn của gia đình chị Hằng.

Ngôi nhà trong ánh hoàng hôn êm đềm.

Ngôi nhà trong ánh hoàng hôn êm đềm.

Không gian trong nhà tràn ngập ánh sáng.

Không gian trong nhà tràn ngập ánh sáng.

Căn bếp với không gian mở hoàn toàn, chủ nhân có thể vừa làm bếp, vừa nhìn ngắm vườn.

Căn bếp với không gian mở hoàn toàn, chủ nhân có thể vừa làm bếp, vừa nhìn ngắm vườn.

Quanh nhà là vườn hồng nở hoa quanh năm.

Quanh nhà là vườn hồng nở hoa quanh năm.

Ba mẹ con bên vườn hoa hồng.

Ba mẹ con bên vườn hoa hồng.

Em bé đáng yêu đang tận hưởng nụ hồng nở sáng sớm.

Em bé đáng yêu đang tận hưởng nụ hồng nở sáng sớm.

Khu vườn vào mùa thu, khi cây chưa rụng lá.

Khu vườn vào mùa thu, khi cây chưa rụng lá.

Đủ các loại hoa xung quanh nhà.

Đủ các loại hoa xung quanh nhà.

Thời tiết, khí hậu ôn hoà cộng với đất đai màu mỡ nên hoa trồng ở đây phát triển nhanh.

Thời tiết, khí hậu ôn hoà cộng với đất đai màu mỡ nên hoa trồng ở đây phát triển nhanh.

Hoa nở quanh năm, không mùa nào là thiếu hoa cả.

Hoa nở quanh năm, không mùa nào là thiếu hoa cả.

Những lẵng hoa rực rỡ bên hiên nhà.

Những lẵng hoa rực rỡ bên hiên nhà.

Một góc vườn lúc trời mù sương.

Một góc vườn lúc trời mù sương.

Vẫn là góc vườn đó nhưng lúc trời trong xanh.

Vẫn là góc vườn đó nhưng lúc trời trong xanh.

Bên khung cửa sổ nhìn ra.

Bên khung cửa sổ nhìn ra.

345441328_224619560210568_3795488978201143092_n.jpg

345441328_224619560210568_3795488978201143092_n.jpg

Hoa hồng nở rực rỡ trên lối nhỏ đi ra vườn rau.

Hoa hồng nở rực rỡ trên lối nhỏ đi ra vườn rau.

Thu hoạch rau quả là sở thích của hai con trai chị Hằng.

Thu hoạch rau quả là sở thích của hai con trai chị Hằng.

Ngôi nhà đẹp như cổ tích trên đồi ở Lâm Đồng khiến ai cũng muốn bỏ phố về quê - 23
Ngôi nhà đẹp như cổ tích trên đồi ở Lâm Đồng khiến ai cũng muốn bỏ phố về quê - 24

Trái cây cũng đủ loại, mùa nào thức nấy.

Ngôi nhà đẹp như cổ tích trên đồi ở Lâm Đồng khiến ai cũng muốn bỏ phố về quê - 25
Ngôi nhà đẹp như cổ tích trên đồi ở Lâm Đồng khiến ai cũng muốn bỏ phố về quê - 26

Em bé cùng mẹ đi hái cà chua.

Ngôi nhà đẹp như cổ tích trên đồi ở Lâm Đồng khiến ai cũng muốn bỏ phố về quê - 27
Ngôi nhà đẹp như cổ tích trên đồi ở Lâm Đồng khiến ai cũng muốn bỏ phố về quê - 28

Những rổ dâu tây chín mọng.

Ngôi nhà đẹp như cổ tích trên đồi ở Lâm Đồng khiến ai cũng muốn bỏ phố về quê - 29
Ngôi nhà đẹp như cổ tích trên đồi ở Lâm Đồng khiến ai cũng muốn bỏ phố về quê - 30

Đủ các loại cây để làm trà thảo mộc.

Ngôi nhà đẹp như cổ tích trên đồi ở Lâm Đồng khiến ai cũng muốn bỏ phố về quê - 31
Ngôi nhà đẹp như cổ tích trên đồi ở Lâm Đồng khiến ai cũng muốn bỏ phố về quê - 32

Nhà có nhiều cây ăn quả, như ổi và sơ ri.

Ngôi nhà đẹp như cổ tích trên đồi ở Lâm Đồng khiến ai cũng muốn bỏ phố về quê - 33
Ngôi nhà đẹp như cổ tích trên đồi ở Lâm Đồng khiến ai cũng muốn bỏ phố về quê - 34

Khu vườn hấp dẫn không chỉ vì nhiều cây trái, mà còn bởi những cô gà mái đẻ trứng quanh vườn.

Nhật Thùy
Bình luận
vtcnews.vn